
Nhà vô địch bóng đá Pháp suốt 5 năm qua vẫn quá mạnh. Đó là những gì các CĐV Nantes cảm nhận trong trận mở màn giải VĐQG, nhất là Lyon thiếu một vài trụ cột (chưa đủ thể lực do chỉ vừa trở lại sau thời gian nghỉ xả hơi ở VCK World Cup). Chủ nhà Nantes khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của tiền vệ người Marốc Boukari từ quả đá phạt.
Nhưng chỉ 1 phút sau, từ quả tạt của John Carew, cầu thủ trẻ Karim Benzema quân bình 1-1 bằng cú vô lê cận thành. Sau bàn gỡ hòa, thế trận diễn ra khá cân bằng nhưng vào hiệp 2, Lyon tạo được ưu thế và ở phút 63, quả đánh đầu của hậu vệ Sebastien Squillaci - vừa chuyển đến Lyon từ Monaco, đã đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-1. Lyon tiếp tục tấn công và 2 phút trước khi trận đấu kết thúc, từ đường chuyền dọn cỗ của đồng đội nên cánh trái, Fred đệm bóng từ khoảng 10m, ấn định kết quả chung cuộc 3-1.
Với khởi đầu tuyệt vời này, HLV Gerard Houllier hài lòng: “Chúng tôi vừa đánh bại một đội Nantes rất giỏi. Điều quan trọng là các cầu thủ Lyon đã thể hiện sự điềm tĩnh trong những thời điểm khó khăn”. Chủ tịch Jean-Michel Aulas (Lyon) vui mừng: “Với Lyon vắng khá nhiều trụ cột thì trận đấu này diễn ra quá sớm. Vì vậy, mọi chuyện diễn ra không dễ dàng và dĩ nhiên, thật nhẹ nhõm khi giành được chiến thắng”.
Q.Tr