Với tầm nhìn chiến lược, hàng chục kỳ thủ từ 10 tuổi trở xuống đã được HLV các tỉnh, thành, ngành tung vào giải cờ Vua nhanh và cờ chớp Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 5-2006 vừa kết thúc tại TPHCM. Giờ giải lao, mấy kỳ thủ nhí chạy giỡn thật hồn nhiên...
Kỳ thủ nhí Lê Hữu Thái.
Ở mảnh đất xa tít của phương Nam, Lư Chấn Hưng (9 tuổi), học lớp 3 trường Tiểu học Lương Thế Vinh (Rạch Giá, Kiên Giang). Lên 4 tuổi, trong những lần la cà ngồi xem các chú chạy xe lôi chơi cờ tướng, cậu biết chơi hồi nào chẳng hay và dần dần trở thành kỳ thủ không có đối thủ tại bến xe lôi.
Trường Nghiệp vụ TDTT Kiên Giang không có môn cờ tướng, Chấn Hưng đành chuyển sang cờ Vua. Với năng khiếu bẩm sinh, cậu nhanh chóng thích nghi với môn cờ mới và từng đoạt 4 HCV-2 HCB giải Trẻ Đông Nam Á ở Thái Lan năm 2005.
Vóc người tròn trịa, học giỏi, tính nhẩm rất nhanh, ngoài giờ học ở trường, Chấn Hưng chỉ thích chơi games và chơi cờ trên máy vi tính. Không như các cô cậu bé khác, tuy xa cha mẹ hàng tuần lễ nhưng Chấn Hưng vẫn ăn khỏe, ngủ khỏe và chẳng biết nhớ nhà là gì!
Cùng tuổi với Lư Chấn Hưng, kỳ thủ vùng đất cao nguyên Lê Hữu Thái đã đổi đời nhờ cờ Vua. Sinh trưởng trong một gia đình đông con làm nghề giữ rừng ở đèo Pren (Lâm Đồng), Lê Hữu Thái được chị dạy chơi cờ dưới ánh đèn dầu leo lét lúc mới vừa 5 tuổi. Đến khi được chọn vào tuyến năng khiếu, cậu mới được chuyển từ trường Nam Thành về trường Trưng Vương (Đà Lạt).
Song song đó, Trung tâm Đào tạo huấn luyện Thể thao tỉnh Lâm Đồng cũng dành cho chị cậu (Lê Thị Hoa, VĐV Thể hình) và cậu 1 căn phòng ở cơ quan để tạm ngụ. Tại giải Trẻ Đông Nam Á 2005, Hữu Thái đã giành đến 6 HCV nhóm tuổi U.8.
Mới 10 tuổi nhưng Võ Hoài Thương đã nằm trong đội hình chính của Thừa Thiên-Huế. Thường ngày, Hoài Thương thích bắn bi, nhảy dây, chơi games Võ lâm truyền kỳ. Học giỏi, nhất là môn Toán, cậu từng đoạt giải nhì trong kỳ thi Học sinh giỏi toàn thành phố Huế. Năm ngoái, bay sang Thái Lan, cậu đoạt 4 HCV-3 HCB giải Trẻ Đông Nam Á.
Học lớp 4 trường tiểu học Bông Sao (TPHCM), Phạm Hồng Minh là một nhân tố nhiều triển vọng. Hồi nhỏ, thấy 2 chị chơi cờ, Hồng Minh tự mình tập chơi. Năm ngoái, em chiếm HCB giải Học sinh các trường học châu Á ở Singapore.
Còn trong lần thi đấu với Ánh Minh (1 VĐV Năng khiếu ở Nga về) tại giải cờ Vua A2 TPHCM 2005, tuy bị đối phương bắt “hậu” nhưng Minh vẫn điềm tĩnh tấn công và giành chiến thắng ngay lúc đồng hồ báo hết giờ. Nhắc lại ván cờ đó, ba của Ánh Minh nửa đùa nửa thật: “Hồng Minh có tinh thần thép”. Nhanh nhẹn, và hiếu động nên ba của Hồng Minh thường nói: “Nếu không theo cờ Vua, có lẽ tôi đã cho cháu học võ”.
Giải còn có các gương mặt Vũ Thị Diệu Ái (8 tuổi) của Kiên Giang, Vũ Quân (9 tuổi) của Hà Nội, Phạm Hồng Phượng, (10 tuổi) thi đấu cho Quân đội, Nguyễn Ngọc Thanh Trà (10 tuổi) khoác áo đội TPHCM… Tất cả cô cậu đều học giỏi và đang nỗ lực rèn luyện để có thể thay thế các bậc đàn anh trong những lần Đại hội tới…
THIỆN TÂM