Bị mất vai trò thủ môn chính thức trong khung thành của tuyển Đức tại World Cup 2006 sắp tới, nhưng thủ môn 36 tuổi Oliver Kahn không bi quan mà trái lại, với kinh nghiệm vốn có trên đấu trường quốc tế, anh sẵn sàng giúp lớp cầu thủ trẻ thích ứng và chơi thật tốt ở tuyển quốc gia.
Oliver Kahn trả lời phỏng vấn trước báo giới tại Sardinia.
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 19-5 tại Pula (Sardinia, Italia) nhân đợt tập huấn của tuyển Đức, Kahn nói: “Tôi cảm thấy vai trò của tôi giống như người tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc hòa nhập và đoàn kết của mọi thành viên trong đội bóng. Tôi tin rằng kinh nghiệm của tôi bên ngoài sân bóng có thể giúp ích cho nhiều cầu thủ đạt mục tiêu cho đội bóng: đoạt World Cup vào ngày 9-7 tới”.
Từ ngày đầu tiên bắt đầu đợt tập huấn tại hòn đảo Sardinia, Oliver Kakn dường như rất thoải mái mặc dù anh lặp đi lặp lại rằng bị giáng xuống vai trò thủ môn dự bị là “nỗi thất vọng rất lớn”.
Trong khi đó, HLV Juergen Klinsmann tỏ ra cảm kích trước thái độ hòa nhã của lão tướng này, bởi trước đó, cả ông và một số nhận định lo ngại rằng Kahn sẽ không chấp nhận ngồi dự bị và có thể gây rối loạn trong đội tuyển.
Ông Klinsmann giải thích: “Kahn rất tập trung và tập luyện tích cực. Chúng tôi có thể hiểu anh ấy, hiểu những gì có thể xảy ra trong một giải đấu như World Cup. Nhưng chúng tôi thấy rằng Kahn hài lòng với vai trò hiện tại và sẵn sàng gắn bó với đội tuyển. Thái độ của anh ấy rất tích cực. Anh là tấm gương cho các cầu thủ trẻ…”.
NGỌC HÂN