Nhường phần hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn khác

Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Xuân Diệp, chị ruột của ông Nguyễn Ngọc Tuấn ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Bà Diệp hiện đang chăm sóc ông Tuấn.

Trước đó, ông Tuấn (67 tuổi) cùng vợ sinh sống và làm việc ở tỉnh Bình Dương. Trong đợt dịch Covid-19, vợ ông Tuấn bị lây nhiễm và chết. Ông Tuấn bị đột quỵ. Bà Diệp đã đưa ông Tuấn về quê nhà để chăm sóc.

Sau đó ông Tuấn bị đột quỵ lần 2. Khi cấp cứu, các bác sĩ phát hiện ông Tuấn bị nhiễm trùng đường tiêu hóa phải giải phẫu gấp. Bà Diệp đã vay mượn tiền để chi trả viện phí và chăm sóc em trai.

Tháng 6-2023, Báo SGGP có bài viết “Vợ chết, chồng đột quỵ” đăng trên chuyên mục “Hoàn cảnh cần giúp”. Sau khi bài viết khởi đăng, bạn đọc đã hỗ trợ số tiền 130 triệu đồng để ông Tuấn điều trị bệnh. Đại diện Báo SGGP đã đến xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trao cho bà Diệp và ông Tuấn số tiền nêu trên.

Ngoài số tiền này, nhiều bạn đọc còn đến nhà và bệnh viện nơi ông Tuấn điều trị tặng quà và hơn 10 triệu đồng. Bạn đọc vẫn tiếp tục hỗ trợ cho ông Tuấn điều trị bệnh. Mới đây, đại diện Báo SGGP đã liên hệ trao cho bà Diệp số tiền 30 triệu đồng.

Sau khi bàn bạc với ông Tuấn, bà Diệp cho biết: “Chị em chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ của bạn đọc Báo SGGP. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn đọc đã chia sẻ khó khăn với gia đình trong cơn nguy khốn. Số tiền đó là cả gia tài và chúng tôi chưa bao giờ dám mơ ước được một số tiền lớn như vậy. Hiện nay, em tôi vẫn tiếp tục điều trị ngoại trú tại bệnh viện. Mỗi tuần, tôi đưa em tôi đi tái khám một lần. Số tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ vẫn còn rất nhiều. Do vậy, chúng tôi xin đóng góp số tiền 30 triệu đồng mà bạn đọc hỗ trợ lần 2 và nhờ Báo SGGP hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn hơn!”.

Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP đã tiếp nhận số tiền trên và dự kiến sẽ trao cho các hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Tin cùng chuyên mục