- Sân Suphachalasai, 19 giờ: Thái Lan – Malaysia
Ưu thế chủ nhà
Ngoại trừ Philippines hết cửa sau 2 trận thua đậm, 3 đội còn lại của bảng A (Thái Lan, Malaysia và Myanmar) đều có thể tự quyết định số phận của họ cho 2 chiếc vé giành quyền vào vòng bán kết.
Tuy nhiên, nếu Myanmar (2 điểm) thoải mái trước Philippines - chỉ đá vì danh dự, thì trận cầu giữa 2 đội có cùng 4 điểm Thái Lan và Malaysia buộc phải loại nhau để xác định chiếc vé còn lại bởi khả năng Myanmar sẽ thắng đậm Philippines là rất lớn.

Tiền đạo Sutee Suksomkit (17, Thái Lan) vượt qua hậu vệ Aung Myo Thant (8, Myanmar). Trận hòa 1-1. Ảnh: Saeed Khan
Thái Lan hay Malaysia? Chúng tôi vẫn nghiêng phần thắng về đội chủ nhà cho dù trong những mùa giải gần đây, Malaysia luôn là đối thủ kỵ rơ của người Thái.
Nhưng đó là những ngày đã đi qua, thời điểm Malaysia hưng phấn. Còn hiện tại họ đang đứng trong hoàn cảnh bất lợi. Thứ nhất, họ phải thi đấu trước một Thái Lan được đá trên sân nhà.
Thứ hai, nếu hòa ở trận đấu này (trong trường hợp Myanmar đã giành vé), Malaysia cũng sẽ phải nói lời chia tay với AFF Cup bởi hiệu số bàn thắng của họ hiện kém hơn Thái Lan (4-0 so với 5-1).
Như vậy, Malaysia rất có thể sẽ dâng cao để tìm bàn thắng trong cuộc đối đầu này.
Nhưng để thực hiện được điều đó trước một Thái Lan có lực lượng hùng hậu và quyết tâm tránh không để lập lại những thất bại ê chề như tại Tiger Cup 2002 (thua 1-3) và Tiger Cup 2004 (thua 1-2) là điều không dễ.
Đặc biệt là khi Malaysia của HLV Bakar lại lộ rõ những mặt hạn chế. Malaysia có thể “nện” những cú đấm mạnh bằng lối chơi lật cánh vào trung lộ hướng vào khả năng tranh chấp bóng bổng tốt của tiền đạo Omar Hairruddin (20), nhưng đó là trước Philippines kém họ toàn diện.
Còn rõ ràng họ đã bế tắc trước Myanmar, mà nói chính xác hơn là ở lần đụng độ đó nếu không may mắn Malaysia đã thua.
Việc phải dâng cao đội hình tìm chiến thắng, tất nhiên sẽ để lại nhiều khoảng trống ở hàng thủ và đấy có thể sẽ là thời khắc vàng để đưa người Thái tiến gần hơn với chiếc vé ở vòng bán kết, một khi họ có trong tay cặp tiền đạo đầy tốc độ Pipat – Sarayoot và nhiều khả năng thủ quân Kiatisak cũng sẽ được tung vào sân ngay từ đầu.
Thái Lan sẽ đoạt vé, điều đó sẽ không bất ngờ một khi đội quân của HLV Charnvit đang ở thế trên cơ.
LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU Tiger Cup lần 1 năm 1996 tại Singapore: |
PHẠM QUANG
- Sân Army, lúc 19 giờ: Myanmar – Philippines
Quyền tự quyết
Có một loạt trận giao hữu khá thành công trước lúc lên đường tham dự AFF Cup, Myanmar được đánh giá là một đối thủ khó chơi cho những đội tại giải. Nhưng giới chuyên môn vẫn nghi ngờ về thực lực của Myanmar ở cuộc hành trình AFF Cup lần này. Đặc biệt, tại bảng A, nơi đội chủ nhà Thái Lan được nhận định là vượt trội hơn cả, kế đó mới là hai đại biểu Malaysia và Myanmar.

Thủ môn Aung Aung lá chắn vững chắc của đội Myanmar. Ảnh: Saeed Khan
Thế nhưng, với những gì mà các học trò của HLV U Sann Win đã trình diễn ở 2 trận đấu gặp Thái Lan và Malaysia vừa qua thì những ai từng nghi ngờ về khả năng của họ phải suy nghĩ lại.
Đến thời điểm này, ta có thể kết luận, chính Myanmar chứ không phải Malaysia của HLV Norizan Bakar là đội đang chiếm ưu thế cho việc giữ lấy chiếc vé thứ 2 của bảng A đi tiếp vào bán kết.
Kết thúc 2 lượt trận, đội bóng của HLV U Sann Win đang xếp ở vị trí thứ 3 của bảng A với 2 điểm và có hiệu số bàn thắng bại là 1/1.
Trong khi đó, Malaysia đối thủ trực tiếp của Myanmar cho tấm vé còn lại của bảng, với 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 4/0, tạm thời xếp trên Myanmar ở vị trí thứ 2.
Nhưng xem ra, cửa đi tiếp của Myanmar vẫn rộng hơn Malaysia. Bởi lẽ, chủ nhà Thái Lan không thể vào cuộc với một suy nghĩ chủ quan là cầm hoà Malaysia để tìm 1 điểm.
Vì vậy, Myanmar chỉ cần thắng cách biệt Philippines trên 4 bàn là có thể ung dung ngồi đợi người bạn đồng hành của mình cho cuộc hành trình đi tiếp. Điều này là hoàn toàn nằm trong tầm tay của các cầu thủ Myanmar trước một Philippines hết sức nhạt nhòa và thô ráp.
Chính vì thế, đêm nay các cầu thủ Myanmar là những người toàn quyền quyết định số phận của mình !
LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU Tiger Cup lần 2 năm 1998 tại Việt Nam, bảng A sân Thống Nhất (TPHCM): Myanmar – Philippines 5-2 Tiger Cup lần 3 năm 2000 tạiThái Lan: Myanmar – Philippines 3-0 Tiger Cup lần 4 năm 2002 tại Indonesia: Myanmar – Philippines 6-1 Tiger Cup lần 5 năm 2004, bảng B tại Malaysia: Myanmar – Philippines 1-0 |
PHẠM HỒ
Lịch thi đấu ngày 16-1 (19g00):
Sân Suphachalasai: Thái Lan – Malaysia
Sân Quân đội: Myanmar – Philippines
Phát biểu trước trận đấu * Sompol Chomchuen (trợ lý HLV Thái Lan): “Chúng tôi muốn giành chiến thắng và đứng đầu bảng A. Malaysia là đội bóng có lối chơi chặt chẽ và thi đấu với tinh thần rất cao như trận họ gặp Myanmar vừa qua. Tóm lại, chúng tôi tôn trọng họ. Nhưng nếu chúng tôi đừng chơi cá nhân, chiến thắng sẽ đến với Thái Lan” * Thủ quân Kiatisak (Thái Lan): “Tôi hy vọng mình kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong trận đấu này. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ cho trận đấu”. * HLV Norizan Bakar (Malaysia): “Trận đấu gặp Thái Lan rất quan trọng nó không khác gì trận chung kết. Hơn nữa, đây là trận cầu sẽ quyết định đội giành quyền vào vòng bán kết. Chúng tôi muốn đi tiếp. Điều quan trọng là các cầu thủ của tôi rất tự tin. P.Q |