Cựu tuyển thủ Pháp Zinedine Zidane vừa có thêm một vinh dự mới: Một người nổi tiếng và còn sống được đặt tên đầy đủ cho một quảng trường ở thị trấn Pegomas (thuộc vùng Alpes Maritimes). Đây là nơi anh từng khởi nghiệp, tạm trú trong nhà của cặp vợ chồng Nicole - Jean-Claude Elineau hồi năm 1987, trong năm đầu tiên bước vào nghề đá bóng chuyên nghiệp với CLB AS Cannes. Vào cuối năm 1986, nhân một trận đấu của đội tuyển vùng Aix en Provence, Zidane đang thuộc Septième - les - Vallons lọt vào mắt xanh của HLV Jean Varraud (qua đời năm 2006). Nhưng Zidane chỉ có thể ký hợp đồng với AS Cannes nếu đạt được một điều kiện của mẹ anh: Phải có một gia đình nhận nuôi anh.

Zidane bên cạnh tấm biển đồng mang tên anh đặt ở quảng trường
Vì thế, Zidane nói anh có rất nhiều kỷ niệm ở Pegomas và chân thành cảm ơn người dân thị trấn nghĩ đến ý tưởng chọn tên anh đặt cho một công viên nhỏ, nơi anh thường đến dạo chơi, nhất là buồng điện thoại trong công viên là nơi anh thường gọi điện về hỏi thăm gia đình. Zidane còn kể: “Dù tôi rất muốn nhưng không thể thường xuyên gọi điện cho ông bà Elineau, tôi vẫn luôn nghĩ về họ”. Khoảng 3.000 người đã đến với Zidane trong dịp lễ đặt tên hôm 1-5 qua, ngay phía sau hàng rào tòa biệt thự “Hẻm hoa tím” của ông bà Elineau. Hoa tím ở Pháp tượng trưng cho sự chung thủy và sự khiêm tốn.
Bà Nicole Elineau cũng vẫn còn nhớ “cậu bé tốt bụng” Zidane thừa hưởng căn phòng của Dominique - con cả của bà đi nghĩa vụ quân sự. Bà nói Zidane luôn sẵn sàng giúp bà làm nhiều việc vặt trong nhà, và Zidane vào mỗi thứ Tư đều thưởng thức món khoai tây chiên với hai khoanh bánh mì của bà: “Chúng tôi cho nhiều cầu thủ thiếu niên của AS Cannes tạm trú, nhưng chỉ mỗi Zidane giữ liên lạc với chúng tôi, và cũng mỗi anh ấy thành đạt trong sự nghiệp đá bóng”.
Ông Jean Claude Elineau từng là lãnh đạo AS Cannes rất xúc động khi được Zidane tặng chiếc huy chương Tuổi trẻ và thể thao. Tiếp đó, Zidane ký tặng ảnh và chữ ký “mệt xỉu” cho số người hâm mộ anh ở thị trấn, khiến 50 cảnh sát và 19 lính phòng cháy đi theo “bảo vệ” anh cũng phải “bó tay”. Ông Gilbert Pibou, Trưởng thị trấn nói: “Zidane chinh phục mọi người vì tài năng và cũng vì sự tử tế và chất phác của anh ấy. Yazid, Pegomas là quê hương của anh”. Ông là người nảy sinh ý tưởng đặt tên Zidane cho quảng trường trong đêm bán kết World Cup 2006.
Sau vài câu trao đổi với bạn bè, chào những cựu đồng đội như Bruno Bellone, Denis Armbruster và nhận lời mời tham gia đội bóng cựu cầu thủ AS Cannes, Zidane dùng bữa trưa với gia đình Elineau cùng một số người thân tại một nhà hàng ăn trong thị trấn. Ngay lập tức, những người chơi bi sắt lại chiếm chỗ của họ trên quảng trường Zinedine Zidane…
Trung Trực