
Từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khu vực công viên Lãnh Binh Thăng (gồm các phường 8, 11, 12 của quận 11 TPHCM) được ví như “chợ người” vì mỗi ngày có đến hàng trăm, thậm chí cả ngàn cô gái trẻ đến tìm cơ hội lấy chồng nước ngoài. Thế nhưng, hiện nay, trong khi các địa phương khác đau đầu trong việc dẹp nạn coi mặt cô dâu thì “chợ người” đã bị xóa sổ.

Trưởng Công an quận 11, Thượng tá Võ Văn Phương kể: “Công viên Lãnh Binh Thăng bé tẹo vậy mà thời điểm đó, từ sáng sớm đến tối mịt lúc nào cũng có vài trăm cô đứng ngồi chờ đến lượt để được bọn cò mồi đưa vào “thi”. Các cấp lãnh đạo đã chỉ đạo bằng mọi cách phải chấm dứt tình trạng này bởi đó không chỉ là vấn đề an ninh trật tự của quận, mà cái cảnh hàng trăm cô gái lũ lượt đi tìm chồng ngoại đã làm mọi người nhói đau”.
Một loạt các biện pháp đã được đưa ra. Bắt đầu từ việc Công an quận 11 yêu cầu các chủ cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn xung quanh khu vực này cam kết kinh doanh đúng giấy phép, không tổ chức môi giới hôn nhân trái phép, không tổ chức “xem mắt” cô dâu…
Trong trường hợp vi phạm sẽ bị phạt nặng, nếu tái phạm sẽ bị kiến nghị rút giấy phép. Đối với những người nước ngoài lợi dụng hình thức nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch, tham khảo thị trường… nhưng thực chất là đi cưới vợ, môi giới hôn nhân, Công an quận 11 áp dụng Nghị định 49/CP để xử phạt 10 - 20 triệu đồng trường hợp do hành vi nhập cảnh sai mục đích. Sau khi xử phạt, công an quận còn lập danh sách các đối tượng này gửi cơ quan xuất nhập cảnh đề nghị lưu ý, theo dõi.
Có mặt tại khu vực công viên Lãnh Binh Thăng vào hôm qua 28-4, chúng tôi gặp anh Cẩm Thành (ngụ ở đường Xóm Đất, phường 8, quận 11) đang đậu xe ôm chờ khách ở đây cho biết: “Gần hai năm qua, công an, trật tự làm ráo riết, ngày nào cũng ra quân nên đám dắt mối không dám hoạt động, mấy cô gái ở tỉnh không còn dám tụ tập ở đây nữa”.
Còn bác Năm Châu ở đường số 5 cư xá Bình Thới phường 8, quận 11 vui vẻ nói: “Đường sá quanh khu này giờ yên ắng lắm, không còn cái cảnh đám xe ôm chở gái rầm rập ra vào các khách sạn cho người ta coi mặt, lựa chọn như trước. Mấy khách sạn, nhà hàng ăn theo mấy cái vụ kia bị phạt hoài nên giờ ế ẩm, đóng cửa gần hết rồi…”.
Ngoài hai biện pháp trên, một phong trào dẹp “chợ người” được tuyên truyền sâu rộng đến từng tổ dân phố, theo đó người dân có trách nhiệm cung cấp thông tin về những đường dây, tổ chức môi giới, những tụ điểm, nhà hàng khách sạn tổ chức “coi mắt” cô dâu cho công an. Kết quả xử lý phải thông báo công khai cho dân biết đồng thời khen thưởng kịp thời những tin báo chính xác.
“Tai mắt quần chúng đã giúp chúng tôi có những tin báo tốt, bắt quả tang hàng chục vụ môi giới hôn nhân trái phép” - Thượng tá Phương nói. Một giải pháp tuyên truyền khác khá hiệu quả là Hội Phụ nữ phường, quận giải thích những vấn đề thiệt hơn về viễn cảnh lấy chồng ngoại… cho những cô gái sau khi họ được công an đưa ra khỏi những “động” tuyển cô dâu vừa bị bắt quả tang. Nhiều cô gái trẻ nhờ “thấm thuốc” mà đã “ta về ta tắm ao ta”…
NGUYỄN VINH