
Thêm một lần nữa, qua con đường ngoằn ngoèo, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của gia đình em Đinh Thị Kim Ngọc (ở khối Cổ An 3, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), là nhân vật bài viết Cháu gái 11 tuổi bị ung thư ác tính đăng trang Nhịp cầu nhân ái Báo SGGP ngày 12-5.
Khác với lần đầu tiên đến thăm và trao tiền đợt 1 - bấy giờ Ngọc rất tiều tụy, lần đến này (ngày 15-7, trao tiền đợt 2), chúng tôi thấy cháu đã có nhiều biến chuyển sau khi nhận được rất nhiều tấm lòng vàng cùng chung tay giúp đỡ.

Trao 15,6 triệu đồng (đợt 2) bạn đọc Báo SGGP giúp cháu Đinh Thị Kim Ngọc
Kim Ngọc là một trong nhiều trường hợp đặc biệt được đông đảo bạn đọc Báo SGGP giúp đỡ. Tính cả 2 đợt, Ngọc đã nhận được 24,1 triệu đồng. Ngoài ra, có rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước sau khi đọc báo cũng đã tổ chức quyên góp giúp đỡ. Hàng chục người thiện tâm ở Đà Nẵng cũng trực tiếp đến Bệnh viện Nhi - Phụ sản Đà Nẵng để thăm và trao tiền giúp cháu Ngọc. Một Việt kiều ở tận Canada sau khi đọc bài trên SGGP online đã gửi thư chia sẻ và giúp Ngọc 500USD. Trong tháng 7-2016, gần 100 nghệ nhân chơi chim chào mào ở phường Điện Nam Đông (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đã tổ chức cuộc thi chim và vận động giúp Ngọc gần 27 triệu đồng. Đặc biệt, Ngọc còn được chọn làm nhân vật trong chương trình Tâm sáng vươn xa, phát sóng trên kênh VTV8 và được chương trình tặng 20 triệu đồng.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền Kim Ngọc nhận từ các nhà hảo tâm là trên 100 triệu đồng. Thấy con được người tốt nhiều nơi giúp đỡ, ba của cháu Ngọc là Đinh Văn Kiệm rơm rớm nước mắt: “Tôi vô cùng biết ơn các cá nhân và tổ chức từ thiện đã giúp đỡ cháu Ngọc. Từ khi có nhiều người chân tình đến thăm, cháu Ngọc như được tiếp sức, tự tin hơn để vượt qua những cơn đau khi truyền hóa chất. Chính bạn đọc Báo SGGP và những người có tấm lòng vàng đó đã đùm bọc và tạo ra phép màu sự sống cho đứa con gái nhỏ của tôi…”.
Được biết, Kim Ngọc đã trải qua 6 đợt hóa trị và chỉ còn 1 đợt cuối cùng. Trò chuyện với Ngọc, chúng tôi lấy làm khâm phục nghị lực của cháu. Chỉ mới 11 tuổi nhưng Ngọc ý thức rõ về căn bệnh ung thư quái ác đang đeo trên cơ thể mình. Ngọc kể: “Mỗi lần truyền hóa chất, miệng lở loét đau rát ghê lắm nhưng con cũng cố chịu, ráng chống chọi qua hết 7 đợt thuốc để sớm khỏe, sớm được đi học trở lại”. Ở bệnh viện điều trị bệnh, Ngọc vẫn tranh thủ mang sách vở ra ôn bài, về nhà em lại nhờ các bạn cùng lớp đến ôn lại bài giảng của cô giáo ở trường. Trong chiếc túi Ngọc mang bên mình, bao giờ cũng có cuốn vở tập toán, tập làm văn và những cuốn truyện cổ tích do các bạn cùng lớp quyên góp tặng em. Cảm phục trước nghị lực sống của Ngọc, chúng tôi - những người làm cầu nối đưa Ngọc đến với bạn đọc Báo SGGP - cũng tặng em vài tập truyện cổ tích với mong muốn Ngọc sẽ tự viết nên cổ tích đời mình…
NHƯ TRANG