Quyền Anh: Âm thịnh, dương suy

Quyền Anh: Âm thịnh, dương suy ảnh 1
Vũ Thị Hải Yến giành chiến thắng trước tay đấm chủ nhà với tỷ số 9/6 để lọt vào tứ kết

Trưa hôm qua, tại Nhà thi đấu Municipality thuộc thị trấn Pak Thong Chai, các võ sĩ Việt Nam đã ra quân ngày đấu đầu tiên. Hạng - 46kg nữ, á quân SEA Games 23 Vũ Thị Hải Yến với kinh nghiệm và lối đánh phản công hiệu quả đã giành chiến thắng trước tay đấm chủ nhà với tỷ số 9/6 để lọt vào tứ kết. Trong khi đó, Lê Thị Ngân Hằng cũng tỏ ra vượt trội khi 2 lần hạ knock-out đối thủ Lào, và trọng tài buộc phải ngưng trận đấu ở cuối hiệp 1 để bảo vệ sức khỏe cho võ sĩ đối thủ. Thắng trận này, Hải Yến đã lọt vào bán kết và cầm chắc tấm HCĐ. Trong khi đó, ở võ đài nam, 2 võ sĩ ra quân đầu tiên là Võ Xuân Thanh (-45kg) và Đinh Quang Đức (-60kg) đều để thua Sikham Vongpakhoun (Lào) Larry Semillano (Philippines).

PHẠM HÀ

Pencak silat :Việt Nam bị xử ép!

Trong ngày đấu đầu tiên, 2 võ sĩ Việt Nam ra quân là Lưu Trọng Tuấn (-60kg nam) và Lê Ngọc Tân (-70kg nam). Duy nhất Ngọc Tân giành chiến thắng, còn Trọng Tuấn lại thua tức tưởi.

Ngay khi bị thua ngược, BHL đội Việt Nam đã làm đơn khiếu kiện Chủ tịch cuộc đấu người Brunei và có kèm theo băng ghi hình để làm bằng chứng. Tuy nhiên, ông này phán một câu xanh rờn: “Theo luật không xem xét băng ghi hình!”. Thất vọng về cách giải quyết này, HLV trưởng Nguyễn Xuân Hải đáp lại: “Nếu không giải quyết ổn thỏa đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Tổng trọng tài !”. Có lẽ vì thấy phản ứng quyết liệt của Việt Nam nên ngay sau đó, vị chủ tịch này đã xin lỗi đoàn Việt Nam. Tuy nhiên, theo HLV Xuân Hải: “Mặc dù có làm đơn khiếu nại, dù rất khó có thể thay đổi kết quả nhưng chúng ta vẫn phải làm quyết liệt để các võ sĩ còn lại không bị xử thua đau một cách trắng trợn như thế”. 

Buổi chiều cùng ngày, ĐKVĐ thế giới 2007 Lê Thị Hồng Ngoan (-70kg nữ) và Nguyễn Duy Chiến  (-75kg nam) cũng vượt qua Jumual Jujy và Solomon Joemil đều của Philippines để đi tiếp vào bán kết. Đáng nói là trong trận đấu của Duy Chiến, mặc dù võ sĩ Việt Nam thi đấu áp đảo hoàn toàn nhưng không hiểu sao 1 trọng tài Brunei lại tiếp tục xử Chiến thua cuộc (?!). Vấn đề này làm người hâm mộ lo lắng khi có một nguồn tin không chính thức cho biết: trước ngày khai mạc, các thành viên của 3 đoàn Singapore, Brunei và Indonesia có “bắt tay” nhau để hạn chế sức mạnh của pencak silat Việt Nam. 

Hôm nay, 4 võ sĩ Việt Nam tiếp tục ra quân là ĐKVĐTG 2007 Hà Anh Tuấn (-50kg nam), ĐKVĐ SEA Games 23 Trần Văn Toàn (-55kg), Lê Ngọc Anh (-50kg nữ) và ĐKVĐ SEA Games 23 Huỳnh Thị Thu Hồng (-55kg nữ).

HỒNG LONG

Bơi lội: Đỗ Huy Long vẫn chưa vượt chính mình

Hôm qua, đội tuyển bơi lội Việt Nam tranh tài ở 2 nội dung 200m ngửa nam và 400m hỗn hợp nam. Trong đó, kình ngư Đỗ Huy Long được kỳ vọng rất cao ở 200m ngửa nam, và Long đã làm một người rất phấn khởi khi đi 100m đầu rất tốt, nhưng trạng thái tâm lý (vốn là căn bệnh kinh niên của anh lại xuất hiện) khiến Long bị căng cứng và đuối dần ở 100m cuối, nên chỉ về thứ 4 với thành tích khá tệ 2’09"78. Đoạt HCV nội dung này là tay bơi người Philippines - Arabejo Ryan với thành tích 2’05"82. Xếp thứ nhì và ba đều là 2 tay bơi của Singapore. Trong đó, thành tích của người về nhì là Ong Zach là 2’08"17, còn kém khá xa KLQG của Việt Nam là 2’08"00. Sau đó, ở nội dung 400m nam, Võ Thái Nguyên chỉ về thứ 6 sau 4’49"02. Đoạt HCV nội dung này là tay bơi Molina Miguel (Philippines) với thông số 4’28"85.

Đ.T

Bóng nước: mất lửa

Dù đang “mon men” và nhem nhúm hay vọng sẽ có huy chương tại đại hội, thế nhưng ngay ngày ra quân gặp Indonesia, đội tuyển bóng nước Việt Nam đã khiến mọi người mất lửa khi thi đấu rất tệ và gãy đổ ngay từ những phút đầu tiên khi liên tiếp bị đối thủ dẫn bàn đến 6-1. Sau đó, dù cố gắng rút ngắn khoảng cách xuống nhưng bóng nước Việt Nam vẫn thúc thủ với tỷ số 11-9. Ở 2 trận còn lại trong ngày, Malaysia thắng Philippines 15-6, và Singapore hạ Thái Lan 15-5.

T.Th

Futsal: nam Việt Nam thua trận ra quân

Bất ổn nội bộ dẫn đến thiếu hụt lực lượng đã khiến tuyển futsal nam bước vào trận đấu đầu tiên gặp Indonesia (bảng B) với tinh thần không được thoải mái và thất bại 1-2 chiều qua 7-12 đã thực sự đe dọa mục tiêu lọt vào tới bán kết của đội. Xuất phát với đội hình không còn mạnh nhất: Bảo Khánh (21, thủ môn), Đông Kha (3), Bá Tuấn (6), Minh Giang (15) và Bảo Minh (18), các cầu thủ Việt Nam đã tạo nên thế trận ngang ngửa với Indonesia suốt hiệp 1. Nhưng, phải đợi đến đầu hiệp 2, ở phút 21, Bảo Minh mới phá vỡ được thế bế tắc của trận đấu khi ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0. Tuy nhiên, chỉ sau đó 4 phút, cầu thủ vào thay người Angga Surya Saputra (14) đã quân bình 1-1 cho Indonesia sau một thoáng chần chừ của hàng thủ Việt Nam. Chiến thắng 2-1 được chân sút Denny Handoyo (10) ấn định cho Indonesia ở phút thứ 32.

Ở trận đấu đầu tiên, Thái Lan thắng Myanmar 6-0, tạm vươn lên dẫn đầu bảng B. Cơ hội đi tiếp của đội nam Việt Nam gần như không còn cho dù thắng Lào ở trận đấu chiều mai, bởi ở trận cuối cùng, chúng ta phải đối đầu với ứng cử viên vô địch Thái Lan.

Sáng nay, tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ đấu trận đầu tiên gặp Myanmar lúc 10 giờ.

LÊ QUANG

Bóng ném: Nữ VN thắng dễ

Trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch của mình, các cô gái bóng ném nữ Việt Nam đã có trận ra quân thắng áp đảo đối thủ Malaysia với tỷ số 62-10 vào tối qua 7-12. Những miếng tấn công biên và nhanh và đầy sức mạnh của đội trưởng Phương Thảo (7), Ngọc Hiếu (8), Thùy Dung (4), Hồng Ngọc (13) luôn xuyên thủng hàng phòng ngự của đối thủ Malaysia. Ở trận này, có tới 37 lần, các tiền đạo Việt Nam ném bóng chính xác từ khoảng cách 6m tung lưới Malaysia ghi điểm, 4 cú ném ghi điểm trực tiếp từ biên, 8 cú ném căng từ khoảng cách 7m…

Trong một trận đấu khác, nữ Thái Lan (đối thủ chính của Việt Nam trên đường chạy đua tới danh hiệu vô địch) đè bẹp Campuchia với tỷ số khủng khiếp… 71-1!

Chiều nay, tuyển nam Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên gặp Malaysia và nhiều khả năng sẽ giành được chiến thắng.

NGỌC AN

Tin cùng chuyên mục