Premier League

  • Wenger – Mourinho tái lập hòa bình?

Đã có một số động thái nhằm “tái lập hòa bình” giữa Wenger và Jose Mourinho. Cả hai cùng muốn chấm dứt nhanh chóng vụ lôi thôi chung quanh vụ tấm thiệp Giáng sinh.

Premier League ảnh 1

HLV Arsene Wenger (Arsenal, trái) và Mourinho của Chelsea.

Trong tấm thiệp ấy, Mourinho đã xin lỗi về những cuộc khẩu chiến trước đây mà đặc biệt là đã có lần ông gọi Wenger là kẻ hay chõ mũi vào việc của người khác. Thế nhưng, Mourinho nổi giận vì đã có một thành viên Arsenal nghi ngờ rằng những lời thiện chí ấy không phải do chính tay Mourinho viết. Thêm nữa, trước trận đấu giữa Arsenal và Chelsea tại Highbury hôm 18-12, Wenger đã không đến bắt tay, không nói một lời cám ơn về tấm thiệp Giáng sinh. Thế là khi kết thúc trận đấu, Mourinho đã bỏ vào đường hầm ngay, không bắt tay Wenger. Vụ này đã bị báo chí Anh làm ầm lên sau đó...

Tuy nhiên, Wenger khẳng định rằng ông không hề cố ý coi rẻ thiện chí của Mourinho. Theo ông, mọi chuyện chỉ là một chút hiểu lầm: “Tôi biết tấm thiệp ấy, người ta cứ làm như nó là một quả bom của CIA. Thực sự là đâu có gì. Tất cả chỉ là tôi không bao giờ nói chuyện với HLV của đội bóng đối phương trước trận đấu. Sau trận cầu, tôi sẵn sàng nói chuyện với bất cứ ai về bất cứ việc gì. Tôi đánh giá cao tình cảm trong tấm thiệp này. Tôi không hiểu nổi phản ứng của Chelsea. Tôi rất tiếc, nhưng thực sự tôi không muốn tỏ ra khiếm nhã một chút nào”.

Phía bên kia, Mourinho cũng thốt lên những lời thiện cảm. Khi được hỏi liệu ông có hối tiếc điều gì, Mourinho đáp rằng ông hối hận về chuyện xúc phạm Wenger. “Nếu được làm lại, tôi sẽ không nói những lời khiến ông Wenger tổn thương. Tôi không hề cố ý làm Wenger tổn thương. Nếu có cơ hội làm lại và thay đổi, tôi sẽ làm”. Những lời này được trích dẫn trên nhật báo The Sun, một tờ nhật báo nổi tiếng với những chuyện giật gân...

  • Paul Scholes muốn sớm hạ đo ván West Brom
Premier League ảnh 2

Tiền vệ Paul Scholes (phải) của Manchester United trong trận thắng Aston Villa 2-0 ngày 17-12 vừa qua.

Tiền vệ Paul Scholes của Manchester United kêu gọi các đồng đội cố gắng ghi bàn sớm và hạ đo ván West Brom ở vòng đấu thứ 18 tới đây.

West Brom sẽ kéo quân đến Old Trafford khi mà họ chưa có được trận thắng nào trên sân khách từ đầu mùa giải đến nay và hiện chỉ xếp vị trí thứ 17 với 16 điểm. Trong khi đó, đội quân của HLV Alex Ferguson trở lại phong độ rất ấn tượng và giành 19 điểm trong 7 vòng đấu vừa qua.

Riêng trên sân Old Trafford, họ ghi được 11 bàn trong 4 trận gần đây ở Premier League lẫn Carling Cup. Paul Scholes cho rằng phong độ này phải được duy trì nếu Manchester United muốn tiếp tục đeo bám đối thủ đầu bảng Chelsea trong khi khoảng cách hiện nay là 9 điểm.

Anh nói: “Trong nhiều năm liền, chúng tôi có thói quen bước vào các trận đấu trên sân Old Trafford với khả năng ghi hai hoặc ba bàn sau 20 phút thi đấu. Thế nhưng, chúng tôi không thường xuyên làm được điều này trong vài năm trở lại đây, nếu có thể ghi bàn sớm chúng tôi cảm thấy tự tin hơn để có thể chơi thoải mái và ghi thêm nhiều bàn thắng”.

Paul Scholes được nghỉ đá trận gặp Birmingham City ở Carling Cup hồi giữa tuần, nhưng anh và các đồng đội như Ryan Giggs, Wayne Rooney, Ruud van Nistelrooy, Van der Sar và Rio Ferdiand đều phải trở lại chơi trận đầu tiên trong lịch trình của lễ Giáng sinh và năm mới. Scholes hy vọng sẽ ghi bàn trở lại sau khi chấm dứt chuỗi 22 trận không ghi bàn bằng một bàn mở tỷ số trong trận thắng Portsmouth 3-0 hồi tháng 11 vừa qua.

Anh nói tiếp: “Trong trận gặp Porstmouth, tôi cảm thấy rất khuây khỏa vì đã ghi bàn trở lại, từ nay, tôi có thể ghi thêm nhiều bàn thắng khác. Sự thật, tôi cảm thấy hơi lo lắng khi không ghi được bàn thắng, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm được là di chuyển hợp lý và hy vọng cơ hội ghi bàn sẽ đến. Đó là điều mà tôi đã và đang làm ở mùa giải năm nay. Tôi cần ghi bàn, nhưng tôi sẽ hạnh phúc hơn khi đội bóng giành chiến thắng. Nếu chúng tôi chơi tất cả các trận của mùa giải mà không có bàn thắng nào của tôi, nhưng giành chiến thắng chung cuộc, tôi sẵn sàng chấp nhận và không lo lắng cho thành tích cá nhân”.

  • Frank Lampard: “Tôi không cần nghỉ  ngơi !”

Chơi hàng trăm trận liên tục cho Chelsea, tiền vệ Frank Lampard thừa nhận là rồi sẽ đến lúc anh phải vắng mặt vài trận để tái tạo lại nguồn năng lượng bị hao tổn dần trong năm qua, nhưng anh quả quyết sẽ không yêu cầu HLV Jose Mourinho cho mình được nghỉ.

Lampark đã phá rất sâu kỷ lục thi đấu liên tục ở Premiership khi ra sân 162 lần trong màu áo Chelsea và trước giai đoạn thi đấu Giáng sinh vốn náo nhiệt nhất trong lịch trình thi đấu của mùa bóng (chơi 4 trận trong hơn 1 tuần), anh sẽ đối mặt với thách thức lớn trong khả năng hồi sức vô biên của mình. “Có đôi lần trong một vài trận tôi cảm thấy mệt mỏi chút ít, đôi chân nặng nề như không thể nhấc nổi. Nhưng tôi đã học được cách để chọn cho mình thời điểm nên lao lên phía trước hay tiết kiệm sức lực của mình”.

Nhưng thay vì chọn cho mình một thời điểm nghỉ ngơi tích cực nhất, Lampard sẵn sàng kéo dài kỷ lục đáng tự hào của mình. “Với đội hình mạnh mẽ mà chúng tôi có ở Chelsea, HLV hoàn toàn có khả năng cho bạn nghỉ dưỡng sức trận đấu nào đó. Tôi cũng biết là tôi có thể bỏ qua một vài trận đấu, nhưng liệu tôi có muốn dừng lại lúc này? Không, hoàn toàn không! Chúng tôi có một tuần gián đoạn trước trận gặp Arsenal. Đó là quãng nghỉ của tôi, thế là đủ!”

Giới truyền thông châu Âu mới đây lại đồn là Frank Lampard có thể chuyển sang chơi cho Barca, nhưng anh khẳng định là không có ý định rời khỏi Stamford Bridge mà chỉ muốn thắng nhiều chiến tích với Barca cũng như với đội tuyển Anh: “Tôi muốn thắng mọi giải, muốn đoạt tất cả. Thật khó để lựa chọn cái nào giữa những chiến tích đó bởi vì tôi là người quá tham vọng.

Premiership và Champions League cùng Chelsea và chúng tôi thậm chí chưa giành được gì cùng đội tuyển Anh. Tôi quyết tâm đến với World Cup sau khi bỏ lỡ cơ hội dự giải lần rồi. Và tôi nghĩ chúng tôi có một đội hình đủ năng lực thắng giải. Đây là một năm lớn lao và tôi quyết không bỏ lỡ cơ hội”.

TIẾN MINH - CÔNG ĐẠM - TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục