
Từ phim khoa học giả tưởng “bom tấn”, tâm lý tình cảm, hài hước, kinh dị đến hoạt hình 3D, các rạp đua nhau giới thiệu phim mới. Một số chương trình hoạt động vui chơi, giảm giá vé dành cho trẻ em cũng là cách thức thu hút khán giả nhí trong dịp hè.
Phim Việt quá khiêm tốn
Sau phim Robot - Thế giới đại chiến làm khán giả choáng ngợp vì những hiệu ứng, kỹ xảo khá thành công của Hollywood, MegaStar sẽ tiếp tục giới thiệu bộ phim Kẻ báo thù đầu tiên (tên phim thật Captain America) vào đầu tháng 8. Bộ phim mang đến những cảm giác mạnh cho người xem trong không gian hoành tráng, với nhân vật “người hùng” kiểu phim Mỹ vừa pha chút sắc màu thời sự vừa làm đậm nét hư cấu, khoa học giả tưởng.
Về mảng phim tâm lý tình cảm, sau khi MegaStar trình chiếu bộ phim hài hước Bầy cánh cụt nhà Popper (Mr Popper’s Penguins) với diễn xuất của diễn viên nổi tiếng Jim Carrey và 6 chú chim cánh cụt, Galaxy cũng nhanh chóng phát hành, giới thiệu bộ phim hài Cô giáo lắm chiêu, Elizabeth (Bad teacher) khá ấn tượng với nữ diễn viên Cameron Diaz cùng những kế hoạch thật khôi hài nhưng luôn hy vọng sẽ chinh phục được trái tim chàng trai mình yêu mến.
Trong khi phim Việt của các hãng nhà nước vắng bóng, các hãng phim tư nhân cũng chưa dám “liều mạng” với các đại gia phim ngoại, dù có lúc cũng gọi là khuấy động thành công như tình hình năm ngoái với kiểu phim hài hước Để mai tính hay phim tình cảm, hành động Bẫy rồng.
Cùng thời điểm cuối tháng 7 này, Giữa hai thế giới (do DoFilm, HK Film, Hãng phim Việt hợp tác sản xuất) là bộ phim Việt duy nhất xuất hiện trên màn ảnh rộng cả nước, do BHD phát hành. Với thủ pháp dàn dựng theo kiểu pha trộn thể loại phim: chút tâm lý, chút kinh dị, chút hình sự, đạo diễn Vũ Thái Hòa hy vọng được khán giả lưu ý từ câu chuyện một vụ án mạng được giấu nhẹm; cuối cùng mọi chuyện được sáng tỏ.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp trong phim “Giữa hai thế giới”.
Diễn viên Dustin Nguyễn, Đinh Ngọc Diệp vào vai các nhân vật có tâm lý “bất thường”, luôn bị ám ảnh về một thế giới tâm linh từ chính bản thân mình và cả ngoại cảnh cùng những nhân vật bí ẩn, tạo vẻ ly kỳ. Phim có nhiều chỗ hơi gượng dù thủ pháp “nhát ma” khán giả, đôi lúc tạo được cảm xúc hồi hộp (tuy nhiên, người hồi hộp nhất, có lẽ là… các nhà sản xuất đang lo chuyện thu hồi vốn).
Lồng tiếng Xì Trum
Sau tiền đề bộ phim hoạt hình Rio của Mỹ được ê-kíp diễn viên Minh Tiệp, Minh Hằng, Đại Nghĩa lồng tiếng cho các nhân vật vẹt Blu, Jewel, chim Rafael, chó Louis…; giờ đến lượt NSƯT Thành Lộc và nhóm diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp được Galaxy mời đảm nhận nhập vai cho bộ phim Thế giới những chú lùn Xì Trum (The Smurfs Xi Trum). Các chú lùn Xì Trum lâu nay rất quen thuộc với nhiều thế hệ bạn đọc tuổi nhỏ qua bộ truyện tranh cùng tên. Đó cũng là lý do được các nhà làm phim quan tâm thực hiện, nhân bộ truyện tranh này tròn 50 tuổi.
Phim được định dạng 3D trên màn ảnh rộng khá sinh động. Từ phim, khán giả sẽ gặp lại các chú Xì Trum tí hon màu da xanh ngộ nghĩnh với mỗi nhân vật, mỗi tính cách sẽ được nhận ra qua hình ảnh Tí Cô Nương yểu điệu, xinh đẹp; Tí Vụng Về luôn hậu đậu; lão phù thủy Gà Mên độc ác, gian xảo…
Chia sẻ với bạn đọc khi đảm trách lồng tiếng hai nhân vật đối nghịch Tí Vụng Về (chính diện) và lão Gà Mên (phản diện), NSƯT Thành Lộc cho biết anh thật thú vị khi sống lại những tình cảm của hồi tuổi nhỏ, rất say mê các Tí Xì Trum và ghét ghê gớm lão phù thủy Gà Mên lắm chiêu! Nhưng, tất nhiên, những mẩu chuyện bi, hài đã thật hấp dẫn nhờ sự mâu thuẫn giữa hai tính cách “thiện, ác đối đầu” ấy.
Ngày hội Xứ sở Xì Trum hứa hẹn ra mắt khán giả thiếu nhi vào 31-7, tại rạp Galaxy Nguyễn Du, trước khi công chiếu cả nước ngày 5-8.
KIM ỬNG