- Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát Hà Nội - Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn 1-3
Đòn phản công lợi hại
Luôn phải phòng ngự với số đông bên phần sân nhà nhưng với những đòn phản công sắc bén, TMN.CSG đã vượt qua đội chủ nhà với tỷ số cách biệt 3-1 để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đình Quý (14, HPHN)nhảy tránh pha truy cản quyết liệt của Hồ Văn Lợi (14, TMNCSG). Ảnh: Quang Minh
Chọn phương án tấn công “phủ đầu”, HLV Trần Bình Sự bố trí cả ba mũi nhọn Correia (7), Das Silva (10) và Valdnei Dos Santos (22) ở tuyến trên nhưng TM Nguyễn Mạnh Dũng (25) bất ngờ bị bệnh, TM trẻ Nguyễn Thanh Tuấn (26) quá non khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt. Dù hầu như chỉ chơi trên phần sân của TMN.CSG, cả ba mũi nhọn của HP.HN đều bị kèm chặt không thể phát huy sở trường.
Cơ hội đầu tiên đến với đội chủ nhà khi Das Silva chuyền bổng vào ngay vạch 5m50 cho Santos đánh đầu nhưng không quá khó với TM Yurii (1). Đúng 3 phút sau, một đợt phản công nhanh từ giữa sân do A Vĩ (23) phát động chuyền bóng cho Nguyễn Hữu Đức bên cánh trái trước khi căng ngang vào cho Hồ Văn Lợi đánh đầu hiểm hóc giúp đội khách dẫn trước 1-0.
Ghi bàn: |
HLV Trần Bình Sự tung thêm tiền đạo Trương Huỳnh Điệp (9) vào sân nhằm tạo thêm sức ép, nhưng chỉ tạo thêm những tình huống nguy hiểm… đập xà và dội cột mà thôi. Ngay đầu hiệp hai, vẫn là A Vĩ chuyền bóng nhanh cho Ngũ Chí Thắng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.
Sức ép liên tiếp của HP.HN được cụ thể bằng một bàn thắng ở phút thứ 72 do công Huỳnh Điệp. Bàn thắng giúp đội chủ nhà chơi thêm hưng phấn, nhưng họ vẫn không thể gỡ hòa trước hàng thủ đội khách luôn bố trí 8 cầu thủ trong vòng 16m50.
Trong khi khán giả đang lục tục đứng dậy ra về thì đội khách lại ghi thêm bàn thứ ba ấn định tỷ số 3-1. Đơn độc ở tuyến trên, Yevgen (19) loại hậu vệ Lê Văn Lưu (15) và hạ luôn TM Nguyễn Thanh Tuấn, lúc đó đồng hồ chỉ sang phút bù giờ thứ hai.
Trận đấu có 3 thẻ vàng đều rơi vào các cầu thủ đội chủ nhà: Đình Quý (14), Xuân Tình (13), Correia (7).
- Sân Pleiku: Hoàng Anh Gia Lai - Gạch Đồng Tâm Long An 1 - 1
Căng thẳng đến phút cuối

Ca mổ thành công đã giúp Tài Em (đầu gối còn băng bó) chơi khá hay trong trận này.
Khán giả phố núi đã được xem một trận cầu đỉnh cao tuyệt đẹp giữa HAGL - GĐTLA khi hai đội vào trận với quyết tâm cao. Đây là một trận đấu mở cho cả hai đội. Chủ nhà ào lên tấn công và ngay ở phút thứ 7 Dusit (17) sút căng nhưng bóng đi không hiểm.
Ngược lại, GĐTLA với những pha phối hợp ăn ý giữa anh em nhà Rodrigue là Antonio (9) và Carlos (16) cùng Tài Em (10) ở biên trái đã làm chao đảo hàng phòng ngự HAGL. Sự trở lại của Tài Em đã giúp cho đội khách nắm giữ được khu trung tuyến và tạo điều kiện thuận lợi cho Minh Phương (7) hoạt động hiệu quả hơn.
Ghi bàn: |
Phút thứ 10, Minh Phương nhận bóng trống trải từ Antonio ở biên trái đã ghi bàn cho đội khách.
Sau bàn thắng, các pha phối hợp ở biên trái của GĐTLA càng tăng thêm tính hiệu quả và liên tiếp ở các phút 11, 16 đều có cơ hội nâng tỉ số. Sau những phút chống đỡ, HAGL bắt đầu “nóng máy” và phút 30, Dusit dẫn bóng trống trải sút căng nhưng TM Santos (1) ngả người cản phá. Phút 42, Kiatisak (13) tạt bóng đẹp nhưng Văn Đàn trước cầu môn trống trải lại đá hụt.
Hiệp 2, HAGL với áp lực đang bị dẫn bàn ngay trên sân nhà nên tấn công liên tục. Trong khi đó, GĐTLA đã lùi về phòng ngự càng giúp HAGL liên tục tổ chức các đợt tấn công. Phút 41, Kiatisak chuyền bóng như đặt nhưng Minh Hải lại đánh đầu chệch cột trong sự tiếc nuối của khán giả. Và những cố gắng của chủ nhà đã được đền đáp khi Minh Ninh trong nỗ lực đi bóng đã bị Văn Giàu (3) phạm lỗi và Kiatisak đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa từ chấm 11m vào phút 87 làm sân Pleiku như vỡ tung.
Trọng tài Vũ Trọng Chiến đã rút 3 thẻ vàng cho Minh Phương (7), Lâm Huy (24) và Antonio (9) của GĐT và 1 thẻ cho Văn Đàn (9) HAGL.
- Sân Quy Nhơn: Hoa Lâm Bình Định – Delta Đồng Tháp 2-1
Nỗ lực cuối đường hầm

Cùng ở khu vực cuối bảng xếp hạng, hai đội đã không còn sự lựa chọn nào tốt hơn là chọn lối đá tấn công ngay từ sau tiếng còi nhập cuộc. Lối đá “được ăn cả, ngã về không” này đã tạo nên thế trận sôi nổi trong suốt 90 phút và kết quả 2-1 xứng đáng với những nỗ lực của đội chủ nhà, nhưng cũng có phần tiếc nuối cho các cầu thủ Delta ĐT bởi 2 lần xà ngang đã từ chối bàn thắng của họ.
Ghi bàn: HL.BĐ: Khoa Thanh (12) 18’, Văn Dũng (3) 35’ D. Đồng Tháp: Duy Quang (6) 44’ Thẻ vàng: HL.BĐ: Khoa Thanh (12) 38’, Singtong (4) 66’, Văn Thịnh (23) 87’, Minh Mính (9) 88’, Manit (11) 90’ D. Đồng Tháp: Việt Cường (2) 17’, Gnatenko Oleksandk (23) 24’, Văn Pho (14) 90’ GS trận đấu: Đặng Quang Dương GS trọng tài: Nguyễn Ngọc Vinh Trọng tài chính: Dương Mạnh Hùng Các trợ lý: Nguyễn Văn Tuyển, Phan Văn Tuấn, Trương Thế Toàn Khán giả: 8.000 người |
Đội chủ nhà HLBĐ đã tập trung mạnh ở khu trung tuyến với Issawa (4), Hoàng Vũ (19), Hoàng Lâm (17) và Minh Mính (9) thi đấu phía sau cặp tiền đạo Manit (11) và Khoa Thanh (12).
Việc tập trung số đông nhằm đánh phủ đầu đội khách đã sớm thành công khi các cầu thủ HLBĐ có hai bàn thắng chóng vánh ở đầu hiệp 1 được thực hiện khá bài bản. Phút 18, Issawa đá phạt nhanh cho Manit băng vào vòng 16m50 tung cú sút cực mạnh, thủ môn Yevgen đẩy được, nhưng đành bó tay trước cú sút bồi của Khoa Thanh.
Phút 35, từ pha đá phạt góc ở biên phải của Khoa Thanh, trung vệ Văn Dũng lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu cận thành nâng tỷ số 2-0. Tiền đạo trẻ Khoa Thanh đã thi đấu khá nổi bật trong trận này và ở phút 40, anh suýt nâng tỷ số khi thực hiện cú vôlê từ ngoài vòng 16m50, nhưng thủ môn Yevgen xuất sắc hóa giải được.
Sau phần khởi đầu chệch choạc, từ giữa hiệp 1 các cầu thủ Delta ĐT đã bắt nhịp được thế trận. Sự vắng mặt của Sydorenko làm cho những đường phản công của đội bóng ĐBSCL kém tốc độ. Tuy nhiên, 1 phút trước khi kết thúc hiệp 1, Delta ĐT kịp có bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Từ sự thiếu dứt khoát trong xử lý bóng của hậu vệ HLBĐ, Duy Quang (6) tung ngay cú sút sệt từ ngoài vòng 16m50, pha bóng không nguy hiểm nhưng lại khá bất ngờ đã hạ được thủ môn Minh Quang. Sang hiệp hai, chủ nhà tăng cường sức mạnh khu trung tuyến khi lần lượt Thanh Phương và Lê Anh được tung vào sân. 45 phút của hiệp đấu này đã nhiều phen làm thót tim gần 10.000 khán giả chủ nhà trước sức ép của các cầu thủ khách. Phút 57,
Thanh Bình (10, Delta ĐT) bất ngờ tung cú sút ở gần vạch ngang vòng 16m50 nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng của anh. Đến phút 63, trung vệ Thành Lợi (HLBĐ) lúng túng phá bóng giải vây đúng tầm khống chế của Văn Pho (4, D-ĐT) và cú sút trực diện khung thành của Văn Pho một lần nữa bóng đập trúng xà ngang ra ngoài. Thời gian càng về cuối các cầu thủ HL-BĐ chủ động cầm bóng lâu cùng những tiểu xảo nhằm làm chậm tốc độ trận đấu để bảo vệ thắng lợi 2-1 dù mong manh nhưng thật sự quý giá trong giai đoạn vượt khó này.
- Sân Thiên Trường: Sông Đà Nam Định – Bình Dương 3- 3
Trận cầu nghẹt thở

Kesley (trái) lập hattrick cho Bình Dương.Ảnh: QUANG THẮNG
Đội khách chủ trương chơi phòng ngự với 5 hậu vệ. Trong khi đó, đội chủ nhà dồn lên tấn công và họ đã ghi bàn thắng trước. Phút 16, Tkachenko (20) chuyền bóng như đặt cho Alfredo (24) đánh đầu mở tỉ số. Ngay sau bàn thua, HLV Vương Tiến Dũng đã đưa Trí Trọng (18) và Văn Linh (26) vào sân đồng thời chuyển sơ đồ chiến thuật sang 4-4-2 quen thuộc. Phút 45 +1, Kesley (7) đã có cú sút phạt trực tiếp cực kỳ tinh tế, bóng đi chìm vòng qua hàng rào chắn, hạ thủ môn Quang Huy (1) bị khuất tầm nhìn.
Ghi bàn: |
Bước sang hiệp 2, Bình Dương bất ngờ chủ động tấn công và họ đã có kết quả xứng đáng sau những phút ép sân. Phút 51, từ một pha khống chế bóng không dính của Philani (10), bóng đến chân Kesley trong tư thế không ai kèm và anh này đã sửa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1.
Không còn gì để mất, SĐ.NĐ liên tục thay người và đá với 3 tiền đạo là Alfredo, Thế Hiếu (16) và Ngọc Linh (11). Sau một loạt pha hãm thành, SĐ.NĐ đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2 khi ở phút 82, Tkachenko thực hiện thành công cú sút 11m sau khi Ngọc Linh bị đốn ngã trong vòng cấm địa.
Tưởng như số phận trận đấu đã an bài thì Bình Dương lại bất ngờ ghi bàn thắng thứ 3 và lần này lại là Kesley. Phút 86, sau cú sút trúng người Quang Huy của Trung Vĩnh (12), Kesley có mặt kịp thời đá bồi bằng chân trái. Bị dồn vào đường cùng trong tiếng la ó của khán giả nhà, SĐ.NĐ liên tiếp mở bóng bổng vào khung thành thủ môn Trí Cường và họ đã được đền đáp khi trận đấu đã bước sang phút đá bù giờ đầu tiên. Lại là Tkachenko chuyền bóng và Alfredo đánh đầu lái bóng vào góc cao, kết thúc một trận đấu sôi nổi đến phút chót.
Sau trận đấu, trong khi ông Nguyễn Ngọc Hảo thở phào nhẹ nhõm thì ông Vương Tiến Dũng tiếc rẻ kêu trời khi các học trò để tuột chiến thắng trong tầm tay.
- Sân Lạch Tray: M. Hải Phòng – Đà Nẵng 2-2
Chủ nhà lội ngược dòng
Ghi bàn: M. Hải Phòng: Ngọc Thanh 48', Francis 66' Đà Nẵng: Amaobi (9) 5' và 27' Thẻ vàng: M. Hải Phòng: Thế Phong (9) 10’, Francis (23) 66’, Bật Hiếu (24) 73’, Ngọc Thanh (16) 80’ Đà Nẵng: Mayala (1) 51’, Achilefu (24) 63’, Quốc Anh (20) 64’ GS trận đấu: Trịnh Minh Huế GS trọng tài: Bùi Đình Đắc Trọng tài chính: Hoàng Thế Dũng Các trợ lý: Phạm Trung, Đỗ Mạnh Hà, Dương Văn Hiền Khán giả: 12.000 người |
Ngay phút thứ 5, lưới của M.HP đã rung lên bởi bàn thắng của Amaobi (9). Từ đợt phản công nhanh, Achilefu (24) đi bóng qua hàng phòng ngự M.HP rồi chuyền đúng tầm cho Amaobi lắc đầu ghi bàn. Đến phút 27 lại chính Amaobi nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt góc. Thua 2 bàn quá sớm, M.HP chơi chệch choạc, nhưng các cầu thủ Đà Nẵng cũng không thể tận dụng được ưu thế này để ghi thêm bàn thắng.
Hiệp 2, HLV Alberto đã rút cặp bài trùng Julien (22), Tô Đức Cường (10) ra sân, thay vào đó bằng cặp tiền đạo Jimmy (19) và Ngọc Thanh (16) đồng thời chuyển đội hình sang 4-5-1. Các tiền vệ tiến sát hàng tiền đạo để hỗ trợ tấn công và chia cắt các đường chuyền dài từ hai biên cho bộ đôi Amaobi – Achilefu của Đà Nẵng, nhờ đó M.HP đã thay đổi được cục diện.
Họ đẩy đội khách lùi hết về sân nhà với những pha tấn công không mệt mỏi với tốc độ cao. Phút 48, Thế Phong (9) đẩy bóng cho Ngọc Thanh (16) lướt xuống sửa bóng vào góc cao khung thành rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Và tiếc cho M.HP, ngoài bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 của Francis (23) bằng đánh đầu từ quả sút phạt góc ở phút 66 thì hàng loạt các cơ hội tạo ra của đội chủ nhà ở những phút cuối trận đã không chuyển thành bàn vì thủ môn Mayala (1) thi đấu quá xuất sắc.
- Sân Vinh: Pjico SLNA – LG. Hà Nội ACB 0 - 0
Đúng như dự đoán!
Thẻ vàng: P.SLNA: Tân Thịnh (18) 67’ LG.HN.ACB: Minh Hiếu (11) 73’ GS trận đấu: Vũ Văn Viên GS trọng tài: Phạm Quang Trọng tài chính: Trần Khánh Hưng Các trợ lý: Nguyễn Quốc Việt Bùi Thành Thanh Nghĩa Phạm Anh Dũng Khán giả: 9.000 người |
Trước trận đấu một ngày, HLV Nguyễn Hồng Thanh về thăm lại cơ quan và nói chuyện thân mật với các học trò cũ. Mười lăm phút trước giờ khai cuộc, ông Thanh vẫn ngồi nói chuyện với ông Nguyễn Hoàng Thụ – Giám đốc Sở TDTT Nghệ An nhưng đến giờ thi đấu, ông đã lên khán đài ngồi chứ không trực tiếp chỉ đạo đúng như tuyên bố của ông trước đó.
Nhiều người dự đoán một trận hòa và quả thật trận đấu đã diễn ra với kết quả như vậy, dù “tinh thần” thi đấu ở 2 hiệp của đội chủ nhà có khác nhau.
Đội chủ nhà Pjico SLNA vẫn đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Trong khi đó, đội khách LG.HN.ACB thiếu nhiều trụ cột như: Danh Minh (12), Luis (19), Đức Tuấn (23) vì nhiều lý do khác nhau, còn thủ quân Minh Hiếu (11) vẫn ra sân với đầu gối còn quấn băng. Với lực lượng chênh lệch như vậy, nhưng hiệp 1 diễn ra khá hòa nhã.
Vào đầu hiệp 2, HLV Nguyễn Văn Thịnh đưa Thanh Thưởng (12) và thay Như Thuật . Từ phút 60, đội chủ nhà đẩy cao đội hình, tăng cường tấn công và tạo được nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng.
Chỉ có 5.000 khán giả đến sân xem trận đấu “hòa nhã” này. Hòa trận này, Pjico SLNA tiếp tục đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ. nhiều CĐV đã đòi HLV Nguyễn Văn Thịnh từ chức.
NHÓM PV