Những hung thần trên quốc lộ 50

Quốc lộ 50 nối liền thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Long An và Tiền Giang, có lưu lượng xe khá nhiều nhưng mặt đường lại nhỏ hẹp nên dễ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT).  Đặc biệt, trong mùa khô mối nguy trên đường càng tăng bởi những “hung thần” xe tải, xe ben, xe buýt cộng với các loại xe khác chạy bất kể luật lệ giao thông - lúc không có công an giao thông - nhất là trên những đường nhỏ hẹp như quốc lộ 50 này.

Vừa qua, tại khu vực ấp Xóm Mới, xã Tân Lân, huyện Cần Đước có trường hợp xe buýt chạy với tốc độ lớn va quẹt xe Honda do anh Nguyễn Minh Mẫn điều khiển và bỏ chạy luôn. Cũng may là anh Mẫn chỉ bị xây sát nhẹ nên sự việc được bỏ qua.

Hàng ngày đi lại trên quốc lộ 50, tôi thường chứng kiến cảnh TNGT thảm khốc do những loại xe lớn gây ra. Tôi đã nhiều phen hú vía vì những “hung thần” qua mặt bất thần, vượt ẩu lấn chiếm cả mé lộ bên phải tôi đang chạy. Những lúc như thế, nếu không kịp thời tránh xuống lề đất, tôi có thể đã bị nạn.

Trong thời gian qua, hầu hết các địa phương đều cố gắng thực hiện tốt các quy định về việc đảm bảo trật tự ATGT và đã thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, số vụ TNGT hầu như không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng do ý thức của người tham gia giao thông. Riêng trên QL 50, đề nghị CSGT tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm để ngăn chặn những hung thần gây tai nạn.

VĂN TIẾN HỒNG (Long An)

Tin cùng chuyên mục