Ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo (quận 1) là nơi dành cho sinh viên (SV) hai Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn TP Hồ Chí Minh sinh hoạt và học tập. Song hoạt động của Ban quản lý ký túc xá (BQL KTX) ở đây còn nhiều điều phải bàn.
Thắp đèn cầy làm đề tài
Bạn Phạm Tấn Trường (phòng 603, SV năm cuối khoa sinh) thường than rằng: “Cuối năm, chúng tôi đang lo làm đề tài, quên cả ăn uống, mong sớm hoàn thành bài, không ngờ bị cắt điện đột ngột nên đề tài vẫn còn dở dang”.
Trong khi đó, một số SV tìm cách câu điện từ phòng tivi hoặc tự mở khóa điện rất nguy hiểm. Sự cố phải đến là cầu chì phòng tivi bị nổ và SV bị kỷ luật. Theo anh Bùi Văn Huy, nhân viên phụ trách điện nước KTX, lý do cắt điện “vì các phòng ấy không đóng tiền điện tháng bảy đúng hẹn nên bị cắt điện tháng tám”.
Trước đó các SV có đến gặp BQL xin “gia hạn” nhưng không được chấp nhận. SV được xét vào KTX chủ yếu là con em người dân tộc, vùng sâu vùng xa, không có cách nào giải quyết tốt hơn nên BQL cắt điện khiến SV phải... thắp đèn cầy.
Gởi xe qua nhiều “cửa ải”!
Hiện nay, lối đi riêng cho SV lên xuống, bị chiếm làm nơi giữ xe. Giá gửi xe ở đây quá “đắt đỏ”, 22 giờ tối đem xe vào gửi mất 2.000 đồng, sáng lấy xe ra mất thêm 5.000 đồng hoặc còn cao hơn tùy ý người giữ xe. Chuyện giữ xe qua nhiều “cửa ải” như vậy vì mỗi ngày có nhiều ca trực khác nhau và mỗi ca trực đều thu tiền xe riêng, nên một người gửi xe vẫn phải trả thêm tiền. Đấy là giá cho SV, còn đối với khách thì cao hơn.
Vì sao các SV không đến nhà xe gửi mà lại gửi xe tại KTX? Theo nhiều sinh viên, nhà xe rất đông, không những dành cho SV hai trường trên mà cho cả SV Trường ĐH Kinh Tế, rồi công nhân làm việc tại các cơ quan gần đó. Không chỉ không còn chỗ cho xe của sinh viên mà nếu có chỗ, thì xe gửi ở bãi này dù mới mua, chỉ cần gửi một tháng cũng sẽ biến thành “phế liệu”, một số bộ phận xe như kính chiếu hậu, ốc kiểu, buri... thường xuyên bị tháo gỡ, xăng mới đổ bị lấy sạch ngay...
Nấu ăn - nơi cấm nơi không!
Từ vụ cháy ITC năm 2002 vừa qua, BQL KTX không cho SV nấu ăn, bởi lẽ cơ sở ở đây cũ kỹ, rất dễ cháy. Điều đáng nói là KTX có 7 lầu, riêng lầu 1 dành cho các hộ dân và nhân viên KTX ở lại được nấu ăn bình thường dù ngay bên dưới là nơi giữ xe máy. Dù bị cấm tuyệt đối không được nấu ăn nhưng nhiều SV vẫn lén mua đồ về nấu. Đã có nhiều cá nhân và tập thể bị phát hiện và đuổi ra khỏi KTX. Bạn Phạm Quốc Khánh (phòng 609, SV năm tư khoa báo chí) bức xúc nói: “Phòng chỉ có một bạn nấu ăn mà BQL đuổi cả phòng, tôi không đồng ý với cách giải quyết như vậy nhưng chẳng biết phải làm sao?”.
Không đảm bảo an ninh
Bạn N.V.X. (phòng 602, SV khoa toán tin) khó khăn lắm mới mua được giàn máy vi tính hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu. Không bao lâu máy... không cánh mà bay. Đến trình BQL nhưng vụ việc không được giải quyết, bạn N.V.X. tự giải quyết bằng cách dẫn một số bạn đến phòng “nghi can” và gây mất trật tự chung. Ở KTX, điện thoại, tiền bạc, quần áo... bị mất cắp như cơm bữa. KTX có quy chế cấm không cho người lạ vào nhưng lại buông lỏng quản lý. Một số SV thân quen với BQL được “phép” dẫn bạn vào tự do. Ngoài ra, KTX còn đóng vai trò như một nhà trọ và khách đến ở qua đêm thì đóng 5.000 đồng/người.
Năm học mới đã bắt đầu, những tình trạng trên nếu vẫn còn lặp lại thì SV khó lòng yên tâm học tập. Đề nghị BQL sớm có cách giải quyết.
N.H.