Dalat CADASA Resort là một quần thể biệt thự Pháp với những kiến trúc cổ kính đặc thù của miền Bắc Pháp từ lâu đời. Mỗi căn biệt thự mang một phong cách kiến trúc khác nhau, tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, trung tâm thành phố Đà Lạt. Công ty Cổ phần CADASA là chủ đầu tư quần thể này, đã tiến hành trùng tu từ tháng 04-2006 và bắt đầu đưa vào sử dụng từng phần từ tháng 4-2009. Và từ tháng 12-2009, CADASA sẽ đưa vào hoạt động chính thức toàn bộ cụm biệt thự với tiện nghi của một khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Sau những ngày làm việc căng thẳng, sống trong không khí ồn ào náo nhiệt của phố thị, bạn có bao giờ nghĩ đến một nơi chốn thật bình yên, thật tuyệt vời để được nghỉ ngơi thật sự, được mở lòng mình ra trước những vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên, được tự do suy tưởng và hoài niệm, nghiền ngẫm những gì mình đã trải qua trong cuộc sống?
Khi đến với khu nghỉ dưỡng biệt thự cổ Đà Lạt (Dalat CADASA Resort), bạn sẽ thật bất ngờ trước một quần thể biệt thự Pháp mang kiến trúc cổ kính đặc thù của miền Bắc Pháp từ lâu đời. Mười mấy căn biệt thự đều sở hữu phong cách kiến trúc khác nhau, tất cả như quyện vào trong một cánh rừng đầy ắp những hoa và ngàn thông. Ngay từ giây phút đầu tiên, bạn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp quý phái sang trọng nhưng lại đậm nét hoang dã của núi đồi và thảo nguyên... và có một cái gì đó rất riêng của Đà Lạt.
Bạn có biết không? Nơi đây đã từng là nơi cư ngụ của những chính khách, của nhiều danh sĩ từ thời đầu thế kỷ cho đến trước và sau năm 1975 (các kiến trúc sư người Pháp đã từng quy hoạch và thiết kế thành phố Đà Lạt, các giáo sư Trường Lycée Yersin, quan chức thời vua Bảo Đại, thời trước năm 1975, và các đồng chí cán bộ lãnh đạo của chính quyền cách mạng, nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lớn hiện nay...).

Chỉ cần ra khỏi phòng ngủ, phòng khách với đầy đủ tiện nghi hiện đại, bạn đã có thể đối diện một khu rừng đầy hoa và cây thông cổ thụ lâu đời. Bạn có thể đi bộ trong khuôn viên suốt cả chiều dài gần một cây số, dưới những tán thông và xung quanh đầy ắp hoa dại muôn màu muôn sắc. Có những loài hoa mà bạn chưa bao giờ được biết đến trong đời. Sẽ có lúc bạn dừng lại chiêm ngưỡng với tất cả sự say mê, kỳ thú và bạn sẽ như bị hút hồn bởi những màu sắc kỳ diệu của hoa.
Ở đây, hoa thay đổi theo từng mùa, gần như mùa nào bạn cũng thấy những loại hoa đặc trưng của Đà Lạt: Hoa Pensée, Mimosa, Forget me not, Violette, Tulipe… Chưa hết, thế nào bạn cũng sẽ bị mê đắm bởi một màu xanh ngắt của những đồi cỏ bạt ngàn, được điểm xuyết bởi những đóa Bồ Công Anh vàng trong tia nắng ban mai, trông lạ mắt, và bạn dễ có cái cảm giác thèm muốn được ngồi bệt hay nằm dài trên bãi cỏ để nhớ về một thời thơ ấu. Có lúc bạn cảm thấy như đang đi trên con đường quê thơm nồng mùi đất và vào lúc hoàng hôn bạn sẽ được nghe những tiếng côn trùng vang lên như một lời đồng vọng nỉ non trong sương chiều, cho bạn một cảm giác buồn man mác.
Bạn đã đọc tác phẩm nổi tiếng “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của nhà văn nữ người Úc Colleen Maccullough chưa? Nếu bạn từng có những cảm xúc, thì ở đây, bạn sẽ nghe được tiếng chim rừng hót trên ngọn thông, trên mái ngói cổ kính từ sáng sớm tinh mơ. Qua khung cửa sổ, bạn có thể nhìn thấy những chú chim nhảy thoăn thoắt trên các cành thông và âm vang thánh thót, tràn ngập tình yêu cuộc sống giúp bạn có những xúc động mạnh mẽ hơn. Có những giây phút lắng đọng, bạn sẽ ngồi chơi trên ghế đá ngoài trời và lắng nghe tiếng thông reo vi vu trong gió chiều. Và nếu vào mùa hạ, bạn có thể được nghe bản nhạc mùa hè muôn thuở của các chú ve sầu.

Và nếu lãng mạn hơn, đêm khuya trong cái lạnh giá của Đà Lạt, bạn nên đi dạo trong vườn và như nghe thấy hơi thở của rừng, hồn bạn sẽ chìm đắm trong màn sương đêm trắng xóa. Có bao giờ bạn được đi trong rừng khuya không? Ở đây bạn luôn luôn có cảm giác an toàn để được dạo chơi trong rừng vào đêm khuya. Còn nếu may mắn hơn, gặp những đêm trăng sáng, bạn sẽ được đi trong rừng trăng và được ngắm nhìn cả núi đồi cao nguyên, cả thành phố Đà Lạt tắm mình trong ánh trăng vàng thần tiên và dịu ngọt.
Rồi bất ngờ cơn mưa đến. Mưa dai dẳng, mưa hoài không dứt, bạn sẽ được nhìn mưa qua khung cửa kính ngay trong phòng ngủ, và nếu thích chỉ cần xoay nhẹ cánh cửa, bạn có thể nghe được tiếng mưa trầm đều, thánh thót (trong cuộc sống bận rộn, luôn luôn căng thẳng, có bao giờ bạn có thời gian để được nghe tiếng mưa rơi đâu và ở đây tiếng mưa sẽ cho bạn trở về với những kỷ niệm ngọt ngào...). Không chỉ thế, trong bất cứ căn phòng nào của từng tòa biệt thự, xuyên qua ô cửa sổ, bạn đều nhìn thấy đồi núi, nhà cửa nhấp nhô, chập chùng của thành phố Đà Lạt. Lúc cảm thấy cô đơn, bạn có thể ra tiền sảnh của biệt thự hay vào cà phê bar nhấm nháp một chút rượu vang Đà Lạt, hoặc vào nhà hàng Hoa Violet thưởng thức món ăn Âu-Á và những món ăn truyền thống Việt Nam. Và bạn cũng có thể xuống café book Hoa Violet Ngày Thứ Tư để tìm đến những câu chuyện tình lãng mạn, thưởng thức bài thơ tình diễm tuyệt qua từng trang sách, hoặc chiêm ngưỡng các tác phẩm hội họa vượt thời gian tại Art Gallery.
Nếu bạn đi chung với bạn bè và cả gia đình, bạn nên cùng mọi người quây quần bên chiếc lò sưởi ấm áp để nghe tiếng lửa kêu tí tách quyện trong mùi gỗ thông thơm phức. Và không còn gì thú vị hơn, khi nhấm nháp từng ngụm rượu vang cùng với món thịt nướng hay khoai nướng thơm lừng giữa ánh lửa bập bùng trong tiếng nhạc êm đềm, sâu lắng của Mozart, Beethoven... bạn sẽ đắm chìm hoàn toàn trong một bầu không khí cổ tích và huyền thoại.
Thông tin bạn đọc cần biết: Công ty Cổ phần CADASA, 101 Nguyễn Cửu Vân, Quận Bình Thạnh. Điện thoại: (08) 38982162 – Fax: (08).38982161. Chi nhánh Công ty Cổ phần CADASA tại Đà Lạt, số 16 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt. Điện thoại: 063.357 7735 – Fax: 063.382 3584 |
Rồi có lúc giữa không gian tĩnh lặng, bạn sẽ nghe tiếng bước chân của mình đạp trên lá vàng khô như đang đi trong mùa thu. Bạn có thể dễ dàng nhặt vài quả thông khô như một món quà mà thiên nhiên đã dành tặng. Bất chợt, những mái ngói rêu phong, vỉa hè lát bằng gạch nung, bậc thềm xưa thắm màu thời gian sẽ cho bạn nhớ về một cái gì đó thật xưa cũ, rất đỗi dịu dàng và sâu lắng, hồn xưa như phảng phất đâu đây. Bạn đâu ngờ rằng, nơi đây, trên từng bước chân bạn đi qua, cũng đã từng in đậm dấu chân của biết bao bậc vĩ nhân, từ bao triều đại. Bạn như nghe thấy trong lòng mình tiếng vọng của quá khứ. “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/Nền cũ lâu đài bóng tịch dương” (thơ Bà Huyện Thanh Quan).
Và nếu vào dịp thu đông hay mùa Noel, mùa đẹp nhất của thời tiết Đà Lạt, bạn sẽ ngây ngất trước vẻ đẹp man dại của hoa Dã Quỳ vàng rực rỡ từ hàng bờ rào phủ kín xung quanh vườn. Đặc biệt vào dịp Tết, bạn sẽ nao lòng bởi màu hoa Đào hồng thắm và sẽ ngỡ như mình đang lạc vào xứ sở Phù Tang.
Bạn còn chần chờ gì nữa. Hãy đến Dalat Cadasa Resort để hoài niệm và suy tưởng, để được sống trọn vẹn với chính mình, với người thân yêu trong một di sản đậm nét kiến trúc, văn hóa và lịch sử nơi kết nối...
NGUYỄN HƯƠNG TRẦM