Thảm họa Heysel:

Những tiết lộ mới nhất của Tacconi

Những tiết lộ mới nhất của Tacconi ảnh 1

Tacconi – thủ thành huyền thoại của Juventus.

Khi “Lão phu nhân nước Ý” chuẩn bị đối mặt với Liverpool trong vòng tứ kết Champions League, thủ môn huyền thoại của Juventus Stefano Tacconi đã thổ lộ cảm nghĩ của ông về trận đấu giữa hai đội trong trận chung kết năm 1985 và về thảm họa khủng khiếp ở Heysel.
 
Trận chung kết Cúp C1 năm 1985 giữa Juventus và Liverpool đã bị đình hoãn 90 phút vì vụ bạo động của các hooligan Anh gây ra cái chết của 39 cổ động viên (chủ yếu là người Italia) khi một bức tường tại sân Heysel ở Brussels sụp đổ.

Giờ đây, 20 năm sau ngày đen tối nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, số phận run rủi cho 2 CLB gặp lại nhau ở vòng tứ kết Champions League. Đại diện của hai CLB đã bày tỏ ý nguyện muốn tổ chức lễ tưởng niệm sự kiện đau buồn này và người trấn giữ khung thành Juventus thuở đó đã có dịp gợi nhớ lại cảm xúc của mình.

Cựu thủ thành Stefano Tacconi tiết lộ những điều anh giữ kín bấy lâu trên tờ Eurocalcio: “Trước khi bước vào sân bóng, chúng tôi biết là một số người đã chết bởi những người bị thương đã được băng bó trong phòng thay quần áo và họ kể cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra. UEFA đã quyết định hủy bỏ trận đấu và chúng tôi chuẩn bị trở về nhà. Nhưng cảnh sát Bỉ đột ngột yêu cầu chúng tôi thi đấu như một cách để làm dịu tình hình và họ cần điều đó, cần thời gian tăng cường lực lượng và ổn định tình hình”. 

Những tiết lộ mới nhất của Tacconi ảnh 2
Những nạn nhân của vụ bạo động do các hooligan Anh gây ra trong trận chung kết Cúp C1 năm 1985.

Tacconi cũng bác bỏ những lời cáo buộc cho rằng kết quả trận đấu đã được xếp đặt như một cách để xoa dịu các cổ động viên Italia sau sự cố diễn ra trước lúc bóng lăn. Michel Platini đã ghi bàn thắng quyết định chiến thắng cho Juventus bằng quả phạt đền và đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, Tacconi nói: “Trận đấu đã được quyết định bởi một quả phạt đền lẽ ra không đáng có, nhưng đơn giản đó chỉ là sai sót của trọng tài vốn đứng rất xa tình huống phạm lỗi. Có lẽ trọng tài biên có thể giúp trọng tài chính nhưng ông ấy lại từ chối đưa ra quyết định về điều đó – một chuyện vẫn thường xảy ra trong bóng đá khi người ta e ngại nhận lãnh trách nhiệm”.
 
Tacconi cũng giải thích lý do tại sao Juventus vẫn ăn mừng chiến thắng sau trận đấu.

Hành động đó khiến Juve nhận lãnh biết bao lời chỉ trích từ giới truyền thông lẫn từ gia đình nhạn nhân, nhưng Tacconi quả quyết là những điều xảy ra trong đêm đó cần phải được nhìn nhận và phân tích một cách thấu đáo bởi những tác động đa chiều: “Khi rời khỏi phòng thay quần áo, chúng tôi sống như kẻ mê sảng. Chúng tôi biết điều gì đã xảy ra nhưng chỉ nhận thức được mọi chuyện khi nhìn thấy khán giả phất cờ chiến thắng trên khán đài. Đó là lúc bạn sống trong giấc mơ và chúng tôi chỉ nhận thức được sự thật sau tiếng còi chung cuộc. Thay cho một trận đấu thực sự, thảm họa đã tác động dữ dội vào tinh thần chúng tôi. Bạn tôi, Michel Platini đã đi đến quyết định cả đời là anh sẽ rời bỏ bóng đá và thực sự anh ấy đã giải nghệ hai năm sau đó, ở tuổi 32”.

 NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục