
Tôi nhớ vào chiến dịch Mùa hè xanh năm 2008, tôi đi tình nguyện ở Đồng Xuân (Phú Yên). Buổi lễ kết nạp Đảng có lãnh đạo TPHCM đến dự và có cả anh chị phóng viên Báo SGGP, nhờ vậy mà lần đầu tiên, tôi được lên báo dù… có mỗi cái tên. Tôi cẩn thận cắt bản tin đó, lưu giữ đến tận bây giờ. Có lẽ nhờ bén duyên khá sớm nên sau này khi đi làm, tôi lại không làm đúng chuyên ngành đã học mà rẽ sang lĩnh vực truyền thông hướng nghiệp và có cơ hội gắn bó nhiều hơn với báo chí. Tôi có dịp cộng tác cùng Báo SGGP với nhiều vai trò khác nhau như: bạn đọc, cộng tác viên, chuyên gia tư vấn…, để bản thân có nhiều dịp bồi đắp tình cảm, cũng như có nhiều gửi gắm đối với tờ báo để tiếp tục làm điểm tựa thông tin chuẩn mực cho mọi nhà.
Tôi mong muốn, dù mang tên gọi của địa phương nhưng Báo SGGP hãy tiếp tục khai thác thông tin gắn với đời sống, điểm sáng mọi nơi, mọi vùng miền. Các chủ đề về Sài Gòn - TPHCM gắn với những giá trị cốt lõi của đất và người nơi đây cần được khai thác đặc trưng, sắc sảo hơn; cách thể hiện cần “mềm” hơn, đa dạng hơn với nhiều văn phong, sắc thái tình cảm để dễ dàng len lỏi, đi sâu vào lòng người dân thành phố ở nhiều lứa tuổi, thành phần.
Báo SGGP càng có tuổi càng phải làm mới về phong cách và phương thức thể hiện. Người trẻ cần những định hướng chắc chắn, nhưng để Báo SGGP có tác động đến giới trẻ thì bắt buộc phải làm sao để họ quan tâm, tìm đọc mình. Giải phóng - ngoài ngữ nghĩa và giá trị vĩ mô vốn có, còn gợi ý cho chúng ta về những đột phá, thoát khỏi những giới hạn trình bày truyền thống, xây dựng nhiều yếu tố công nghệ, cải tiến giao diện, cách dàn trang thẩm mỹ và tiện lợi hơn; bài viết cần tinh - gọn - văn minh hơn... để nội dung chuẩn nhưng vẫn hợp xu hướng, nổi bật trong hình thức.
Khi cả nội dung và hình thức của Báo SGGP đạt được tính mỹ học thì sẽ góp phần kích thích người đọc, tăng tính tương tác... để lôi cuốn họ tiếp cận các sản phẩm của mình.
Cũng như bản chất hào sảng và kiên định của vùng đất, tờ báo cũng cần có những tiếng nói góp ý, phản biện mạnh mẽ hơn. Nếu làm tốt những điều này, Báo SGGP vừa phát huy vai trò “dẫn dắt” mặt trận báo chí - truyền thông của thành phố mang tên Bác, vừa khuyến khích sự giao thoa văn hóa, giao lưu bản sắc vùng miền. Tôi nghĩ, đây là sứ mệnh của các tờ báo lớn, như Báo SGGP.