
1 giờ 30 phút chiều ngày 22-7, gần 400 thí sinh của 82 quốc gia dự thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 39 (IPhO 2008) đã kết thúc phần thi lý thuyết sau 5 giờ đồng hồ đua tranh căng thẳng. Ngay sau phần thi, các thí sinh đến từ nhiều nước như Đan Mạch, Australia, Hoa Kỳ, Việt Nam… đã nhận định: đề thi tuy hay nhưng rất khó.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam dùng bữa trưa.
Lâu lắm rồi, nhân viên khách sạn La Thành mới có buổi phục vụ bữa trưa vào lúc 3 giờ chiều. Rời phòng thi sau 5 tiếng đồng hồ làm bài tập lý thuyết, các thí sinh dự thi IPhO 2008 mới bắt đầu bữa trưa muộn màng, nhưng hầu hết đều tỏ ra khá vui vẻ và thoải mái. Jake Glidden, thành viên đội tuyển Australia cho biết, đề thi rất khó và các bạn trong đội của Jake chỉ làm được khoảng 50% nhưng thí sinh này cũng tỏ ra rất thích thú với cuộc thi Olympic vì được “thử sức và giao lưu với bạn bè quốc tế”. “Đề thi rất hay, nhưng tương đối khó “ - Henrik Jacobsen (đội tuyển Đan Mạch) chia sẻ. Henrik cho biết thêm, các thành viên của đội tuyển cũng làm bài bình thường, không quá xuất sắc. Khi được hỏi về kết quả làm bài, Henrik cười tươi: “Chắc được 5/30 điểm nhưng đoàn Đan Mạch không đặt ra mục tiêu có huy chương tại IPhO lần này, chủ yếu dự thi để giao lưu với bạn bè quốc tế”.
Sáng sớm trước giờ thi, Nguyễn Đức Minh hơi mệt và bị đau đầu, nhưng cuối cùng em vẫn hoàn thành bài thi tương đối tốt. “Đề thi khó, có 3 câu nhưng em chỉ làm được hơn 2 câu một chút. Nhìn chung, đề Olympic Vật lý quốc tế khó hơn đề của kỳ thi Vật lý châu Á nhiều” – Minh tâm sự (Nguyễn Đức Minh vừa đoạt HCB Vật lý châu Á 2008). Lần đầu tiên dự thi Olympic quốc tế, Trần Anh Vũ cũng tỏ ra khá tự tin: đề thi có 3 câu, tuy làm gần hết nhưng có lẽ chỉ tự tin với 2 câu. Đây cũng là tình hình chung của nhiều thí sinh tham dự kỳ Olympic quốc tế lần này. Được “bầu” là người làm bài tốt nhất, Đỗ Hoàng Anh cũng khiêm tốn khi nói về kết quả làm bài vì đề thi tương đối khó nên mục tiêu HCV cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong bài thi thực hành.
Ngay trước ngày thi, đội tuyển Mỹ được đánh giá là một trong những đội mạnh nhất (cùng với Nga, Trung Quốc…) nhưng kết thúc buổi thi lý thuyết hôm qua, Rui Hu (đội tuyển Mỹ) lắc đầu: đề thi dài và khó nên năm nay, khó kỳ vọng có huy chương vàng (HCV). Tuy nhiên, chàng trai gốc Hoa này vẫn hy vọng vào bài thi thực hành, vốn được coi là thế mạnh của đội tuyển Mỹ. Rui Hu cũng chia sẻ: Để được vào đội tuyển IPhO, 5 thành viên đội Mỹ đã phải trải qua 3 vòng thi cấp quốc gia. Vòng thứ nhất có khoảng 4.000 HS tham dự, lựa chọn lấy 400 vào vòng 2.
Sau vòng 3 thì chỉ còn 24 HS tranh tài. Cả 24 HS này đều được tham gia một khóa huấn luyện kéo dài 10 ngày nhưng “trong trường phổ thông Mỹ thì điều được quan tâm nhất là các môn thể thao chứ không phải là những cuộc thi như Olympic Vật lý “ – Rui Hu cho biết. Khi đã được lọt vào “Top 5” để đại diện cho Mỹ đi dự thi IPhO 2008, 5 thành viên đội tuyển lại tiếp tục có một khóa huấn luyện ngắn 10 ngày rồi sau đó là 6 tuần tự học với sự hướng dẫn của giáo viên thông qua internet. Các giáo viên ra bài tập và chữa bài online, đồng thời chỉ ra những hạn chế của từng học sinh. Ngay trước khi sang Việt Nam, 5 học sinh lại tập trung học thêm khoảng 6 ngày, chủ yếu là trong phòng thí nghiệm. Vì vậy, đội tuyển Mỹ rất tự tin với phần thi thực hành.
Hôm nay, 23-7, các đội tuyển dự thi IPhO 2008 sẽ có một ngày nghỉ ngơi, thư giãn hoàn toàn với các chuyến tham quan làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông) và làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm). Ngày mai, 24-7, các đội tuyển sẽ tiếp tục so tài ở phần thi thực hành với thời gian làm bài 5 tiếng.
VIỆT LAN
Giáo sư Jerome Isaac Friedman diễn thuyết tại Đại học Huế L.V.Hiếu |