vòng loại Euro 2008

Pháp – Italia (Bảng B): Căng như dây đàn

Đội hình dự kiến

VCTV3 trực tiếp lúc 2 giờ ngày 7-9

Khi Pháp và Italia gặp lại nhau trong vòng loại Euro 2008, có nhiều lý do dẫn đến sự căng thẳng cho dù trận đấu không còn hai nhân tố từng gây scandal nóng bỏng nhất World Cup – Zidane và Materazzi. Pháp muốn thắng để giũ sạch quá khứ, trong lúc Italia không chấp nhận thất bại vốn sẽ vùi họ xuống vũng lầy trong tương lai.

Pháp – Italia (Bảng B): Căng như dây đàn ảnh 1

Alou Diarra (trái, Pháp) tranh bóng với Daniele De Rossi (Italia)

Trong suốt mấy ngày qua, câu nói cửa miệng của các cầu thủ Pháp là “không muốn phục thù” Italia mà họ chỉ muốn thắng để đảm bảo 3 điểm cho vòng loại trong một bảng khó khăn. Nhưng ai cũng biết đó chỉ là lý lẽ ngụy biện: Pháp càng nói là không muốn phục thù thì trong thâm tâm họ càng bộc lộ ý định rửa hận. Người Pháp liên tục biện hộ chỉ vì họ muốn giải tỏa áp lực nặng nề để có thể nhập cuộc với tâm lý thoải mái hơn trong mục tiêu giành bằng được chiến thắng mà họ mơ ước.

Trong bất cứ bối cảnh nào, Italia cũng không được quyền thua bởi dầu gì họ cũng là nhà vô địch thế giới. Nhưng Italia chưa có được sức bật khủng khiếp và quyết tâm sắt đá như cách đây hai tháng. Họ mất nhà cầm quân tài ba Marcello Lippi, họ cũng mất cả tiền đạo mạnh mẽ Luca Toni, mất tay chủ soái dẫn dắt thế công Francesco Totti – cho dù ở lần gặp Pháp, chàng trai Roma chơi chỉ với 50% phong độ.

Trong cuộc đọ sức giữa hai đối thủ đồng cân đồng lạng, chỉ cần mất một ngôi sao cũng đủ để làm lệch cán cân trận đấu, huống hồ Italia đang mất quá nhiều. Họ đang ở tình thế khó khăn hơn bao giờ và nỗi lo về thất bại tại Paris đang lớn dần trong tâm trí mỗi người dân Ý, đến độ LĐBĐ Italia đã chuẩn bị cho chiến dịch “trục vớt” nếu con tàu Azzurri bị “đánh đắm” ở Stade de France bằng cách mời Lippi trở lại cùng dẫn dắt đội tuyển với Donadoni!

  • Đội hình 4-4-1-1 của Donadoni

Tân HLV Azzurri thổ lộ hôm qua là ông sẽ trở về với chiến thuật thận trọng 4-4-1-1 trong trận gặp Pháp: “Chúng ta cần chơi thật thận trọng trước tuyển Pháp. Hôm thứ Bảy, Georgia khởi đầu trận đấu với lối chơi rất hung hãn và sau 15 phút Pháp đã dễ dàng dẫn 2 bàn. Chúng ta không thể chấp nhận bất cứ sai lầm nào”. Một lý do khác khiến Donadoni từ bỏ chiến thuật 4-3-3 của Lippi chính là do hệ thống đã không tỏ ra hữu hiệu trong trận đấu với Litva và hơn nữa, Italia cần đảm bảo một tỷ số hòa trên sân đối thủ.

Azzurri sẽ chơi với 4 tiền vệ, phía trước họ là Cassano và mũi nhọn đơn độc phía trước là Filippo Inzaghi hoặc Alberto Gilardino. Với một hàng phòng thủ không suy suyển và một tuyến tiền vệ còn nguyên vẹn, khung thành Buffon rất khó bị xuyên thủng cho dù chơi trên sân Pháp. Tuy nhiên, Donadoni vẫn chưa khẳng định Zambrotta sẽ chơi vai hậu vệ phải hay trái trước khi dành vị trí còn lại cho Massimo Oddo và Fabio Grosso. Nhưng ông muốn đưa một nhân vật mới vào đội hình là tiền vệ Franco Semioli (Chievo) chơi bên cánh phải thay thế vị trí của Daniele De Rossi.

  • Pháp không có Zidane

Người Pháp rêu rao là họ thực sự mất nhạc trưởng kỳ cựu Zinedine Zidane trận này, nhưng thực tế họ đã chuẩn bị cho sự vắng mặt này từ rất lâu. Pháp sẽ không gặp trục trặc nào khi trở về với chiến thuật 4-4-2 so với đội hình 4-2-3-1 cùng Zidane lúc trước. Henry nói: “Bây giờ, chúng tôi lại chơi giống như một khối. Có một sự kết dính vĩ đại trong đội hình. Mỗi người đều thi đấu cho mọi người. Đấu với Italia không giống như đấu với bất cứ đội bóng nào khác.

Trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi, nó giúp chúng tôi vượt qua nỗi thất vọng của mình. Khi chơi bóng đá, bạn phải học cách thua cuộc thậm chí khi bạn không đáng thua”. Cách nói của Henry cho thấy anh vẫn còn rất cay cú về thất bại trong trận chung kết World Cup. Vết thương ở Berlin vẫn chưa lành hẳn sau hai tháng, và đó là lý do chúng ta tin là Italia sẽ đá nhùng nhằng trước khi tìm ra cách đẩy cuộc đấu vào thế căng thẳng. Đó là cách duy nhất kềm hãm những đôi chân nóng vội của người Pháp.

Dự đoán: Hòa 0-0 

Đội hình dự kiến

Pháp: Gregory Coupet; Willy Sagnol, Lilian Thuram, William Gallas, Eric Abidal; Franck Ribery, Claude Makelele, Patrick Vieira, Florent Malouda; Thierry Henry, Louis Saha

Italia: Buffon; Zambrotta, Barzagli, Cannavaro, Grosso; Semioli, Gattuso, Pirlo, Perrotta; Cassano; Gilardino

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục