Số phiếu bầu cho Kaka còn cao hơn cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cộng lại. Kaka giành được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2007" của FIFA với 1.047 phiếu, đứng thứ nhì là Messi (504) và thứ ba là Cristiano Ronaldo (426). Trong gala trao giải của FIFA vào đêm 17-12, Kaka nói: "Hôm nay thật sự đặc biệt đối với tôi. Khi còn nhỏ, tôi chỉ dám mơ được thi đấu cho Sao Paulo và đá một trận cho đội tuyển thôi !"...
Không phải ai khác, chính cầu vương Pele đã trao giải thưởng FIFA cho Kaka. Điều đó như một lời nhắn nhủ của lớp người đi trước. Trong đêm gala trao giải của FIFA, Pele đã nhận một giải thưởng vì những đóng góp trọn đời cho bóng đá. Và khi Kaka nhận giải thưởng của anh, Pele bảo rằng đó là nhờ những đóng góp lớn cho đội tuyển Brazil đã giúp Kaka vượt trội hơn hẳn các ứng viên còn lại: "Cristiano Ronaldo và Messi cũng đã thi đấu tuyệt vời trong năm 2007 này, nhưng họ chưa phải là những cầu thủ nổi bật nhất trong đội tuyển của họ. Còn Kaka thì đã thi đấu ở đẳng cấp cao nhất cho Brazil trong 4 năm nay. Cậu ấy tỏa sáng ở hàng tiền vệ và cũng là một tấm gương sáng ở ngoài sân cỏ. Đó là một cầu thủ hoàn hảo".
Hãy tiếp tục như thế, Kaka! Hãy đóng góp cho đội tuyển Brazil, cho một đất nước yêu mến những nét đẹp tài hoa trong những điệu nhảy, những đường bóng mê hoặc lòng người. Và thêm nữa, hãy tiếp tục chiến thắng ở những giải đấu CLB cho khán giả khắp nơi được đắm mình trong một niềm vui trong lành!
Bóng đá thế giới hiếm khi nào có một cầu thủ vừa có gương mặt đẹp rạng ngời, vừa thi đấu nổi bật trên sân cỏ và thâu tóm nhiều danh hiệu bình chọn đến như vậy chỉ trong một năm ngắn ngủi. Kaka đã có giải thưởng của Nghiệp đoàn các cầu thủ nhà nghề. Anh đã được UEFA bình chọn là cầu thủ hay nhất của Champions League, vì anh đã ghi 10 bàn cho AC Milan tiến thẳng đến chức vô địch châu Âu lần thứ 7, trong đó có những thắng lợi thật thuyết phục trước những con hùm xám Munich, những con quỷ đỏ Old Trafford và những chiến binh áo đỏ Liverpool.
Anh đã có Quả bóng vàng của tạp chí France Football cũng như giải thưởng của tạp chí World Soccer đầy uy tín. Anh là niềm cảm hứng của đội hình AC Milan khi giành Siêu Cúp châu Âu và mới đây nhất là World Cup các CLB. Anh đã giúp Milan chinh phục hầu hết những giải đấu lớn nhỏ, bằng một lối chơi giàu kỹ thuật tinh tế nhưng lại giản dị và hiệu quả, trong sáng mà lợi hại. AC Milan không thể thiếu anh khi chinh phục những thử thách mới. Brazil không thể thiếu anh trong vòng loại World Cup 2010. Những giải thưởng cá nhân lần lượt đến với anh và bây giờ là giải thưởng của FIFA để khép lại một năm thi đấu thành công rực rỡ.
ĐÔI NÉT VỀ KAKA -Tên thật: Ricardo Izecson dos Santos Leite. Ngày sinh: 22-4-1982, tại Brasilia. Cao 1m86, nặng 76kg. |
"Tôi vẫn luôn nghĩ về việc giành giải thưởng của FIFA", Kaka nói, "Nhưng trong thời gian qua vẫn luôn có những nghi hoặc, cho tới khi danh hiệu này được khẳng định là thuộc về tôi. Mà đâu chỉ giải thưởng này, một năm qua thật tuyệt vời. Chiến thắng ở Champions League với AC Milan cùng mọi thứ diễn ra sau đó mới thật diệu kỳ làm sao. Khi còn nhỏ, tôi chỉ dám mơ được thi đấu cho Sao Paulo và được đá một trận cho đội tuyển Brazil thôi!".
Theo các cây bút bình luận quốc tế, Kaka thi đấu với phong cách như một số 10 kinh điển, giống như Pele, Diego Maradona, Michel Platini và Zinedine Zidane. Khi tham gia đội tuyển Brazil ở World Cup 2002, Kaka mới 20 tuổi. Ở cái tuổi còn rất trẻ như thế, Kaka đã được xem như một Rivelino, một Socrates mới, và chẳng ai lấy làm ngạc nhiên khi Kaka đầu quân cho AC Milan vào năm 2003. Khi ấy, cựu Tổng Giám đốc Luciano Moggi của Juventus từng cười nhạo: "Kaka? Có lẽ chúng tôi chẳng bao giờ ký với một cầu thủ nào có cái tên như thế". Vậy mà Kaka đã giúp AC Milan giành chức vô địch Serie A ở mùa giải 2003-2004 và rồi trở thành một trong những cầu thủ hay nhất bóng đá Italia.
Anh không chỉ ghi nhiều bàn thắng quan trọng. Anh còn chuyền rất nhiều đường bóng quyết định cho đồng đội. Hầu như cứ thêm một mùa, cách di chuyển của Kaka lại hài hòa hơn một chút, kỹ thuật lại hoàn thiện hơn một chút để rồi giờ đây, AC Milan không đời nào buông một báu vật như anh. Hồi mùa hè, nhật báo Marca của Tây Ban Nha vừa loan tin Real đề nghị AC Milan nhượng Kaka với giá 90 triệu euro thì tức khắc ông chủ Berlusconi tuyên bố ngay: "Kaka chưa bao giờ muốn ra đi và tôi tin cậu ấy sẽ không ra đi. Kaka là biểu tượng của AC Milan".
Đã là một biểu tượng thì đương nhiên được trọng vọng một cách xứng đáng. Theo nhật báo Gazzetta dello Sport, Kaka đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Italia, với 6 triệu euro hằng năm. Hợp đồng của Kaka có hiệu lực đến năm 2011. Sẽ còn nhiều, nhiều năm gắn bó nữa với đội bóng đã viết nên những trang sử hào hùng này nếu Kaka tiếp tục thắp sáng sân cỏ khắp nơi bằng lối chơi đẹp mắt, phong cách giản dị dễ mến và một gương mặt rạng ngời không cần bất cứ sự tô vẽ nào theo kiểu... Beckham.
HƯNG NGUYÊN