– Mừng hết lớn. Rốt cuộc ông bộ trưởng giao thông cũng rút lại chuyện phạt người đi xe không chính chủ với chuyện đội mũ bảo hiểm dỏm.
– Ổng nói sao?
– Nguyên văn lời ổng là: “Chất lượng mũ bảo hiểm rởm là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chứ không thể bắt người dân phải chịu trách nhiệm được, không thể phạt người dân vì đội mũ bảo hiểm rởm hay mũ kém chất lượng”.
– Ờ, cũng hay. Quy định hay chính sách ban hành không phù hợp, bị người dân phản ứng. Cơ quan quản lý biết lắng nghe dư luận, sửa sai là ổn rồi. Chứ không rút lại, không sửa sai, dân tình lãnh đủ.
– Nhưng lại có cái khác. Trong lúc ông giao thông nói thế, lại có một ông cục phó của một ngành “có gang có thép” bảo những nhà báo lên tiếng về chuyện mũ bảo hiểm dỏm là… thiểu năng. Ổng nói lòng vòng tùm lum, tạm “dịch” ra là dư luận có lúc đúng lúc sai nhưng cơ quan quản lý thì luôn đúng!
– Bó chiếu với các sếp kiểu đó luôn. Họ được lập ra để phục vụ dân, mà toàn nói đại làm bậy, rồi không dòm ra cái sai. Ai có ý kiến phản ánh, ổng cứ gộp bậy vô là “thiểu năng” thì đúng là quá xá ớn.
– Vừa nghe ông sếp giao thông nói thế cũng mừng, rồi nghe ông kia nói vậy lại phải giật thót. Suốt ngày cứ mừng rồi lo, lo rồi mừng, nên luôn thấp thỏm kiểu… nửa này nửa kia!
Tư Quéo