- Sân Vinh: Pjico Sông Lam Nghệ An – Gạch Đồng Tâm Long An 2-0
Đội khách trắng tay
Ghi bàn: |
Trận đấu bị chậm lại 7 phút vì thủ môn Dương Hồng Sơn phải đổi áo (mặc áo giống áo cầu thủ đội nhà). Với sự trở lại của Quốc Vượng (20), đội Pjico SLNA đẩy Omondi (11) lên đá cặp cùng Công Vinh (9) trên hàng công. Văn Quyến phải ngồi ghế dự bị.
Với sự thay đổi trên, tuyến giữa của Pjico SLNA mạnh hẳn lên. Trong khi đó, ở tuyến trên Omondi mạnh mẽ và càn lưới phối hợp với Công Vinh khá ăn ý. Ngay phút thứ 3, Omondi đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào vòng cấm, Công Vinh băng lên đệm bóng khéo léo mở tỷ số cho Pjico SLNA.
Pjico SLNA tiếp tục nắm giữ thế trận và tỷ số được nâng lên 2-0 ở phút 17 khi Quốc Vượng sút bóng căng, thủ môn Santos bắt bóng bật ra và Quốc Vượng lao vào sút bồi. Đây là bàn thắng đầu tiên của Quốc Vượng, đánh dấu sự trở lại sau 5 trận bị treo giò.
Vào hiệp hai, ông Calisto đã đưa Antonio Rodrigue (9) vào thay Lưu Minh Trí (5), rút thủ môn Santos (1) ra và đưa thủ môn Nguyễn Tiến Phong (25) vào trấn giữ khung thành. Với bộ ba tấn công gồm 3 cầu thủ ngoại là Kabanga (11) và anh em nhà Rodrigue, GĐT.LA làm chủ thế trận ở hiệp hai và có những lúc Pjico SLNA bị vây hãm, phải chịu tới 5 quả phạt góc liên tiếp. Nhưng trong một chiều xuất sắc, thủ môn Dương Hồng Sơn và các hậu vệ của đội chủ nhà (trong đó có Minh Đức (5) thay vị trí của Huy Hoàng thi đấu khá tốt) đã cản phá thành công, bảo toàn tỷ số 2-0 đến hết trận và đội khách ra về trắng tay.
- Sân Thống Nhất: Thép Miền Nam.Cảng Sài Gòn – LG.Hà Nội.ACB 0-1
Cú “hat-trick” ngược!

Mauricio Luiz (giữa, LG.HN.ACB), ghi bàn thắng duy nhất trong trận gặp TMN.CSG.
Do để thua 2 trận trước đó và có sự trở lại của trung vệ Balenko (8) nên TNM.CSG dâng cao đội hình gây sức ép ngay từ những phút đầu lên phần sân đội khách LG.HN.ACB.
Cặp tấn công của đội nhà vẫn là Cao Tùng A Vĩ (23) và Diachenko (19). Khu trung tuyến do bộ tứ Văn Lợi (14), Quan Huy (15) và Chí Thắng (18), Hữu Đức (21) đảm trách hai hành lang. Đội khách tung 3 cầu thủ ngoại binh với tiền đạo Mauricio (19) đá cặp với Phúc Lâm (9), ngay sau họ là thủ quân Minh Hiếu (11), Rosano (22) và Damina (26).
Ghi bàn: LG.HN.ACB: Mauricio (19) 57’ Thẻ vàng: TMN.CSG:Minh Nhuận (24) 6’ LG.HN.ACB:Minh Hiếu (11) 68’, Roberto Rosanno (22) 80’ GS trận đấu: Vũ Văn Viên GS trọng tài: Phạm Văn Quang Trọng tài chính: Phạm Hữu Lộc Các trợ lý: Phạm Anh Dũng, Nguyễn Long Hải, Nguyễn Thành Nhân. Khán giả: 9.000 người |
15 phút đầu, một mình A Vĩ (23) có đến 3 cơ hội nhưng do xử lý thiếu tinh tế nên các cú dứt điểm của anh không thật hiểm lắm.
Cơ hội rõ nét nhất đến với TMN.CSG ở phút 34 sau khi Văn Lợi “chích” bóng sang biên trái cho Văn Tuấn (2) để cầu thủ này căng ngang đến ngay tầm đầu Diachenko, pha lắc đầu của tiền đạo này lại kém may mắn, thủ môn Việt Cường đẩy bóng bật cột dọc dội ra.
Chỉ 10 phút sau đó, đến lượt Văn Lợi dấn bóng xuống sát đường biên ngang lật ngược lên cho A Vĩ đánh đầu, nhưng vận xui vẫn cứ đeo lấy TMN. CSG khi bóng lại tìm đúng xà ngang. Phút cuối cùng của hiệp một nếu như không có tài nghệ của thủ thành Klymenko (1) cản phá pha đội đầu cận thành của tiền đạo Mauricio (19) thì có lẽ mành lưới TMN.CSG đã rung lên.
Phút 52, một lần nữa Mauricio vẫn không thể thắng nổi Klymenko. 5 phút sau đó (57’), chính Mauricio dễ dàng sút tung lưới Klymenko sau khi nhận đường chuyền từ biên phải của Phúc Lâm mở tỷ số 1-0. Bàn thua trên buộc HLV Đặng Trần Chỉnh rút Minh Nhuận ra đưa Ngọc Hùng (22) vào để đẩy hậu vệ cao to Balenko lên đá trung phong.
Chiến thuật treo bóng bổng và tận dụng chiều cao của Balenko tỏ ra khá nguy hiểm vì đã không ít lần Balenko uy hiếp khung thành thủ môn Việt Cường (22). Tuy tạo ra nhiều cơ hội nhưng TMN.CSG vẫn không sao xuyên thủng được hàng thủ của đội khách đành chấp nhận trận thua thứ ba liên tiếp. Đây được coi là cú “hat-trick” ngược, đọng lại nhiều nỗi buồn cho giới hâm mộ TMN.CSG.
- Sân Chi Lăng: Đà Nẵng – DELTA Đồng Tháp 1-0
Tẻ nhạt!

Thủ môn Yevgen (1, ĐT) bắt bóng trên đầu tiền đạo Amaobi (9, ĐN).
Những dự báo về một chiến thắng dễ dàng của đội chủ nhà Đà Nẵng đã không thành hiện thực khi sự bế tắc trong lối chơi của các học trò HLV Lê Thụy Hải không ít lần buộc đa số trong 25 nghìn khán giả trên sân Chi Lăng quay sang ủng hộ đội khách (?). Ngoài Minh Đức (19) khá xông xáo và hiệu quả ở cánh trái, các đường tấn công biên quen thuộc của Đà Nẵng ở hành lang phải hầu như bị phá sản ngay từ nhịp một.
Ghi bàn: Đà Nẵng: Achilefu (24) 61’ Thẻ vàng: Đà Nẵng:Mạnh Dũng (15) 52’, Phước Vĩnh (6) 59’ D.Đồng Tháp: Phong Hòa (20) 82’ GS trận đấu: Mai Đức Chung GS trọng tài: Bùi Đình Đắc Trọng tài chính: Vũ Trọng Chiến Các trợ lý: Phùng Đình Dũng, Nguyễn Xuân Hòa, Đỗ Mạnh Hà. Khán giả: 15.000 người |
Thiếu một “nhạc trưởng” thực sự, hàng tiền vệ đội chủ nhà thi đấu khá rối rắm và thường xuyên có những đường chuyền hỏng khiến cặp tiền đạo Achilefu (24) và Amaobi (9) thường xuyên “đói bóng”.
Chính những trở ngại trong các pha tấn công biên buộc Đà Nẵng chọn giải pháp duy nhất thích hợp là treo bóng bổng để tận dụng khả năng “không chiến” của cặp tiền đạo Achilefu và Amaobi.
Tuy nhiên, lối chơi này nhanh chóng bị “phá sản” khi cả 2 không thoát khỏi những “cái bóng” Văn Pho (14) và Vĩnh Nghi (15) với sự bọc lót kín kẽ của trung vệ Markin Yuriy (4) cùng khả năng làm chủ khu cấm địa của thủ môn Nemodruk Yevgen (1, ĐT).
Suốt 45 phút hiệp 1, chỉ 1 lần duy nhất ở phút 18, Achilefu (24) có thể thực hiện cú đánh đầu nguy hiểm nhưng bóng lại sạt xà ngang khung thành Delta Đồng Tháp trong gang tấc. Trước đó, từ phút thứ 4, Giang Thành Thông (11) có cơ hội đệm bóng cận thành nhưng do không kịp chuẩn bị, anh đã bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc ! Sau 1 hiệp đầu bế tắc, HLV Lê Thụy Hải đã tăng cường sức tấn công khi Delta Đồng Tháp vẫn không từ bỏ ý đồ “tử thủ” bằng cách đưa Thanh Phúc (7) vào thay Quang Cường (12).
Sự mạo hiểm của ông Hải hoàn toàn có lý khi chính Thanh Phúc (7) đã góp phần quan trọng tạo được sự đột biến trong lối chơi của Đà Nẵng bằng những pha đột phá táo bạo và đầy kỹ thuật.
Và phút 61, từ một pha tấn công biên, Hồng Minh (17) đã có đường chuyền chéo cánh để Achilefu (24) băng xuống tung cú sút chìm chéo góc, hạ gục thủ môn Nemodruk (1-D.ĐT), đưa đội chủ sân vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng giải tỏa tâm lý giúp đội chủ nhà thi đấu mạch lạc hơn và liên tiếp tạo được nhiều pha sóng gió trước khung thành đối phương.
Phút 74, Thanh Phúc (7) lại có đường chuyền khá đẹp nhưng rất tiếc, Giang Thành Thông (11) lại vội vã bấm bóng vọt xà khi thủ môn đội bạn đã lỡ trớn. Đến phút 90, Minh Đức (19) lại nỗ lực đột phá qua hàng loạt cầu thủ phòng ngự Delta Đồng Tháp và mở bóng thuận lợi cho Amaobi (9).
Rất tiếc, sau cú sút đầu tiên dội cột dọc, Amaobi (9) đã tung cú sút bồi song hậu vệ đội bạn kịp về giải vây ngay trên vạch cầu môn. Với Delta Đồng Tháp, những nỗ lực của HLV Trần Công Minh và các học trò vẫn không thể mang lại bàn gỡ hòa trước hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt của đội chủ nhà dù thiếu vắng trung vệ Hùng Dũng (5) do bị bệnh.
Mặc dù chiến thắng nhưng qua trận đấu này, đội Đà Nẵng đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết trong tổ chức tấn công trước một đối thủ chủ trương “tử thủ”. Chắc chắn, để vươn lên cao hơn nữa, HLV Lê Thụy Hải vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi quá muộn ! Trận đấu diễn ra với sự tẻ nhạt -từ cả 2 phía- và trọng tài Vũ Trọng Chiến đã 2 lần sử dụng thẻ vàng để phạt trung vệ Mạnh Dũng (5) và Phước Vĩnh (6, ĐN).
- Sân Bình Dương: Bình Dương – M.Hải Phòng 4-3
Nghẹt thở!

Pha đột phá dũng mãnh của Kesley (trái, Bình Dương) vượt qua hậu vệ M. Hải Phòng.
Xuất phát với đội hình mạnh nhất, và cũng như các trận gần đây, Bình Dương nhanh chóng dồn đội hình tấn công và sớm có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên khán giả đội chủ nhà phải phập phồng từ vui mừng sang hồi hộp cho đến hết trận đấu, thời điểm mà các cầu thủ M.Hải Phòng thể hiện khả năng lội ngược dòng rất tốt của họ.
Ghi bàn: Bình Dương: Kosley Alves (7) 9’,54’,63, Philani (10) 33’ M.Hải Phòng: Mulisa Jimmy (19) 45+4,89’, Abdalla (18) 58’. Thẻ vàng: Bình Dương: Trung Vĩnh (12) 30’, Đình Phước (5) 50’ M.Hải Phòng: Xuân Quyền (2) 5’, Thế Phong (9) 25’. Thẻ đỏ: M.Hải Phòng: Ngọc Thanh (16) 90+2 GS trận đấu: Nguyễn Hữu Bàng GS trọng tài: Bùi Như Đức Trọng tài chính:Lương Trung Việt Các trợ lý: Đặng Thanh Hạ, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Phi Long. Khán giả: 19.000 người |
Kesley vẫn là nhân vật chính của trận đấu khi lần thứ hai kể từ đầu giải, chân sút người Brazil này lập được hattrick.
Phút thứ 9, có bóng trong tư thế trống trải gần vạch ngang vòng 16m50, Kesley thực hiện cú sút căng đẹp mắt, bóng bay vào góc cao khung thành thủ môn Tuấn Điệp (M.HP) mở tỷ số 1-0.
Sau bàn thắng sớm, các cầu thủ chủ nhà đột ngột giảm nhịp độ tấn công như để nhử đội khách dâng cao nhằm thực hiện những pha phản công thường thấy. Phút 33, từ cú sút xa của Xuân Thành, thủ môn Tuấn Điệp bắt bóng bị nảy ra, Philani (10) băng vào sút bồi nâng tỷ số 2-0. HLV Luiz Alberto phản ứng gay gắt với trợ lý trọng tài Đặng Thanh Hạ, sau đó gọi các cầu thủ M.HP dừng trận đấu để phản ứng vì ông cho rằng đã có phạm lỗi trong tình huống này.
Sau 4 phút, trận đấu tiếp tục và đội khách kịp rút ngắn tỷ số 1-2 vào những giây cuối của hiệp 1. Xuất phát từ sai lầm của thủ môn Vũ Trường khi ra phá bóng không chuẩn xác, tạo điều kiện cho Mulisa (19) ghi bàn trong tư thế trống trải.
Sang hiệp 2, thế trận vẫn không đổi. Bình Dương tiếp tục kiểm soát khu trung tuyến và ở phút 54, Philani nỗ lực tranh bóng ở cuối sân và thực hiện đường chuyền ngược về vừa tầm cho Kesley tung cú vôlê cận thành nâng tỷ số 3-1. Nhưng chỉ 5 phút sau, một pha hỗn loạn trước khung thành Bình Dương, Nduwimana (18) kịp đưa bóng qua tay thủ môn Vũ Trường rút ngắn tỷ số còn 2-3.
Kesley tiếp tục khẳng định tài nghệ của mình bằng bàn thắng ở phút 63 sau pha sửa bóng kỹ thuật trong tư thế khó khăn một lần nữa hạ Tuấn Điệp để nâng tỷ số 4-2. Càng về cuối trận, diễn biến vẫn tiếp tục được duy trì ở mức cao khi M.HP dâng cao để tấn công trong tình thế không còn gì để mất.
Sự bất cẩn của hàng phòng ngự BD một lần nữa phải trả giá khi Mulisa dũng mãnh cầm bóng đột phá trước hàng phòng ngự BD trước khi sút qua tay Vũ Trường thu ngắn cách biệt 3-4. Trong 5 phút bù giờ, các đợt phản công của M.HP luôn làm “lên ruột” gần 20.000 khán giả chủ nhà trên sân, may mắn là tỷ số trên vẫn không thay đổi cho đến hết trận. Không chỉ trắng tay, M.HP còn thiệt hại về lực lượng khi Ngọc Thanh (16) lãnh thẻ đỏ ở phút 90 (+2) khi phạm lỗi nguy hiểm với Philani.
NHÓM PV