-
“Xin đừng nói nhiều”
Danh thủ bóng đá Romario vừa cùng cô con gái Ivy 2 tuổi, hưởng một vinh dự: được Quốc hội Brazil tiếp đón hôm thứ Tư qua. Bé Ivy bị bệnh Down nên Romario được mời tham dự lễ khởi xướng một cuộc vận động toàn quốc, đánh động sự ý thức của người dân Brazil về người bị khuyết tật. Romario cũng đề nghị các Nghị sĩ tăng cường các biện pháp hỗ trợ 24 triệu người Brazil bị khuyết tật: “Có nhiều dự án luật mà sự thông qua tùy thuộc quý vị ở đây. Đã đến lúc chấm dứt việc nói nhiều mà chẳng làm gì, nên hành động nhiều hơn”. Anh cũng từng nói: “Bệnh Down chiếm 100% sự quan tâm trong cả đời tôi”. Chủ nhật 25-3 này, Romario 41 tuổi rất có thể đạt ngang bằng kỷ lục ghi 1.000 bàn thắng của “Vua” Pelé, khi CLB Vasco da Gama gặp kình địch Flamengo ở sân Maracana. Hiện anh đã có 998 bàn thắng, sau trận Vasco da Gama hòa 2-2 với đội hạng nhì Gama ở Cúp Brazil ngày 21-3.
-
“Vua gây rối”
Ở môn bóng nước nam của giải bơi lặn thế giới 2007 đang diễn ra ở Australia, Aleksandar Sapic 29 tuổi của đội tuyển Serbia - đương kim vô địch- rất nổi tiếng, không chỉ vì anh cao 1m90 và nặng gần 100 kg, mà còn là tiền đạo hay nhất thế giới, ghi hơn 2.000 bàn thắng trong 20 năm sự nghiệp. Sapic cũng là cầu thủ bóng nước lãnh lương cao nhất khi ký hợp đồng trị giá 1 triệu USD với một CLB Nga. Nhưng anh cũng là “vua gây rối”, như ở giải thế giới 2003, anh cùng đồng đội Dejan Savic bị ban tổ chức treo giò 9 và 6 tháng, do họ mắng chửi một trọng tài. Đến giải 2007, trong trận Serbia thắng Đức 11-7, Sapic cũng bị đuổi khỏi hồ do đánh “nguội” một đối thủ. Anh chỉ nói không thể nào kiểm soát tính nóng nảy của mình. Hồi tháng 4-2005 trong trận chung kết cấp CLB ở Nga, Sapic còn lao vào đánh nhau với những khán giả chửi bới anh. Sapic còn “dám” cưới bà góa Ivana của “trùm xã hội đen” Sredoje Sljukic làm vợ hồi năm 2005. Tay này bị giết năm 2002 và cảnh sát cho rằng hắn có 100 “chiến hữu”.
-
“Người nhện” dính lưới
Cảnh sát Malaysia vừa trả tự do cho “Người nhện” Alain Robert, sau khi nhà leo tường bằng tay không này muốn lần thứ hai chinh phục tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur. Thứ Ba qua, Robert người Pháp 44 tuổi vừa cầm cờ Malaysia vừa leo tới tầng 60 của tòa tháp 80 tầng thì bị lính cứu hỏa chặn lại và anh phải “qua đêm” trong một đồn cảnh sát. Đến sáng thứ Tư thì được thả và chờ ngày ra tòa về sự vi phạm quy định cấm leo nơi từng là tòa tháp cao nhất thế giới. Nếu bị tuyên có tội, anh sẽ phải nộp phạt số tiền tương đương 570 USD hoặc ở tù một năm. Ngày 20-3-1997, Robert cũng leo đến tầng 60 tòa tháp này rồi bị bắt, nhưng được thả mà không bị buộc tội nào. “Người nhện” từng tay không leo núi đá, đã leo 65 tòa nhà chọc trời khắp thế giới, gồm Tháp Eiffel ở Paris (Pháp), Tháp Sear ở Chicago và tòa nhà Empire State ở New York (Mỹ). Năm 2004, Robert mặc kệ thời tiết xấu đã leo đến đỉnh tòa nhà cao nhất thế giới là Taipei 101 ở Đài Loan.
A.T