Nước Đức chào đón những người hùng

Chiếc máy bay chở đội quân Mannschaft hạ cánh xuống sân bay Tegel ở Berlin vào lúc 10 giờ sáng sau khi bay qua Fan Mile đông nghịt người ở Brandenburg Gate. Đội trưởng Philipp Lahm mang chiếc cúp ra khỏi máy bay trong tiếng hò reo của đám đông khán giả đứng tầng thượng của phòng chờ. Theo sau anh là tiền vệ Bastian Schweinsteiger, người khoác trên mình lá cờ Đức khi dưới mắt vẫn còn miếng băng cá nhân che vết thương anh nhận lãnh trong chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết vào ngày Chủ nhật.

Chiếc máy bay chở đội quân Mannschaft hạ cánh xuống sân bay Tegel ở Berlin vào lúc 10 giờ sáng sau khi bay qua Fan Mile đông nghịt người ở Brandenburg Gate. Đội trưởng Philipp Lahm mang chiếc cúp ra khỏi máy bay trong tiếng hò reo của đám đông khán giả đứng tầng thượng của phòng chờ. Theo sau anh là tiền vệ Bastian Schweinsteiger, người khoác trên mình lá cờ Đức khi dưới mắt vẫn còn miếng băng cá nhân che vết thương anh nhận lãnh trong chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết vào ngày Chủ nhật.

Từ sân bay, đội tuyển diễu hành qua các đường phố Berlin trên chiếc xe tải đen sơn những năm Đức thắng World Cup: 1954, 1974, 1990 và 2014. Họ dạo qua quảng trường Brandenburg Gate trên chiếc xe tải của nhà tài trợ Mercedes khi mà Fan Mile (Fanzone ở Đức) đã ngập tràn người từ vài giờ trước đó, thậm chí một số người đã chờ đợi suốt đêm để có được một chỗ đứng tốt ở hàng đầu. Bastian Schweinsteiger nói với đài Truyền hình ARD: “Tất cả chúng tôi đều kích động khi thấy hình ảnh đó. Lần này, ơn trời, chúng tôi có chiếc cúp theo cùng. Nó sẽ nhấn chìm chúng tôi trong những ngày tới”.

Đội tuyển đã trở về muộn hơn dự kiến đến 1 giờ khi chuyến bay từ Rio de Janeiro đã bị trì hoãn vì chiếc xe tải chở hành lý đã đâm vào… máy bay làm trầy sơn, nên phải nán lại để chờ điều tra.

Nhà vô địch thế giới Đức trở về nhà hôm thứ Ba để ăn mừng danh hiệu vô địch thứ 4 trong lịch sử trước đám đông khổng lồ những người hâm mộ.

Nhà vô địch thế giới Đức trở về nhà hôm thứ Ba để ăn mừng danh hiệu vô địch thứ 4 trong lịch sử trước đám đông khổng lồ những người hâm mộ.

Trong chuyến bay dài 11 giờ từ Nam Mỹ, phái viên của tờ Bild tiết lộ là các cầu thủ đã tranh thủ nghỉ ngơi sau bữa tiệc mừng chiến thắng hôm thứ Hai. Tiền vệ Arsenal Mesut Oezil bộc lộ niềm vui khi đặt chân xuống sân bay bằng dòng chữ trên Twitter: “Trở lại quê hương của những nhà vô địch thế giới :-) # Đội tuyển Đức # hạnh phúc”.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức Wolfgang Niersbach hết sức kích động với sự chào đón cuồng nhiệt ở Berlin khi bày tỏ trên ARD: “Đây là một giấc mơ. Chứng kiến nhiệt tình này tôi không biết liệu đất nước này có cần thêm gì nữa từ World Cup này hay không. Các cầu thủ đang hết sức kích động và vui thú”.

Khi HLV Joachim Loew giương cao chiếc cúp trên xe, ông nhận lấy tiếng hò reo cổ vũ của đám đông cuồn cuộn cuốn theo sau xe, vừa đi họ vừa hô vang những lời ngợi ca người hùng.

Cả đội tuyển phấn khích với sự chào đón của khán giả Berlin và Oezil lại tải những bức ảnh cùng những lời bàn trên Twitter: “Đám đông thật không thể tin nổi! #Nước Đức #Berlin #Fan Mile”. Biển người hô vang “Nước Đức! Nước Đức! Nước Đức!” khi chiếc xe tải tiếp tục hành trình đến Brandenburg Gate. Andre Schurrle nói với sportbild.bild.de: “Thật là đẹp. Một cảm giác rất tuyệt và là trải nghiệm hoàn hảo cho chúng tôi”.

Khi chiếc xe dừng lại ở Brandenburg Gate, tấm thảm xanh trải ra chào đón những cầu thủ bước lên sân khấu lớn, nơi họ nhảy múa, hát hò, tặng quà cho các fan (bằng việc đá những quả bóng Brazuca nhỏ vào đám đông).

Lễ hội mừng công còn kéo dài với nhiều trò vui khác trong lúc những cầu thủ liên tục tải thông điệp của mình lên twitter. Tiền vệ Thomas Mueller đăng tấm chụp mình đứng trước đám đông với lời nhắn: “Cảm ơn sự tiếp đón tuyệt vời! Các fan thân mến, bạn là nhà vô địch”.

Tờ Kicker tiết lộ là một số tuyển thủ Đức sẽ được vinh danh lần nữa trong lễ hội hoành tráng không kém ở sân bay Munich vào chiều thứ Ba. Các ngôi sao Bayern như Lahm, Mueller, Neuer, Goetze, Schweinsteiger và Kroos cùng với Miroslav Klose và hậu vệ Borussia Dortmund Mats Hummels góp mặt trong buổi lễ lúc 17 giờ địa phương này. Được chào đón đến 2 lần, chàng trai Bayern Toni Kroos bày tỏ: “Đây là một World Cup tuyệt vời”.

Tiến Trung


Buenos Aires mở rộng vòng tay

Hàng ngàn người đã chào đón Lionel Messi và đội tuyển Argentina trở về Buenos Aires hôm thứ Hai sau khi thua Đức trong trận chung kết. Truyền hình đã dõi theo chiếc máy bay sơn lá cờ màu xanh trắng với dòng chữ “Cảm ơn Argentina" hạ cánh trong tiếng hoan hô của công chúng.

HLV Alejandro Sabella dẫn đội ra khỏi máy bay để lên 3 chiếc xe buýt để đến sân khấu gần trụ sở liên đoàn, nơi họ được sự chào đón của Tổng thống Cristina Fernandez. Khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Ezeiza, HLV Sabella nói: “Chúng tôi đã cống hiến mọi thứ”, trong lúc các thành viên đội tuyển không hé răng nửa lời với báo chí.

Nhìn đám đông khán giả chào đón mình sau thất bại, tiền vệ Javier Mascherano nói: “Tôi muốn có một cuộc trở về theo kiểu khác”. Ý anh muốn nói là một cuộc trở về trong chiến thắng hơn là thất bại chua cay ở phút 113 trước tuyển Đức.

Nhưng các fan lại xem Argentina là những người hùng sau trận đấu ở Maracana. Chú nhóc 17 tuổi Matias Ruiz nói: “Chúng tôi đến ủng hộ đội tuyển bởi vì họ đã chơi hết mình và xứng đáng với sự ủng hộ của chúng tôi”. Ruiz nằm trong số 500 CĐV chịu lạnh đứng chực chờ máy bay hạ cánh.

Hàng ngàn người khác đứng dọc 2 bên đường vẫy chào đoàn xe của đội bằng những lá cờ Tổ quốc. Trên khắp xứ sở này, người ta tự hào nhiều hơn là thất vọng sau khi Argentina chơi trận chung kết đầu tiên kể từ năm 1990 và Lionel Messi giành giải Quả bóng vàng.

Leandro Paredes, một fan 27 tuổi, bình luận: “Đây vẫn còn là một World Cup tốt đẹp. Tìm vào chung kết với Đức là không quá tệ. tôi tự hào với đội tuyển này”. Người Argentina cảm thấy an ủi bởi kình địch Brazil chỉ về đích thứ 4. Đám đông hét vang cầu nói chế giễu: "Brazil, nói tôi nghe bạn cảm giác thế nào khi ông bố đang ngồi trong nhà bạn”. Những người khác hát vang: “Tôi là Argentina, đi đến Argentina, mỗi ngày tôi yêu bạn nhiều hơn”.

Nhật báo Pagina/12 chạy 2 tấm ảnh lớn, một là ảnh các cầu thủ Argentina bối rối, ôm chặt lấy nhau ở Maracana, tấm còn lại là hình ảnh chú nhóc trong chiếc áo Messi ngồi trên vai ông bố lạc lõng ở thủ đô Buenos Aires sau trận đấu. Phía dưới là dòng tít lớn: “Tình yêu khiến bạn mạnh mẽ hơn”. Dù thất bại, Buenos Aires vẫn mở rộng vòng tay với những đứa con của mình.

THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục