Người dân Catalan đã có một khởi đầu mỹ mãn cho Liga năm 2008. Barcelona tạm thời vượt qua căn bệnh “khôn nhà dại chợ” với chiến thắng 2-0 ngay trên sân đối thủ khó chơi Mallorca. Espanyol còn tuyệt vời hơn, họ đã đánh đắm “Tàu ngầm vàng” Villarreal đến 3-0, theo HLV Valverde, Espanyol đã có bước khởi đầu Liga tốt nhất từ trước đến nay.

Deco đã đá quá kém trong trận “siêu kinh điển”. Kết quả là anh bị bắn lên ghế dự bị. Ronaldinho bị đau, không thể tham dự trận này nhưng hóa ra lại hay. Không có ngôi sao đang gây nhiều tranh cãi thời gian qua, Barca đã dàn trải một thế trận phóng khoáng và đồng đội hơn rất nhiều.
Mallorca là một trong những đội đá sân nhà đáng gờm, vì thế, Barca phải đợi đến tận hiệp 2 mới có được bàn mở tỷ số của Rafael Marquez từ quả phạt góc của Xavi. Sau đó, Eto’o ấn định tỷ số bằng pha dứt điểm thành công ở phút cuối. Đó cũng là món quà chia tay của tuyển thủ Cameroon này trước khi anh cùng Yaya Toure bay về châu Phi làm nghĩa vụ quốc gia.
Dù không thể hiện sự vượt trội, nếu như không muốn nói có những thời điểm Mallorca đã dồn ép Barca, nhưng đây quả là một trận thắng có ý nghĩa rất quan trọng với thầy trò Rijkaard. Thứ nhất, nó tạm thời xua tan những hoài nghi về sức mạnh của đội bóng cũng như về tương lai của Rijkaard. Thứ hai, nó giúp Barca tiếp tục duy trì sự bám đuổi trước khi hy vọng về một cuộc rượt đuổi ở những vòng sau.
Rijkaard phát biểu sau trận đấu: “Đã có quá nhiều chỉ trích nhắm vào chúng tôi thời gian qua và Barca đã phải làm việc rất vất vả với một thái độ tích cực. Chúng tôi vẫn tràn lên và chơi đẹp dù vào lúc này, điểm số là quan trọng hơn cả. Mallorca đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều khó khăn, chiến thắng này rất có ý nghĩa với Barca”.
Sau chiến thắng thứ 3 trên sân khách kể từ đầu mùa, Barca sẽ trở lại thánh đường Nou Camp trong 2 trận liên tiếp (gặp Murcia và Racing Santander). Họ có quyền hy vọng về một sự thu ngắn khoảng cách khi Real Madrid sẽ có 2 trận làm khách trước Levante - một kẻ đang ở cùng đường và Atletico Madrid - một đội đá sân nhà rất hay. Còn sống là còn hy vọng, Rijkaard hoàn toàn có thể mơ về một cuộc lội ngược dòng, như Real đã làm rất tốt hồi năm ngoái.
KẾT QUẢ ESPANYOL - VILLARREAL 3-0 Tamudo 8; 35, Valdo 13 MALLORCA - BARCELONA 0-2 Marquez 63, Eto’o 90 |
Nếu chiến thắng của Barca trắc trở bao nhiêu thì chiến thắng của Espanyol lại thuyết phục bấy nhiêu. Đội của HLV Valverde chỉ cần 36 phút để “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” Villarreal ngay trong hiệp 1 bằng cú đúp của Tamudo và 1 bàn của Valdo. Thắng lợi này giúp Espanyol bỏ Villarreal 4 điểm, hun đúc cho hy vọng tham dự Champions League năm sau.
Tiền đạo Tamudo, với 2 bàn trận này đã nâng tổng số bàn thắng tại Liga lên con số 10. Anh nói sau trận đấu: “Tôi đã có trong tay 10 bàn nhưng đây là công sức của một tập thể nhiều hơn. Tôi cho rằng Espanyol đang có 1 đội hình tuyệt vời và đã chứng minh điều đó thông qua sự lấn át trong trận đấu này”. Đây đã là trận bất bại thứ 14 của Espanyol tại Liga. Nếu cứ chơi như thế này, con số này sẽ còn tăng nhiều hơn nữa.
Trong cùng 1 ngày, người dân Catalan đã có được những nụ cười nhưng nụ cười ấy hàm chứa những ý nghĩa khác nhau. CĐV Barca cười nụ cười hy vọng, mơ về một cuộc lội ngược dòng. CĐV Espanyol cười tự hào và ngạo nghễ. Từ Barca đến Real, từ Villarreal đến Valencia, có ai đánh bại được họ đâu nào?
QUỲNH NGA tổng hợp
* Chiến thắng trước Mallorca ngay tại sân Ono, Barca đã tiếp tục giữ vững thành bất bại trên sân của Mallorca kể từ mùa giải 2000-2001. Kể từ sau khi bị Mallorca - khi ấy dưới sự dẫn đắt của HLV Luis Aragones - đánh bại 2-0, Barca đã thắng đến 6 và hòa 1 trong 7 lần đến làm khách tại sân của đội bóng thuộc đảo Balearic. Với Samuel Eto’o, bàn thắng ấn định tỷ số trận này cũng là bàn thứ 6 trong 5 lần anh đối mặt với đội bóng cũ. Trong cả 5 lần có Eto’o khi đá với Mallorca, Barca thắng cả 5. * Đã có dấu hiệu phân biệt chủng tộc trên sân Ono. Theo bản báo cáo của trọng tài chính Ramirez Dominguez, khán giả trên sân đã có những lời lẽ không đẹp nhằm vào Yaya Toure của Barca. Khi anh này rời sân phút thứ 69 để nhường chỗ cho Edmilson, một nhóm CĐV đã miệt thị anh thậm tệ. Trong đội hình Mallorca hiện nay có 1 cầu thủ da màu là Pierre Webo. T.B. |