Number One V- League 2005 (Vòng 17 ngày 26-6)

  • Sân Thiên Trường: SĐ.NĐ - TMN.CSG 2-1
    Tiếc cho TMN.CSG

Đội chủ nhà SĐ.NĐ chiếm ưu thế ngay từ đầu trận nhờ sự năng nổ của các cầu thủ trong khi TMN.CSG bước vào trận đấu quá ì. Các học trò của HLV Đặng Trần Chỉnh hầu như chỉ thụ động phòng ngự bên phần sân nhà mà không hề có được cơ hội phản công nào rõ nét trong suốt hiệp 1. Chơi lấn sân, có bàn thắng sớm nhờ…lợi nắng! Ở phút thứ 20, sau nỗ lực của Alfredo Figeroa (24) dẫn bóng xuống sâu bên cánh trái rồi chuyền ngược trở lại cho Nikolay Tkachenko (20) ở ngay ngoài vòng 16m50, cầu thủ này bất ngờ tung cú sút sệt nhưng TM Yurii bị chói nắng đã không kịp phản ứng.

Sau bàn thắng, đội chủ nhà chơi càng hưng phấn, liên tiếp tạo thêm những cơ hội ghi bàn. Phút thứ 38, Hoàng Ngọc Linh phá bẫy việt vị bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng 5m50, hậu vệ cánh Lưu Ngọc Hùng (22,TMN.CSG) đã kịp lùi về chặn bóng nhưng lại bất cẩn để Alfredo Figeroa (24,SĐ.NĐ) cướp bóng trong chân và dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Dẫn trước 2-0, các cầu thủ SĐ.NĐ có phần chủ quan và bắt đầu chơi chùng xuống trong khi đội khách bị dẫn trước buộc phải lao lên phía trên tìm bàn thắng. Phút thứ 65, Hồ Văn Lợi (14,TMN.CSG) đột phá bên cánh phải và căng ngang thuận lợi cho đồng đội Diachenko Yevgen (19) sút căng, TM Bùi Quang Huy đã cản phá thành công nhưng cú bồi sau đó của Yevgen, hậu vệ Sergey Chmokin (2,SĐ.NĐ) đã buộc phải dùng tay cản bóng và bị nhận thẻ đỏ. Đáng tiếc, từ chấm phạt đền, Trần Quan Huy (15,TMN.CSG) lại sút ra ngoài. Lợi thế hơn người, đội khách đã có quãng thời gian khá dài làm chủ thế trận trên sân.

Phút thứ 72, Diachenko Yevgen (19) phối hợp với Trần Quan Huy ngay góc vạch 16 m50 và tung cú sút hạ TM Bùi Quang Huy rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đến phút 80, thế trận trở lại cân bằng, thậm chí đội nhà còn có một số lần uy hiếp TM đội khách sau khi Lưu Ngọc Hùng (22, TMN.CSG) kéo Alfredo Figeroa (24-SĐ.NĐ) để ngăn cản một tình huống có thể ghi bàn nên bị phạt thẻ đỏ và mỗi đội cùng còn 10 người trên sân. Sau khi đội chủ nhà bị đuổi một người, trận đấu cả trong và ngoài sân diễn ra khá căng thẳng, chỉ đến khi trọng tài Vũ Bảo Linh nổi còi kết thúc, trật tự mới được vãn hồi.

  • Sân Lạch Tray: Mitsustar Hải Phòng – Pjico SLNA 1-0
    Khách tự thua!

Sự trở lại của tuyển thủ quốc gia Văn Thành (20) giúp lối chơi của chủ nhà khởi sắc hơn, song có lẽ chừng đó là chưa đủ để đảm bảo cho họ có được chiến thắng 1-0 trước P.SLNA nếu như các cầu thủ khách không tự buông súng.

30 phút đầu, cặp tiền vệ Văn Thành và Johnson bên phía chủ nhà chơi rất xông xáo, hai cầu thủ này liên tục khoét vào hai bên cánh của P.SLNA giúp cho M.HP tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Phía P.SLNA, sự vật vờ và thiếu lửa của các cầu thủ đã khiến họ lép vế và gần như không có được pha bóng nguy hiểm nào. Đúng khi các khán giả đang chờ hồi còi kết thúc hiệp 1, M.HP bất ngờ có bàn mở tỷ số, Văn Thành (20), đột phá dũng mãnh bên cánh trái rồi căng ngang cho Đức Cường dễ dàng đệm bóng từ cự ly gần trong sự sững sờ của toàn bộ hàng thủ P.SLNA.

Sang hiệp 2, P.SLNA đưa thủ môn Viết Nam vào sân thay Ochieng, và rút Văn Quyến chơi vật vờ bằng tiền đạo Omondi hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Dù bộ đôi Omondi và Jabulani chơi rất nỗ lực song sự chùng xuống đến khó hiểu của các đồng đội nội khiến P.SLNA hoàn toàn bế tắc trước một M.HP liên tục dùng tiểu xảo câu giờ để bảo toàn tỷ số. Thua 0-1, P.SLNA cho thấy, nội bộ của họ vẫn tiềm ẩn những cơn sóng ngầm…

  • Sân Bình Dương: Bình Dương - Hòa Phát Hà Nội 0-1
    Bình Dương giậm chân tại chỗ
Number One V- League 2005 (Vòng 17 ngày 26-6) ảnh 1

Thủ môn Essele (1, HPHN)nhoài người bắt bóng trước mũi giày của Trung Vĩnh (12, BD).

Vắng nhiều trụ cột do chấn thương hoặc thẻ phạt đã làm cho đội hình xuất phát của chủ nhà có nhiều thay đổi, thủ môn Vũ Trường vào bắt chính thay Trí Cường (chấn thương), Thái Dương thay Hoàng Vương ở biên trái cũng do bị chấn thương, Abbey được kéo lùi về đá trung vệ thay vị trí của Văn Hải do thẻ phạt. Nhưng trên hết là Bình Dương đã khởi đầu thiếu chất “lửa” cần thiết như họ đã làm ở các lượt trận trước đó, từ việc mất tinh thần sau trận thua đau tại Pleiku trước đó cho đến thắng lợi của GĐT.LA trên sân Quy Nhơn trước đó gần 2 giờ đồng hồ.

Ngay ở phút thứ 8, Bình Dương suýt có bàn mở tỷ số khi Thái Dương (3) thực hiện đường chuyền đẹp từ biên trái, Ngọc Thọ băng xuống đệm bóng vào góc cao nhưng thủ môn Essele (1, HPHN) xuất sắc tung người đẩy bóng cứu thua.

Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng trên thực tế, BD chỉ có duy nhất 1 cơ hội vừa nêu là có thể chuyển thành bàn, thời điểm còn lại, bóng chủ yếu tập trung ở giữa sân với các pha tổ chức tấn công khá rời rạc. Trong tình thế bị ép sân, các cầu thủ HPHN đã bất ngờ mở tỷ số trước ở phút 19 sau một pha phản công nhanh. Xuân Thành (16, HPHN) đua tốc độ loại bỏ Thái Dương trước khi hạ thủ môn Vũ Trường từ cú sút cận thành.
 
Sang hiệp hai, BHL đội Bình Dương đã đưa Trung Vĩnh vào thay thế Văn Linh ở biên phải, rồi cả hai cầu thủ trẻ Đinh Cương và Nguyên Quân cũng được tung vào sân. Phút 68, thủ quân Trường Giang có pha kết thúc cận thành trong tư thế trống trải nhưng bóng lại đi vọt xà thật đáng tiếc. Đến phút 88, Xuân Thành (6, BD) cũng trong tư thế cận thành đã đánh đầu chệch cột.

Đó cũng là hai cơ hội rõ nét nhất của Bình Dương có thể chuyển thành bàn thắng trong hiệp 2, nhưng đều bị các cựu binh bỏ lỡ. Với thất bại trên, dù vị trí vẫn không thay đổi nhưng BD đành đứng tại chỗ nhìn GĐT.LA tiến gần hơn với danh hiệu VĐQG trong mùa bóng năm nay.

  • Sân Hàng Đẫy: LG.HN.ACB – Đà Nẵng 2- 2
    Trận hòa đầy nỗ lực của đội chủ nhà
Number One V- League 2005 (Vòng 17 ngày 26-6) ảnh 2

Phúc Lâm (9, LG.HN.ACB) vui mừng sau bàn gỡ hòa 2-2 trước sự sững sờ của hàng phòng ngự ĐN và thủ môn Văn Hạnh.

Ngay từ phút thứ 4, đội khách Đà Nẵng đã dội một “gáo nước lạnh” vào các cầu thủ chủ nhà khi Phước Vĩnh (6) đánh đầu xuyên qua tay thủ môn Đức Thắng (1) từ pha đá phạt góc của Hồng Minh (7). Sau bàn thua, LG.HN.ACB dồn lên tấn công song hoặc các pha tổ chức tấn công đơn giản và thiếu tốc độ của họ bị cản phá thành công hoặc các cú dứt điểm đều quá tệ.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà đưa 2 cầu thủ Diego Moreno (28), Quốc Hưng (7) vào sân và trận đấu diễn ra theo thế đôi công khi cả 2 bên liên tiếp uy hiếp khung thành của nhau. Phút 60, pha phản công mạch lạc của Đà Nẵng xuất phát từ cầu thủ vào thay người Leandro (3) và cú căng ngang chuẩn xác của Quốc Anh (20) đã không được Amaobi (9) tận dụng khi anh tung cú sút chân trái đi ra ngoài cột dọc từ cự ly 10 mét. Hai phút sau, LG.HN.ACB “đáp lễ” với cú đánh đầu ngược đẹp mắt của Phúc Lâm sau cú đá phạt của Thanh Sơn song đáng tiếc bóng lại đi thiếu chính xác.

Ngay sau đó vào phút 63, Đà Nẵng đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 khi Thành Thông (11) đệm bóng từ cú căng ngang chính xác của Quốc Anh khi anh này phá bẫy việt vị thoát bóng xuống cánh trái. Phút 75, đội trưởng Mauricio đánh đầu vào lưới trống từ đường chuyền chính xác của Moreno, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Và Amaobi phải ân hận khi không tận dụng triệt để 3 cơ hội nguy hiểm được tạo ra sau đó. Phút 84, Moreno đi bóng quyết tâm bên cánh trái và chuyền căng vào khu vực cấm địa, Phúc Lâm có mặt kịp thời dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái, bóng đi căng và sát cột dọc làm bó tay thủ môn Văn Hạnh (27).

Amaobi đã kết thúc một ngày kém duyên của mình bằng cú sút trúng cột dọc ở phút 90. Tỷ số hòa dù chưa thể hiện trung thực cục diện của trận đấu, nhưng rất đáng khen cho các học trò của ông Nguyễn Hồng Thanh khi họ đã thi đấu nhiệt tình, “có lửa” hơn rất nhiều và đã chiến đấu đến những phút cuối cùng.

  • Sân Quy Nhơn: Hoa Lâm Bình Định- Gạch Đồng Tâm Long An 1-2
    Chủ nhà bị trúng cú “hồi mã thương”
Number One V- League 2005 (Vòng 17 ngày 26-6) ảnh 3

Tiền đạo Carlos (16) và các cầu thủ GĐT.LA vui mừng sau bàn thắng mở tỷ số.

Cuối cùng thì HLV Ajiharn đã chọn Thành Lợi vào thay cho vị trí Văn Dũng để lại ở hàng hậu vệ, ngoài ra, các tuyến còn lại của chủ nhà đều đầy đủ tất cả những cầu thủ tốt nhất mà họ có. Trong khi đó, đội khách cũng quyết tâm lấy điểm ở trận này nên đã tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Trái với dự đoán ban đầu là 2 đội sẽ chơi tấn công và hứa hẹn một trận cầu đầy kịch tính và hấp dẫn. Thực chất ngay sau tiếng còi khai cuộc, chỉ có chủ nhà dồn lên tấn công ngay từ đầu. Phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một, cánh phải của chủ nhà do Văn Hiển đảm trách đã hoạt động rất hiệu quả, hàng loạt các pha tấn công sắc sảo được triển khai từ cánh này, tuy nhiên, con đường vào đến khung thành của thủ môn Santos vẫn “bít lối”.

Cơ hội thực sự đến với đội chủ nhà ở phút thứ 30, khi Santos “xuất tướng” lố đà, bỏ khung thành trống và Issawa đã tung cú sút kỹ thuật, nhưng 1 hậu vệ của Gạch Đồng Tâm Long An đã kịp lùi về cản phá. Mãi tấn công, đội chủ nhà đã để lộ sơ hở trong phòng ngự và chỉ chờ có thế, đội khách tung cú “hồi mã thương” bằng pha phản công nhanh ở phút 37, Carlos Rodrigue (16) đã có pha đi bóng dũng mãnh xuyên qua hàng hậu vệ của chủ nhà và xỉa bóng hạ thủ môn Minh Quang, mở tỷ số 1-0 cho Gạch Đồng Tâm Long An.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục dâng cao đội hình và tấn công miệt mài nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Phút thứ 54, Nirut lên tham gia tấn công đã đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng trước đó, trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Liền sau tình huống này, Santos khởi xướng pha tấn công nhanh bằng cú phát bóng dài vượt tuyến và Tài Em nhận được bóng đã tung cú sút cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Hoa Lâm Bình Định có cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút thứ 57, nhưng cú đánh đầu cận thành và hiểm hóc của Nirut đã bị Santos cản phá.

Phút 60, đội khách rơi vào khó khăn khi Nguyễn Thanh Trúc (19) nhận thẻ vàng thứ 2, thành thẻ đỏ, phải rời sân. Chủ nhà Hoa Lâm Bình Định đã tận dụng ưu thế hơn người và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả sân nhà đã liên tục tấn công, ép đội khách vào thế chống đỡ vất vả. Phút thứ 78, Phan Quý Hoàng Lâm bị hậu vệ đội khách phạm lỗi trong khu vực cấm địa, Sarayoot thực hiện thành công quả phạt đền rút ngắn tỷ số còn 1-2. Sau bàn thắng này, Hoa Lâm Bình Định gia tăng sức ép bằng cách tăng cường thêm tiền đạo Manit, nhưng mọi nỗ lực đã không thành, đành chấp nhận trắng tay trước Gạch Đồng Tâm Long An với tỷ số chung cuộc 1-2.

  • Sân Pleiku: Hoàng Anh Gia Lai - Delta Đồng Tháp 3 - 0
    Dấu ấn cầu thủ trẻ

Quyết tâm giành thắng lợi, HA.GL ra quân với đội hình mạnh nhất và vào cuộc với tốc độ cao. Ngay ở phút 30, Đình Việt (3) sút căng ghi bàn thắng cho HA.GL sau đường chuyền như đặt của Kiatisak.

Vào hiệp hai, HLV Trần Công Minh thay Pipat (27) và thay đổi luôn chiến thuật chấp nhận “ăn miếng, trả miếng” lao lên tấn công ngay từ đầu hiệp để tìm bàn gỡ hòa. Nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ bởi các cú sút của Thanh Bình (10), Artem (29) đều không chính xác. Đến phút 61, Ngọc Cảnh (22) chuyền đẹp cho Đình Việt (3) đặt dấu ấn của mình bằng bàn thắng nhẹ nhàng qua tay TM Văn Tưởng (25) nâng tỉ số lên 2 - 0. HA.GL bị mất người ở phút 66 khi Hải Lâm (19) phạm lỗi với Artem (29) để bị thẻ vàng thứ 2, D.

Đồng Tháp liên tục tổ chức tấn công nhưng trong một chiều xuất thần của TM Quốc Tuấn đã bảo vệ mành lưới nguyên vẹn. Và ở phút 74, đường chuyền chính xác từ tuyến 2 của Ngọc Cảnh (22) để Văn Kiệt (21) sút căng ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 cho đội chủ nhà HA.HL.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục