Vâng, vui chứ không hẳn chỉ buồn, khi người ta phải đụng độ ứng cử viên vô địch số 1 Bayern Munich tại vòng bảng Cúp UEFA. Đại diện Aris Thessaloniki, Bolton, Crvena Zvezda đều gặp nhau ở ý tưởng này.

Mới thua Chelsea 0-1 và vẫn đứng áp chót Premier League, các cầu thủ Bolton (áo trắng) lại gặp ngay đội mạnh nhất nước Đức ở Cúp UEFA.
Chủ tịch Dragan Stojkovic của Crvena: “Rất vui khi chúng tôi được gặp Bayern và gợi lại kỷ niệm về Cúp C1 năm 1991. Kỳ này, chúng tôi là đội chiếu dưới. Nhiều khả năng Bayern sẽ đứng đầu bảng, nhưng chúng tôi sẽ cống hiến một trận hấp dẫn khi gặp họ tại sân nhà”. Chủ tịch Phil Gartside của Bolton: “Nằm chung bảng với Bayern thật tuyệt vời. Chúng tôi vui vì kết quả này”. HLV Dusan Bajevic của Aris: “Thật hấp dẫn. Bayern là đội mạnh nhất giải. Họ sẽ đứng đầu bảng. Chúng tôi thì chẳng có gì để mất. Dù sao, chúng tôi cũng có cơ hội không nhỏ để lọt vào vòng trong”. Ít ra, đấy là phát biểu chính thức của họ, dù vẫn biết giới bóng đá thường hay tự lên giây cót trước các trận đấu khó khăn.
Bảng F (Bayern, Crvena, Bolton, Aris, Braga) nặng nhất giải, chuyện miễn bàn. Trên lý thuyết, chỉ còn một xác suất nhỏ làm cho bảng này có thể còn nặng hơn nữa, đấy là tình huống Braga được thay bởi Atletico Madrid hoặc Fiorentina. Nhưng hãy trở về với thực tại. Đúng như phát biểu của Bajevic: Aris hay bất cứ đội nào khác đều có cơ hội không nhỏ, vì Cúp UEFA chọn đến 3 đội vào vòng trong. Cứ cho là Bayern chắc suất, các đội còn lại vẫn có 50% khả năng đi tiếp. Đến đây, vấn đề đặt ra là sự may rủi đáng kể từ lịch thi đấu: các đội gặp Bayern như thế nào. Chủ tịch Bolton Gartside thừa nhận: “Nói một cách ích kỷ, chúng tôi rất tiếc khi không được gặp Bayern tại sân nhà. Đấy là cơ hội hốt bạc”. Cái mất của Bolton chính là cái được của Crvena: đội bóng số 1 Serbia sẽ tiếp Bayern ngay trong đợt trận đầu tiên của giải. Ngoài cái lợi về tài chính, dĩ nhiên, cũng phải nói đến ưu thế rõ ràng khi người ta đá tại sân nhà trên đấu trường châu lục.
Thể thức thi đấu kỳ lạ ở Cúp UEFA (vòng tròn 1 lượt, mỗi đội có 2 trận sân nhà) làm cho tiếng nói của thần may mắn trở nên có trọng lượng hơn bất cứ giải nào khác. Nói một cách tổng quát: muốn phân tích kỹ cơ hội của từng đội ở vòng bảng, chúng ta không chỉ xem họ gặp ai, mà còn phải xem họ được đá với ai tại sân nhà. Một chi tiết may rủi nữa từ lịch thi đấu có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, đó là thời điểm gặp đối thủ mạnh trong bảng. Nếu Bayern toàn thắng 3 trận đầu tiên, trận cuối cùng sẽ trở thành vô nghĩa và đối thủ khi ấy sẽ hưởng lợi. Crvena càng vui khi được tiếp Bayern trong loạt trận mở màn, thì cũng càng buồn vì chi tiết này!
Đấy cũng là tình huống có thể làm cho trận “đinh” Anderlecht - Tottenham (tái hiện trận chung kết Cúp UEFA 1984) ở bảng G trở nên nhẹ hẳn. HLV Tottenham Martin Jol nói: “Hy vọng khi ấy chúng tôi đã có vé vào vòng trong”. Nhìn chung, các bảng khác tại Cúp UEFA đều nhẹ nhàng. Có thể vì vậy mà HLV Louis Van Gaal chỉ nói đến “sự trải rộng về địa lý và đa dạng về chuyên môn”, khi đội AZ của ông gặp Zenit, Everton, Nuremberg, Larissa.
BẢO HUY
Kết quả bốc thăm chia bảng Bảng A: AZ Alkmaar, Zenit St Petersburg, Everton, Nuremburg, Larissa
Bảng B: Panathinaikos, Lokomotiv Moscow, Atletico Madrid, Copenhagen, Aberdeen
Bảng C: Villarreal, AEK Athens, Fiorentina, Mlada Boleslav, Elfsborg
Bảng D: Basle, Hamburg, Stade Rennais, Dinamo Zagreb, Brann
Bảng E: Bayer Leverkusen, Sparta Prague, Spartak Moscow, Toulouse, FC Zurich
Bảng F: Bayern Munich, Bolton, Braga, Red Star Belgrade, Aris Thessaloniki
Bảng G: Anderlecht, Tottenham, Getafe, Hapoel Tel-Aviv, Aalborg
Bảng H: Bordeaux, Austria Vienna, Galatasaray, Panionios, Helsingsborg