"Giấc mơ đã trở thành hiện thực”, tuyên bố đầu tiên của Ruud van Nistelrooy trong cuộc trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông Tây Ban Nha nhân ngày ra mắt Real Madrid. Rất hài lòng, tiền đạo này khẳng định anh khao khát được đóng góp bàn thắng ở mỗi trận đấu cho Real. Qua đó, Nistelrooy cũng thừa nhận mối quan hệ giữa anh và HLV Alex Ferguson không còn được tốt như xưa và đó là lý do vì sao anh muốn ra đi.

Ruud van Nistelrooy.
- Khi nào anh bắt đầu cảm thấy không hạnh phúc ở Manchester United?
- Khi đội thi đấu tại trận chung kết Carling Cup.
- Real có phải luôn luôn là sự chọn lựa của anh ở vào thời điểm muốn chia tay M.U?
- Vâng. Tôi luôn xem Real Madrid là sự chọn lựa số một và không có suy nghĩ nào đó khác.
- Anh có nghĩ rằng cách kết thúc mối quan hệ sau 5 năm gắn bó với M.U bởi mối bất hòa như thế là không hay? Đến với Real anh có nhiều cơ hội đoạt Champions League hơn?
- Đầu tiên, tôi nghĩ mình chỉ nói ra cảm giác thật. Còn câu hỏi thứ hai thật khó trả lời. Theo tôi, Real cần phải thực hiện từng bước. Tôi nghĩ đơn giản rằng muốn giành chiến thắng cần phải thể hiện và không nên nói nhiều.
- Anh có hài lòng với sự chào đón của người hâm mộ Real dành cho anh?
- Tôi được chào dón từ từ buổi sáng. Thật tuyệt vời khi được mọi người đối đãi như thế. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh.
- Anh nghĩ thế nào về những thông tin nói về Real vẫn quan tâm đến Kaka?
- Tôi có thể nói gì về cậu ấy ư? Tôi chỉ tập trung những gì sắp xảy đến với tôi tại Real tới đây. Tuy nhiên, theo tôi Kaka là mẫu cầu thủ mà tất cả các đội bóng đều thích.
- Anh đã có cuộc trò chuyện với David Beckham, người đồng đội cũ ở M.U? Anh cảm giác thế nào khi được tái ngộ anh ấy?
- Hai năm thi đấu cùng David thật tuyệt vời. David là một cầu thủ lớn, một nhân cách lớn. Tôi thật sự nhớ David khi anh rời khỏi M.U và vô cùng hạnh phúc được cùng thi đấu với David lần nữa.
- Anh sẵn sàng hợp tác với Ronaldo?
- Ronaldo là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới và là người tôi luôn muốn được đá cạnh. Tuy nhiên, quyết định chọn ai đá sẽ do HLV Fabio Capello.
- Anh dự đoán mình sẽ đóng góp được bao nhiêu bàn thắng cho Real?
- Cảm giác tuyệt vời nhất của bất cứ tiền đạo nào trên thế giới này, đó là được ghi bàn. Đó cũng là mục tiêu của tôi cho mỗi trận đấu. Nhưng tôi không đưa ra mục tiêu số lượng bàn thắng, mà chỉ muốn luôn luôn thực hiện được điều đó qua từng trận đấu.
- Thần tượng của anh là ai?
- Khi tôi 12 tuổi, Marco Van Basten chính là thần tượng của tôi, ông ấy đã chơi xuất sắc tại VCK Euro 1988 trước khi cùng tuyển Hà Lan đăng quang.
- Bayern Munich cũng rất quan tâm đến anh, nhưng sao anh chọn Real?
- Tôi có người đại diện của mình và thật tình cũng không xem hết toàn bộ chi tiết. Tóm lại, tôi được báo cáo lại rằng Real và M.U đã đạt được thỏa thuận. Với tôi đó là giấc mơ đã trở thành hiện thực.
- Anh có nghĩ mình phải chứng minh là một trong những tiền đạo tốt nhất ở Real Madrid?
- Đến với Real tôi nghĩ đó là cơ hội tuyệt vời nhất để tôi có thể chơi bóng ở trình độ cao.
- Anh có thể nói được tiếng Tây Ban Nha?
- Rất kém, nhưng tôi sẽ nhanh cóng học vì đó là cách tốt nhất để tạo mối quan hệ với mọi người tại đây.
P.Q