Ông “Vua vòng loại” Tây Ban Nha đã khởi đầu giải với chiến thắng dễ dàng 4-0 trước đối thủ yếu kém Liechtenstein, và họ có vẻ hài lòng với tỷ số cách biệt đó dù Tây Ban Nha lẽ ra có thể ghi chẵn chòi 1.000 bàn thắng trong lịch sử thi đấu quốc tế của họ.

Tiền đạo Fernado Torres vượt qua hàng phòng thủ Liechtenstein
Tiền đạo David Villa cũng chứng tỏ phong độ của mình với 2 bàn thắng, Fernando Torres và Luis Garcia cũng ghi tên vào bảng tỷ số trên sân Nuevo Vivero có sức chứa khiêm tốn chỉ 12.400 người.
Chiến thắng đó đã giúp xóa đi phần nào sức ép trên chiếc ghế HLV trưởng của Luis Aragones sau những lời chỉ trích từ việc bị loại ở vòng 2 World Cup và nhất là sau trận giao hữu hòa 0-0 với Iceland hồi tháng trước.
Villa nói trên truyền hình Tây Ban Nha: “Điều quan trọng là giành trọn 3 điểm. Có lẽ là chúng tôi có thể ghi nhiều bàn hơn nhưng dù sao thì đó cũng là một tỷ số tốt đẹp cho một chiến thắng. Đám đông khán giả có thể vui thú với những bàn thắng”.
Aragones đã ghi 17 chiến thắng, 10 trận hòa và chỉ thua 1 kể từ khi nắm quyền cách đây 2 năm. Và như thường lệ, đội bóng của Aragones vẫn khởi đầu rất tốt với bàn mở tỷ số phút 20 từ pha dốc bóng của Torres trước khi tiền đạo trẻ này tung cú sút má ngoài ghi bàn thắng thứ 14 trong 36 lần khoác áo quốc gia.
Đàn anh Raul Gonzalez cũng tự hào với lần khoác áo thứ 101 của mình khi mở đường bóng dài cho Villa tung cú sút chìm hạ thủ thành Peter Jehle ở phút 45. Villa sau đó ghi bàn thứ hai cho mình phút 62 bằng quả sút phạt ở mép khu cấm. Anh rời sân ngay sau đó để nhường chỗ cho Luis Garcia và cầu thủ Liverpool cũng chỉ mất 4 phút để ấn định tỷ số sau đường chuyền của hậu vệ trái Mariano Pernia – đó cũng là bàn thắng thứ 999 của Tây Ban Nha sau 522 trận quốc tế.
LATVIA - THỤY ĐIỂN 0-1
Trong trận cầu gian khó trên sân Riga, Thụy Điển đã đánh bại đội chủ nhà Latvia bằng bàn thắng của Kim Kallstrom ở phút 38. Tiền đạo có duyên săn bàn này ghi bàn thắng thứ 5 của mình cho đội tuyển bằng cú sút xa, đưa bóng đi ngay dưới xà ngang làm thủ thành Aleksandrs Kolinko bất lực. Trước đó, Kolinko đã gây ngạc nghiên khi cản được cú sút trời giáng của Zlatan
Ibrahimovic trong vị thế trống trải. Đội khách đã chơi lấn lướt nhưng gặp khó khăn trước rào cản cuối cùng, họ cũng đang trải qua giai đoạn kém phong độ khi chỉ mới thắng 2 trong 11 trận quốc tế mùa này (thua 3 và hòa đến 6 trận).
Những phút cuối trận, Latvia tràn lên tấn công và tưởng chừng đã san bằng cách biệt nếu thủ thành Rami Shaaban (thay thế Andreas Isaksson) không xuất sắc cứu nguy đến 2 lần. Thủ quân Fredrik Ljungberg: Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp đầu nhưng gần cuối terận họ gần như đã ghi được bàn”
Ở trận đấu còn lại trong bảng này, Bắc Ailen đã thảm bại trước Iceland với tỷ số 0-3. Các bàn thắng do công Thorvaldsson (phút 13), Hreidarsson (20) và Gudjohnsen (37).
THANH NHƯ