Trọng tài Horacio Elizondo cuối cùng đã giải thích lý do ông truất quyền thi đấu tiền đạo Anh Wayne Rooney trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha, khi khẳng định đó là “lối chơi bạo lực” và phản ứng của các cầu thủ Bồ Đào Nha không ảnh hưởng đến quyết định của ông.
Khi va chạm xảy ra, Elizondo đứng ngay sau lưng Rooney.
Trận đấu diễn ra vào tối thứ Bảy, nhưng đến sáng thứ Ba người ta mới thấy lời tuyên bố của trọng tài người Argentina này trên tờ nhật báo Times của Anh. “Đó là lối chơi bạo lực và vì thế, anh ta bị thẻ đỏ”. Rắc rối xảy ra phút 62 khi hai cầu thủ Bồ Đào Nha quấn lấy Rooney ở khu giữa sân, nhưng Elizondo chưa ngắt còi vì Rooney chưa té, anh vẫn vùng vẫy dữ dội để thoát ra, còn Ricardo Carvalho vẫn cố nhoài theo phá bóng và trong động tác cuối cùng trung vệ Bồ Đào Nha tung chân kẹp cả chân trái của Rooney vào háng.
Khi Rooney cố gắng rút chân ra, không hiểu có đau đớn hay không, Carvalho lăn lộn rất dữ dội. Trọng tài Elizondo thổi còi phạt cầu thủ Anh nhưng không có phản ứng gì về việc cảnh cáo Rooney. Băng ghi hình chứng tỏ quan điểm của Elizondo lúc đó hoàn toàn khác với những gì ông tuyên bố sau này.
Ngay sau đó, Cristiano Ronaldo đã chạy một mạch gần 40m đến phân bua với trọng tài và đòi phạt thẻ Rooney. Cầu thủ Anh bực tức đã đẩy Ronaldo, người đồng đội ở Manchester United và trọng tài đã lập tức rút thẻ đỏ. Khi Rooney rời sân, ông kính truyền hình bắt gặp cái nháy mắt của Ronaldo với các cầu thủ trên băng dự bị, như thể “báo cáo” thành quả của mình. Nhưng trọng tài Elizondo quả quyết là phản ứng của các cầu thủ Bồ Đào Nha không ảnh hưởng gì tới ông: “Người ta có thể nói điều họ nghĩ nhưng chiếc thẻ đỏ này hoàn toàn không bị tác động nào. Nói chung, tôi không chú tâm nhiều đến những loại phản ứng như vậy bởi vì tôi không e sợ áp lực đè nặng trên vai mình trong suốt trận đấu”.
Elizondo sau đó còn thể hiện mâu thuẫn giữa hành động và lời nói của mình: “Đối với tôi, đó là chiếc thẻ đỏ rõ ràng, vì thế tôi đã không bị tác động từ các cầu thủ Bồ Đào Nha. Có những xô đẩy giữa cầu thủ hai đội nhưng đối với tôi, đó không phải là lý do để cảnh cáo bất cứ ai”. Quả là khó tin, bởi nếu xét thấy hành động của Rooney là thô bạo và đáng lãnh thẻ đỏ tức thời thì tại sao ông quay lưng lại Rooney sau khi rúc còi và “ngắm nhìn” cảnh Carvalho lăn lộn trên sân. Nếu đó là thẻ đỏ “rõ ràng” thì tại sao ông không giải thích trong biên bản trận đấu nộp lên FIFA?
Bản thân của Elizondo cũng biết mình đuối lý nên phải dẫn chứng tuyên bố của phía “nạn nhân” -HLV Goran Eriksson của tuyển Anh. Ông tiết lộ là chính “Sven-Goran Eriksson đã gõ cửa phòng trọng tài sau trận đấu và chúc mừng tôi vừa hoàn thành một cuộc trình diễn xuất sắc và ông ấy nói là tôi đã đúng khi đuổi Rooney, bởi vì đó là lối chơi thô bạo”. Không biết là Goran có nói vậy hay không, bởi vì chuyện đó chỉ có Elizondo và Goran biết mà thôi!
NHẬT TÂN
Rooney: “Tôi không cố tình giẫm lên Carvalho” Tiền đạo Wayne Rooney hôm thứ Hai đã khẳng định là anh cảm giác như bị “vả vào mặt” khi nhận chiếc thẻ đỏ từ trọng tài Elizondo. Ngôi sao 20 tuổi cũng nói là anh thất vọng trước thái độ của người đồng đội ở Old Trafford, Cristiano Ronaldo. Khi nhận thẻ đỏ, tôi đã phát điên. Tôi không ác cảm với hành động của Ronaldo nhưng tôi thất vọng vì anh ấy quyết định chen vào sự cố ấy. Tôi chỉ muốn nói một cách hoàn toàn rõ ràng là tôi không chủ định giẫm chân lên người Ricardo Carvalho”. Trong phát biểu của mình, Rooney giải thích tình huống dẫn đến sự cố: “Anh ấy trượt tới từ phía sau tôi và không may khi cú trượt dừng lại ở vị trí chân trụ khi tôi đang cố giữ thăng bằng”. Trong lúc báo chí anh quả quyết là Rooney sẽ “chẻ Ronaldo ra làm hai” khi họ gặp lại, thì tiền đạo Bồ Đào Nha tiết lộ là hai bên chẳng có mâu thuẫn gì. “Tôi quả quyết là giữa chúng tôi không có vấn đề gì. Vào cuối trận, chúng tôi đã trao đổi nhiều tin nhắn như những trận trước đó. Giữa chúng tôi, mọi chuyện hết sức sáng sủa. Sự thật là anh ấy không chỉ gửi tin chúc mừng tôi có cơ hội thành đạt ở World Cup. Anh ấy cũng cho là chúng tôi có đội hình tuyệt vời và sẽ tiến xa. Tôi không phải là trọng tài để có quyền đuổi bất cứ ai, mà cũng không có năng lực thuyết phục trọng tài giơ thẻ đỏ. Ông ấy quyết định thẻ đỏ vì ông ấy nghĩ đó là điều cần thiết và sự can dự của tôi trong vụ này hoàn toàn là con số không!”. Ronaldo cũng cho là báo chí đã đặt điều: “Người ta nói là Rooney không muốn chơi với tôi ở Manchester, đó không phải là sự thật và đó cũng không phải là điều anh ấy muốn”. THANH NHƯ |