Trở lại giải VĐQG Pháp (Ligue 1) sau kỳ nghỉ đông, Olympique Lyon sẵn sàng thể hiện bản lĩnh vượt trội và hướng đến kỷ lục 6 ngôi vô địch quốc gia liên tiếp trong lần kéo quân đến sân Toulouse vào thứ Bảy này.

Tiền đạo Sylvain Wiltord (phải, Lyon) trong trận gặp Nancy.
Đội quân của HLV Gerard Houllier cho thấy họ thực sự là đội bóng rất mạnh: chiếm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng với cách biệt 15 điểm so với đội nhì bảng và chỉ để thua đúng 1 trận trong 19 vòng đấu.
Chủ tịch Jean-Michel Aulas nhận định: “Chúng tôi thi đấu thực sự tốt và có một đội hình rất mạnh. Không thể cho rằng chúng tôi đã gặp may. Hẳn bạn đã thấy các cầu thủ chuẩn bị như thế nào cho mỗi trận đấu. Kết quả các trận đấu của chúng tôi là thành quả của 20 năm làm việc vất vả. Chúng tôi xem xét những gì các CLB xuất sắc khác từng làm và chúng tôi đã áp dụng cho CLB. Các cầu thủ bước vào mỗi trận đấu với tinh thần thi đấu hết mình và chứng tỏ mạnh hơn đối phương, cho dù đó là trận đấu của giải VĐQG, trận tranh cúp QG hay trận Champions League”.
Một tin vui cho ban huấn luyện Lyon là các tiền đạo Fred và Karim Benzema kịp trở lại sau thời gian trị thương, nhưng HLV Gerard Houllier vẫn đang tìm kiếm một trung phong trên thị trường chuyển nhượng giữa mùa nhằm tăng cường hàng công cho giai đoạn quan trọng tới đây. Trong những ngày qua, nhà ĐKVĐ tỏ ra quan tâm đến tiền đạo Frederic Piquionne của St-Etienne nhưng đội bóng này không muốn đánh mất chân sút xuất sắc của họ.
Đến sân Toulouse, đội hình ra quân của Lyon không có thủ môn số 1 Gregory Coupet do bị căng cơ đùi trái. Không những thế, Coupet có thể vắng mặt 2 tuần nhưng thủ môn dự bị Remy Vercoutre đã đáp ứng được sự kỳ vọng của ban huấn luyện trong các trận hồi cuối năm 2006.
Hai trận đấu đáng chú ý khác là đội nhì bảng Racing Lens sẽ tiếp đối thủ khó chịu Lille cho trận derdy miền Bắc, trong khi đó đội bóng đang tiến bộ Paris-SG gặp Valenciennes trên sân Công viên các Hoàng tử.
NGUYỄN THU