Premier League 2005-2006

Carragher chỉ muốn giữ nguyên mành lưới

Liverpool giành chiến thắng trong trận derby với Everton, nhưng trung vệ Jamie Carragher xem đó là một chiến thắng không hoàn hảo khi đội thất bại trong việc giữ nguyên mành lưới sau 9 trận.

Premier League 2005-2006 ảnh 1

Carragher (trái) chặn đứng pha tấn công của Beattie (Everton).

Peter Crouch, Steven Gerrard và Djibril Cisse đã ghi bàn giúp đội quân của Rafael Benitez giành chiến thắng trong trận derby thứ 202 ở thành phố Liverpool. Nhưng cuối hiệp 1, James Beattie đã làm điều mà nhiều đội bóng không làm nổi trong 2 tháng qua, đó là tung lưới thủ thành Reina bằng một quả đánh đầu vào góc chết.

Carragher nói: “Thật thất vọng khi để lọt lưới ngay trước giờ giải lao. Chúng tôi đã nghĩ tới một cuộc chiến trong hiệp 2 nhưng bàn thắng thứ ba (của Cisse) đã kết liễu trận đấu. Chúng tôi thất vọng bởi vì mục tiêu trước khi vào trận là giữ nguyên mành lưới và chúng tôi đã không làm được. Tôi biết là trận đấu này có ý nghĩa như thế nào. Mọi người đang bàn luận về những trận đấu danh giá của Manchester nhưng tôi nghĩ là tôi và Steven đã có những trận đấu lớn lao nhất trong mùa”.

Tiền vệ Steven Gerrard nói thêm: “Bây giờ, chúng tôi có quyền huênh hoang một chút cho đến trận derby kế tiếp”. Nhận định về bàn thắng của mình, anh nói: “Tôi đã tập sút bóng rất nhiều và dù bàn thắng đêm nay có phần may mắn khi quệt vào một hậu vệ, nhưng tôi đã ghi được bàn”.

Liverpool hiện đang đứng thứ ba nhưng vẫn kém Chelsea đến 15 điểm và Gerrard hiểu rằng khả năng bám đuổi và bắt kịp đội đầu bảng là cực kỳ khó khăn: “Chúng tôi phải duy trì phong độ để cố đứng vững trong cuộc đua tranh này. Chelsea không để rơi vãi nhiều điểm số nhưng chúng tôi phải tập trung vào công việc của mình”.

HLV Bryan Robson: "West Brom sẽ tránh xa vùng rớt hạng”

Ứng viên rớt hạng West Brom đã gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng trước một Tottenham đang chơi lên chân. Thành quả đó giúp họ qua mặt Everton để nhảy lên vị trí thứ 16 và giúp hy vọng trụ hạng của họ tăng cao hơn bao giờ.

Sau chiến thắng 2-0 trước Tottenham, HLV Bryan Robson quả quyết là đội bóng của ông sẽ tránh lặp lại cú vượt thoát đứng tim ở ngày cuối mùa giải vừa qua. Có lẽ chẳng ai quên được kỳ tích trụ hạng của West Brom hồi tháng 5 vừa qua, bởi họ cầm đèn đỏ từ đầu giải và cho đến lượt trận cuối cùng, West Brom vẫn đứng cuối bảng, nhưng trong lúc các đối thủ đều thua hoặc hòa, họ thắng Portsmouth và trụ hạng thành công. West Brom đã phá vỡ thông lệ “đội cuối bảng vào mùa Giáng sinh luôn luôn rớt hạng” tồn tại trong lịch sử giải vô địch Anh.

12 tháng trước, West Brom không chỉ đứng cuối bảng mà còn kém xa đối thủ xếp trên, bây giờ họ cách nhóm rớt hạng đến 5 điểm – một vị trí thành công ngoài dự đoán. Và HLV Bryan Robson không giấu vẻ phấn khích: “Tránh xa vùng rớt hạng là điều chúng tôi hướng tới. Chúng tôi không muốn gặp phải ngày cuối mùa kịch tính một lần nữa. Chúng tôi muốn tránh thật xa vùng trụ hạng thật sớm để có điều kiện duy trì khoảng cách với nó, nhưng chúng tôi chưa thể chủ quan, cần phải làm việc cật lực qua từng trận đấu để nắm chắc số phận của mình. Ít nhất phải tạo một khoảng cách và bảo vệ khoảng cách, đó là mục tiêu phải thực hiện bằng được. Thời điểm này, các chàng trai của chúng tôi đang chơi rất thành công và phải thừa thắng xông lên”.

Chiến lược của Bryan Rosson cũng rất rõ ràng, nếu không gia tăng khoảng cách với vùng rớt hạng thì ít nhất cũng đẩy các đối thủ khác vào vũng lầy đó: “Điều chúng tôi phải cố thực hiện là tạo khoảng cách ngày một lớn hơn, nếu không thì phải đẩy những kẻ khác vào trong vùng nguy hiểm đó thay cho mình. Ít nhất, bây giờ tôi cảm giác là chúng tôi đang bắt đầu chơi đúng phong cách bóng đá của mình. Tôi biết chúng tôi có tiềm năng nhưng duy trì được lối chơi đó mới là điều quan trọng. Thời điểm này, tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn ở cầu thủ của mình. Trong 4 trận sân nhà, chúng tôi đã chơi chặt chẽ và đầy cống hiến”.

West Brom đã giành 10 điểm trong 4 trận đó và không để lọt bàn nào: “Việc giữ nguyên mành lưới khiến cầu thủ thêm tự tin, nó chứng tỏ là chúng tôi đã tổ chức tốt hàng phòng thủ, tốt hơn nhiều so với hồi đầu mùa. Chơi chặt chẽ và tăng cường sức mạnh đó là điều giúp chúng tôi thành công”.

Shaun Wright-Phillips 22 trận, không bàn thắng !

Niềm hân hoan của những ngày đầu gia nhập Chelsea của tiền vệ Shaun Wright-Phillips đã nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho nỗi thất vọng lẫn sự kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nhưng có lẽ thất vọng nhất là việc Wright-Phillips vẫn chưa có được bàn thắng sau 22 lần ra sân, khác xa với hình ảnh mùa trước khi anh còn thi đấu cho Manchester City (lúc ấy với 10 bàn thắng, Wright-Phillips là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của CLB).

Thực ra, với những pha đi bóng lắt léo bên hành lang phải cùng thường xuyên ghi bàn thắng của Shaun Wright-Phillips là lý do Chelsea chấp nhận trả cái giá cao 21 triệu bảng để “bứng” anh khỏi Manchester City.

HLV Mourinho vẫn hứa hẹn: “Trong thời điểm hiện nay, tôi không thể làm gì được để tạo thêm niềm tin cho Wright-Phillips. Anh ấy phải hiểu rõ tiêu chuẩn lựa chọn cầu thủ ra sân của Chelsea. Những ai thể hiện phong độ và điều kiện thi đấu tốt hơn sẽ có được cơ hội. Ở giai đoạn bận rộn của Giáng sinh và năm mới, tôi sẽ xoay vòng cầu thủ, vì vậy, Shaun Wright-Phillips sẽ được thi đấu và sẽ có được niềm tin một khi thi đấu tốt. Anh ấy là cầu thủ giỏi nhưng việc cạnh tranh với những cầu thủ rất giỏi như Joe Cole, Damien Duff và Robben để có thể ra sân là chuyện không dễ chút nào”.

Manchester City cũng biết rõ ngôi sao của họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong môi trường mới cạnh tranh khắc nghiệt của một đội bóng hùng mạnh như Chelsea, nhưng không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của phí chuyển nhượng hấp dẫn, nhất là CLB đang nợ ngập đầu.

Ngay cả Shaun Wright-Phillips cũng bị hấp dẫn bởi mức lương hậu hĩnh của nhà vô địch. HLV Stuart Pearce bộc bạch: “Tôi rất buồn khi mất một cầu thủ giỏi như Shaun Wright-Phillips và CLB không thể phớt lờ phí chuyển nhượng của Chelsea. Dù thế nào chăng nữa, Manchester City cũng như CĐV vẫn mãi yêu mến anh ấy và đó là lý do tại sao Wright-Phillips sẽ nhận được sự tiếp đón nồng ấm như bất cứ cầu thủ nào từng thi đấu cho CLB”.

Ông Pearce cũng biết rõ bên cạnh việc không có bàn thắng thì vấn đề nan giải nhất cho Shaun Wright-Phillips là ít được thi đấu chính khi 14 trong 22 lần ra sân là từ hàng ghế dự bị. Dù vậy, nhà cầm quân này vẫn tin tưởng: “Chelsea là đội bóng hùng mạnh và đừng quên Wright-Phillips ký hợp đồng 5 năm với họ. Có lẽ gặp một số khó khăn ban đầu nhưng trong khoảng thời gian dài như vậy, không chỉ anh ấy đem lại lợi ích cho CLB mà chính bản thân của Wright-Phillips cũng sẽ học hỏi được rất nhiều từ một trong những đội bóng giỏi nhất châu Âu và thế giới”.

Jose Mourinho: Joe Cole là "vô giá”

Giành chiến thắng trong trận đấu khó khăn trên sân Manchester City, HLV Jose Mourinho đã không tiếc lời ca ngợi Joe Cole khi tiền vệ tuyển Anh này ghi bàn quyết định giúp đội bứt xa đến 11 điểm ở ngôi đầu bảng.

Đội đương kim vô địch đã vấp phải khó khăn ngay trước giờ ra sân khi Frank Lampard vắng mặt vì bị cúm và Mourinho buộc phải lấp Eidur Gudjohnsen vào khu trung tuyến. Đội chủ nhà Manchester City chứng tỏ sự bướng bỉnh và ngoan cường chống chọi với Chelsea cho đến khi Joe Cole ghi bàn sau khi David James cản phá cú sút của Eidur Gudjohnsen.

Đó là bàn thắng thứ 7 của Cole trong giải – cũng là bàn thứ 14 của anh kể từ ngày Boxing Day năm ngoái – và Jose Mourinho đã hết lời ngợi khen cậu học trò: “Ở thời điểm này, Joe Cole là cầu thủ vô giá. Cậu ấy có một đêm kỳ diệu trên mọi góc cạnh của cuộc chơi. Thể lực của cậu thật đáng kinh ngạc. Joe cũng hết sức mạnh mẽ trong khả năng lèo lái thế trận dưới áp lực. Cậu ta rất tuyệt vời trong những pha một - đấu - một và có khát khao ghi bàn. Cậu ta là cầu thủ không thể tin nổi – một chàng trai phi thường”.

Sau trận đấu chói sáng đó, Joe Cole thổ lộ: “Đó là trận đấu khó khăn nhất mùa này của chúng tôi, phải thừa nhận là Manchester City đã chơi rất tốt, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đủ mạnh để giành chiến thắng”. Đó là một chiến thắng cực kỳ quan trọng trong giai đoạn căng thẳng mùa Giáng sinh này, khi giúp Chelsea gia tăng cách biệt với đội nhì bảng Manchester United lên 11 điểm và giúp chặng đường còn lại của đội trở nên thanh thản hơn.

Song Chelsea sẽ không ngừng phấn đấu cho dù Premiership đang mất dần tính cạnh tranh. Joe Cole tiết lộ mục tiêu của Chelsea là chính bản thân họ: Chelsea sẽ tập trung để vượt qua điểm số cao ngất – 95 điểm - mà họ thiết lập mùa qua. “Chúng tôi đã thiết lập một cột mốc năm qua để thắng Premiership và chúng tôi muốn làm điều đó lần nữa. Chúng tôi có khát vọng ghi nhiều điểm hơn mùa trước và chúng tôi đang có cơ hội làm điều đó trong bối cảnh hiện nay”. Chelsea đang có 52 điểm sau 19 trận, giờ họ chỉ cần thắng thêm 13 trận nữa và hòa 6 trận còn lại là đủ để thiết lập một cột mốc mới. Đó là một khả năng nằm trong tầm tay, nếu họ thực sự muốn!
 

NHÓM PV PTTT

Tin cùng chuyên mục