Những trận chiến nảy lửa

Những trận chiến nảy lửa
Những trận chiến nảy lửa ảnh 1
Pacquiao sẽ so găng cùng Hatton trong trận đấu cuối cùng của mình.

1. Manny Pacquiao bóng gió nói rằng hết năm nay sẽ treo găng. Vì vậy, có thể coi cuộc đọ sức với đối thủ Ricky Hatton của nước Anh là trận đấu quan trọng cuối cùng của Pacquiao. Võ sĩ người Philippines muốn chuyển hướng sự nghiệp sang lĩnh vực chính trị sau nhiều năm bươn chải trên khắp các võ đài thế giới.

Trong khi đó, Ricky Hatton lớn tiếng tuyên bố: “Tôi sẽ giúp Manny kết thúc sự nghiệp bằng một… thất bại!”. Chính tuyên bố của Ricky đã khiến cuộc so găng giữa anh với Pacquiao vào đêm thứ Bảy tới (ngày 2-5) ở võ đài Las Vegas trở nên nóng bỏng trước khi khởi tranh.

Để đảm bảo cho chiến thắng, cả Ricky lẫn Manny đều bước vào tập luyện từ cách đây vài tháng. Nhưng không khí khẩn trương và thu hút sự quan tâm nhiều nhất từ giới mộ điệu chỉ bùng lên từ cuối tuần trước. Mọi nhất cử, nhất động của võ sĩ này trong các buổi tập đều được “thám tử” của võ sĩ kia ghi chép và phân tích kỹ lưỡng. Ngay cả đến bữa ăn sáng, ăn tối và những cuộc gặp gỡ bạn bè của họ cũng nằm trong tầm quan sát của nhiều người.

Manny Pacquiao đang nắm giữ ưu thế với vị trí số 1 thế giới hạng cân nhẹ với số điểm vượt trội 310. Trong khi Ricky Hatton chỉ xếp hạng 10 với vỏn vẹn 25 điểm. Nhưng không phải vì sự chênh lệch thứ hạng mà dễ đưa ra nhận định Manny thừa sức hạ knock-out đối thủ. Bản thân Manny cũng tỏ ra rất thận trọng: “Đừng bao giờ chủ quan trước Ricky. Anh ta đâu phải võ sĩ tồi. Tôi muốn thắng, nhưng đọ sức với võ sĩ người Anh này cũng chẳng dễ dàng gì”.

Suốt sự nghiệp của mình, Hatton từng thắng 45 trận (trong đó có 32 trận thắng knock-out), không kém xa thành tích của Pacquiao là mấy (thắng 48 trận, có 37 trận thắng knock-out). Chính vì tính chất của cuộc so găng này vô cùng hấp dẫn, thế nên vài chục ngàn vé đã được bán ra hết veo vài tuần trước.

2. David Haye giờ đây đang nghĩ tới tháng 6, thời điểm anh sẽ thượng đài với mục tiêu tước 2 chiếc đai vô địch IBF và WBO hạng cân nặng mà Wladimir Klischko đang nắm giữ. Võ sĩ người Mỹ ban đầu muốn so găng cùng ông anh của Wladimir là Vitali, nhưng rốt cuộc, võ sĩ người Ucraina lắc đầu, nên Haye buộc phải chấp nhận lời đề nghị đấu thay của Wladimir.

Sở trường của Haye không phải ở hạng cân nặng, mà là hạng cân bán nặng (dưới 82,6kg). Tuy nhiên, võ sĩ 28 tuổi muốn tiến thêm bước nữa để gia nhập làng đấm hạng nặng danh tiếng nhất của quyền Anh thế giới. Vì vậy, theo giới quan sát, Haye có đấu với Wladimir hay Vitali thì cũng vậy, đều khó cả. Nếu thua, mọi chuyện chẳng có gì để bàn. Nhưng nếu lật đổ Wladimir thành công, Haye sẽ được rất nhiều: danh tiếng (hai chiếc đai IBF và WBO) và nghiễm nhiên được công nhận là võ sĩ hạng nặng đáng nể.

60.000 khán giả đang chờ cuộc so găng giữa Haye và Wladimir vào ngày 20-6 trên võ đài nước Đức, nhưng họ kỳ vọng vào sự bất ngờ mà Haye có khả năng mang lại, đấy là xóa bỏ chế độ thống trị hạng cân nặng của anh em nhà Klitschko.

Nếu so về danh tiếng, Haye hẳn nhiên kém Wladimir, võ sĩ đã có 46 trận thắng knock-out trong 52 trận thắng. Nhưng còn có điều thôi thúc Wladimir phải thắng trận này: “David nói rằng anh ta sẽ biến ngày sinh nhật của tôi thành ngày đáng quên nhất trong sự nghiệp. Tôi không thích đôi co vì chỉ luôn chuẩn bị hạ gục David, người sắp tới sẽ phải trả giá cho những lời nói thiếu suy nghĩ của mình”.

Những trận chiến nảy lửa ảnh 2
Valuev (trái) sẽ gặp Chagaev tại Helsinki để tranh đai hạng nặng của WBA.

3. Rốt cuộc, 2 tay đấm thượng thặng Nikolai Valuev và Ruslan Chagaev cũng đã đi đến thỏa thuận sẽ so găng vào ngày 30-5 ở Helsinki (Phần Lan) để tranh chiếc đai vô địch hạng nặng WBA.

Valuev nóng lòng chờ được thượng đài, tất nhiên vì võ sĩ này muốn trả món nợ thua Chagaev hồi tháng 4-2007 trong trận đấu tranh đai WBA ở Stuttgart (Đức). “Tôi đã đợi trận đấu này 2 năm rồi. Chỉ có chiến thắng mới giúp tôi quên hẳn thất bại trước Ruslan dạo đó. Tôi có niềm tin là sau ngày 30-5, chiếc đai WBA sẽ thuộc về mình”, Valuev nói với báo giới.

Trong khi đó, Changaev không bàn nhiều về trận đấu sắp tới, nhưng cũng tiết lộ sẽ dành cho Valuev thêm một sự bất ngờ ở lần gặp lại này: “Tôi chỉ thích đấu với Valuev tới hiệp thứ 6 rồi ngưng, sau khi chứng kiến anh ta nằm im lìm trên sân. Khi ấy, chắc Valuev sẽ có thêm thời gian để ngẫm về 2 trận đấu trong vòng 2 năm qua”.

NGUYÊN KHANG tổng hợp
(SGGP-Thể Thao)

Tin cùng chuyên mục