Hai lần bị đuổi chỉ trong 5 trận dưới màu áo Inter Milan, tiền vệ Patrick Vieira đang trở lại thời kỳ đen tối như khi còn khoác áo cho Arsenal, thời kỳ mà anh nhận lãnh rất nhiều thẻ đỏ dẫn đến việc treo giò kéo dài. Tên tuổi của anh được biết đến như một cầu thủ đẳng cấp, đồng thời như một cầu thủ có lối chơi rắn.

Tiền vệ Patrick Vieira (trái) nhận thẻ đỏ trong trận Inter thắng AS Roma 1-0.
Đầu quân cho Juventus hồi năm 2005 từ Arsenal với tiền án cầu thủ… thu gom thẻ đỏ, chơi thô bạo… Patrick Vieira vẫn tiếp tục “lập thành tích” không mấy hay ho này trong mùa giải vừa qua.
Và nay, gia nhập Inter chưa được bao lâu, anh đã lãnh hai chiếc thẻ đỏ trong 458 phút thi đấu: Bị đuổi vào ngày 12-9 trong trận Champions League Inter Milan thua Sporting Lisbon 0-1, một sai lầm mà tờ Gazzetta dello Sport cho là “không thể tha thứ”, rồi mới đây, trong trận thắng AS Roma 1-0 ở vòng đấu thứ 3 Serie A, tuyển thủ người Pháp này phải rời sân với hai chiếc thẻ vàng.
Nhận định về lần bị đuổi thứ hai này, Vieira phát biểu trên website của CLB: “Đối với chiếc thẻ vàng thứ nhất, trọng tài không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc ấy. Tôi đưa bóng cho Chivu (AS Roma) nhưng anh ta đã để bóng tiếp tục lăn. Sở dĩ tôi làm thế là vì không muốn mất thời gian của trận đấu. Đối với chiếc thẻ vàng thứ hai, tôi chỉ có thể nói rằng tôi lấy làm tiếc vì đã để đội bóng chơi với 10 cầu thủ trong tình thế khó khăn”.
Biện hộ thì cứ biện hộ, nhưng những thống kê của quá khứ vẫn còn đó. Ở Anh, hồi tháng 10-1999, Vieira chịu án phạt nặng nhất lúc bấy giờ: 45.000 bảng và bị treo giò dài nhất: 6 trận. Nói tóm lại, ngoài “thành tích” 4 chiếc thẻ đỏ, anh còn nhổ bước bọt vào một hậu vệ West Ham và lăng mạ một cảnh sát trong đường hầm dẫn vào phòng thay quần áo.
NGỌC HÂN