"Không ai có thể từ chối đề nghị của Real Madrid”. Các CĐV Real từng tự hào với tuyên bố này và quả thực trong nhiều thập niên qua, với cầu thủ và HLV, gia nhập Real Madrid là niềm tự hào, là sự khẳng định đẳng cấp cũng như là nơi giúp họ phát huy khả năng tốt nhất.

Ngay cả “kẻ thất cơ lỡ vận” Van Nistelrooy (phải) cũng thích Atletico hơn Real.
Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Guenther Netzer, Hugo Sanchez, Gheorge Hagi và Fabio Capello, những tên tuổi từng tỏa sáng ở Bernabeu, đủ bảo chứng cho câu châm ngôn trên.
Với họ cũng như nhiều nhà bình luận bóng đá, Real xứng đáng là biểu tượng của “CLB vĩ đại nhất thế giới”. Sự góp mặt của Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo và David Beckham cũng đánh bóng thêm hình ảnh chói lòa của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha và không phải ngẫu nhiên, Real được gọi là “dải thiên hà”.
Tuy nhiên, hiện nay người ta bắt đầu nghi ngờ câu châm ngôn nổi tiếng một thời này?
Sau 3 mùa bóng liên tục trắng tay, Real Madrid đang sa lầy vào cuộc khủng hoảng tệ hại nhất trong hơn 50 năm qua và không chỉ trên sân, cuộc khủng hoảng còn tràn vào ban điều hành với Chủ tịch Florentino Perez từ chức vào tháng 2 và cách đây hơn 2 tuần, người kế nhiệm Fernado Martin cũng buộc phải ra đi. Chủ tịch tạm quyền Luis Gomez-Montejano phải tuyên bố tổ chức bầu cử vào ngày 2-7 tới và một số ứng viên, bao gồm cả ông Perez, Martin, ráo riết mở chiến dịch tranh cử với những hứa hẹn sẽ đem đến cho Bernabeu những tên tuổi lớn.
Nhưng liệu hình ảnh nhợt nhạt của Real hiện nay còn đủ sức thu hút HLV cũng như các ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới?
Nếu nhìn vào những gì diễn ra trong hai tháng qua, hẳn các CĐV Real tìm được câu trả lời. Vào tháng 3, ông Martin lớn tiếng tuyên bố đã liệt kê danh sách 5 ứng viên (Capello, Carlo Ancelotti, Marcelo Lippi, Arsene Wenger và Jose Mourinho) cho chiếc ghế HLV mùa tới, nhưng thật buồn là cả 5 vị này đều bày tỏ không quan tâm.
Thậm chí ngay cả những nhà cầm quân chưa tạo được dấu ấn trên đấu trường quốc tế như Marco Van Basten, Ronald Koeman và Michael Laudrup cũng không màng đến chuyện góp tay xây dựng lại đế chế Real. Cũng may cho các ứng viên chủ tịch Real, Bernd Schuster, người đã giúp Getafe vừa có mùa bóng khá thành công và HLV Goran Eriksson dường như chấp nhận thách thức.
Không chỉ HLV, cầu thủ cũng phớt lờ Real như Mahamadou Diarra (Lyon) thích Manchester United hơn, Thierry Henry phân vân giữa việc ở lại Arsenal hay tham gia Barcelona, chứ không hề nhắc đến cái tên Real. Dù chưa hẳn bảo đảm vị trí chính thức nhưng Robben chọn ở lại Chelsea hơn là đến Bernabeu. Cesc Fabregas cũng vậy.
Ngay cả kẻ thất cơ lỡ vận ở Manchester United như Van Nistelrrooy cũng thích Atletico Madrid hơn và tài năng trẻ của bóng đá Lukas Podolski cũng chọn sẵn điểm đến: Bayern Munich. Cách đây không lâu, Real cố gắng tuyển mộ với hậu vệ trẻ Raul Albiol nhưng thật đáng buồn, anh chàng còn vô danh này nhanh chóng đặt bút ký hợp đồng mới với Valencia.
Nhật báo thể thao Mundo Deportivo mỉa mai: “Rõ ràng, Real đã không còn quyến rũ. CLB Hoàng gia đang chao đảo và những cầu thủ hay HLV đến đây có vẻ miễn cưỡng hơn là hăng hái như trước đây”.
Ngọc Quân