Lại thêm một tuần nữa đội hình tiêu biểu của Primera Liga không có một cầu thủ nào đến từ Barca. Điều gì đang xảy ra ở Nou Camp? Không ai hiểu nổi trừ Rijkaard, nhưng khi Barca đã thua trận thứ hai thì dĩ nhiên kết quả không khả quan đó không cho phép những đứa con cưng của CLB vĩ đại xứ Catalan được xuất hiện trong đội hình chính thức của những cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu.

Matias Lequi.
Ở trước khung thành, sự trở lại của Real Madrid và sau một trận thắng “sạch sẽ” (không thủng lưới bàn nào) của những con kền kền trắng đã đảm bảo cho Casillas một vị trí chính thức không ai có thể cạnh tranh được. Trước áp lực yếu ớt của Bilbao, dĩ nhiên Casillas không phải vất vả nhiều nhưng 6 cú sút bị vô hiệu hóa bởi bàn tay nhựa cùng lối thi đấu năng động và tỉnh táo đã giúp anh lấy điểm trong mắt những nhà bình luận bóng đá khó tính nhất.
Hàng tiền vệ là sự góp mặt từ xứ Andalusia (Puerta – Sevilla), xứ Valencia (Regueiro – Valen) và xứ Aragon (Cani – Zaragoza). Bên cánh trái, Regueiro đã cùng những đồng đội áo trắng mang đến cho hàng thủ chậm chạp của Barca một đêm kinh hoàng trên sân Mestalla. Lối di chuyển thông minh, tốc độ và những đường chuyền phản công sắc lẻm đã giúp cầu thủ Uruguay này tạo cảm tình trong mắt của giới mộ điệu Tây Ban Nha. Trong khi đó, bên cánh phải, Ruben Cani đã có một trận cầu không thể chê vào đâu được khi anh giúp Zaragoza cầm hòa Ossasuna. Chính Cani là một trong những nhân tố xuất sắc giúp Zaragoza có mạch trận thành công trong suốt thời gian qua.
Tuy nhiên, vị trí quan trọng nhất phải là Puerta, người chơi ở vị trí tiền đạo lùi của Sevilla trong trận thắng tưng bừng (4-0) trước Cadiz. Vào sân ở phút 54, nhưng anh đã có 1 bàn thắng và với kỹ thuật khéo léo của mình, anh đã bắt các cầu thủ Cadiz phải phạm lỗi với anh đến 9 lần.
Sevilla còn một vị trí nữa cũng được lựa chọn. Đó là Saviola, cầu thủ nhỏ con đã bị Barca gạt ra và nay lại chói sáng ở xứ Andalusia nghèo khó. Với bàn thắng ghi được vào lưới Cadiz cùng 3 cú sút mạnh mẽ về phía khung thành đối phương, Saviola, nhờ tốc độ và kỹ thuật khéo léo đã khiến những người bình chọn không thể bỏ qua.

Hai vị trí còn lại trên hàng công là David Villa, người đã được cả TBN cảm ơn vì đánh gục Barca và Robinho, cầu thủ đã đạp đổ mọi chỉ trích dồn vào anh bằng một phong độ tuyệt vời trong một tháng qua.
Nhưng điểm nhấn phải là hàng thủ, nơi góp mặt bên cạnh hai hậu vệ biên Nunes (Mallorca) và Damia (Racing) là cặp trung vệ quen mà lạ Woodgate và Lequi. Nếu Woodgate lần đầu góp mặt kể từ khi anh đến Real thì Lequi đã 4 tuần liền được lựa chọn. Lequi chói sáng như một hiện tượng mới và Pekerman và Lippi không hẳn không quan tâm đến vì anh mang hai quốc tịch Ý và Argentina. 24 tuổi, ít người biết về anh và thậm chí các dữ liệu về Lequi trên các website bóng đá cũng không nhiều, gần như là không có, nhưng lối chơi của Lequi chắc chắn sẽ bắt những người thống kê bóng đá phải quan tâm đặc biệt.
Hàng thủ của Celta đặc biệt chắc chắn với sự góp mặt của Lequi ở mọi điểm nóng và hơn nữa, lối chơi nhiệt tình xông xáo luôn góp mặt trong các pha tấn công của Celta. Matias Lequi chưa từng khoác áo tuyển quốc gia, chưa từng đá tuyển trẻ và với hai quốc tịch, nếu anh được để mắt đến, chắc chắn sự lựa chọn sẽ khá căng thẳng khi cả Ý và Argentine đều là những đội mạnh.
Điều gút lại trong tuần này chính là nỗi buồn Barca. Không phải nỗi buồn thất trận mà hơn nữa, trong đội hình tiêu biểu ấy có hai gương mặt mà Barca đã bỏ rơi: Damia và Saviola. Trong cơn khủng hoảng vì thiếu vắng như hiện nay, không biết liệu Rijkaard có tiếc những nhân tố ấy?
NGỌC QUANG