Real Madrid: Nhìn từ mùa đông

Trong mùa đông rét mướt, có lẽ các Madridista vẫn cảm thấy ám áp. Đã lâu lắm rồi, Real Madrid mới lại có một khởi đầu suôn sẻ đến thế. Tại các giải vô địch châu Âu cho đến nay, cũng không đội nào kết thúc lượt đi tốt hơn họ. Một Real lạ lẫm nhưng thuyết phục, đó là những gì người ta nói về đoàn quân của Bernd Schuster…

Trong mùa đông rét mướt, có lẽ các Madridista vẫn cảm thấy ám áp. Đã lâu lắm rồi, Real Madrid mới lại có một khởi đầu suôn sẻ đến thế. Tại các giải vô địch châu Âu cho đến nay, cũng không đội nào kết thúc lượt đi tốt hơn họ. Một Real lạ lẫm nhưng thuyết phục, đó là những gì người ta nói về đoàn quân của Bernd Schuster… 

  • Những con số ấn tượng 

Trận thắng Levante 2-0 đã đưa Real vào lịch sử. Chưa bao giờ trong quá khứ 1 đội bóng giành được 47 điểm khi kết thúc lượt đi (chú ý: Atletico và Real Madrid cùng đoạt 49 điểm mùa 1995-1996 và mùa 1996-1997 nhưng khi ấy Liga có đến 22 đội). 47 điểm đó đến từ 15 trận thắng cùng 2 trận hòa, từ mùa 1960-1961, chưa có một đội bóng nào thắng nhiều trận đến thế. Real hiện đã cách Barca 7 điểm, khoảng cách to lớn này cũng chưa từng xuất hiện từ 3 thập kỷ trở lại đây. Tất cả những con số trên cho thấy, Real đã dẫn đầu tuyệt đối, là nhà vô địch mùa đông thuyết phục hàng đầu từ trước đến nay. 

Real Madrid: Nhìn từ mùa đông ảnh 1
Van Nistelrooy, hình ảnh chiến thắng của Real Madrid.

Tại châu Âu, Manchester United đã kết thúc lượt đi với 14 trận thắng, Lyon đang tiến đến chức vô địch thứ 7 liên tiếp nhưng họ cũng chỉ giành được có 12 trận thắng. Bayern không thắng quá 10 trận. Chỉ còn một mình Inter Milan là có thể vươn lên bằng Real, có điều họ phải thắng được Parma tại sân nhà vào ngày 20-1 tới đây. Inter của Mancini cũng có một cái gì đó giống Real, họ cũng đang bỏ xa đội thứ nhì (Roma) đến 7 điểm và chơi một thứ bóng đá như đến từ một hành tinh khác với các đội còn lại. Về những bàn thắng, Real cũng không có đối thủ, họ đã nã đến 41 bàn thắng vào lưới các đối thủ, nhiều hơn so với 36 của Manchester, 38 của Lyon và 31 của Bayern. Sát thủ trong tấn công cũng gắn liền với sự vững vàng trong hàng phòng ngự. Iker Casillas chỉ phải vào lưới nhặt bóng có 14 lần, đã có đến 468 phút giữ trắng lưới dù đã phải chơi với một hàng hậu vệ chắp vá. Rõ ràng, HLV Schuster đã mang đến cho Real một tư thế mới - khác hẳn cùng thời điểm này năm ngoái khi Real chỉ đứng thứ 4 sau Barca, Sevilla và Valencia. 

  • Lời hứa chưa hoàn thành 

Khi tiếp quản Real từ tay Capello, Schuster hứa với các CĐV Real 2 điều: hiệu quả và đẹp mắt. Vế đầu đã thành công rực rỡ nhưng vế thứ 2 vẫn phải xét lại. Những trận đầu tiên, Real đá rất tốt, họ trấn áp đối phương và phối hợp rất quyến rũ nhờ sự tỏa sáng của cầu thủ sáng tạo Guti. Nhưng chính vì xoay quanh Guti mà Schuster nhận thấy một vấn đề: do không mạnh về thể lực, Guti rất dễ bị bắt chết nếu gặp phải một cầu thủ đá rát và chịu khó đeo bám. Ông đã nghĩ ra một phương án mới khi để cho Baptista chiếm một vị trí ở tuyến giữa, cùng Diarra và Sneijder tạo nên một bộ 3 tiền vệ cực kỳ linh hoạt. Từ khi có Baptista, Real có thể không đá đẹp như khi có Guti nhưng lại đạt được sư cân bằng tuyệt vời giữa tấn công và phòng thủ.
 
Real không dồn ép đối phương nhưng họ là một sát thủ thật sự. El Pais - trong bài viết tổng kết lượt đi - đã ví Real Madrid như một con sói: dẻo dai và kiên nhẫn đến tận cùng. Trong khoảng thời gian 30 phút cuối cùng của các trận đấu, Real đã có 23 bàn thắng, chiếm hơn 50% tổng số bàn thắng của Real. Từ phút thứ 15 đến 30, Real có 3 bàn. Từ 30-45: 4 bàn. 15 phút đầu hiệp 2: 3 bàn. Các bàn còn lại đều đến trong 30 phút cuối và khi Real đã ghi bàn trong khoảng này, các đối thủ gần như gục ngã hoàn toàn. Tất nhiên, các CĐV Real trong chờ một Real đẹp mắt hơn, một Real dồn ép và sớm kết liễu đối phương bằng sức mạnh tuyệt đối. Nhưng khoan đã, khi Schuster đến và hứa, chẳng phải ông yêu cầu phải có Kaka, hoặc ít ra là Cesc Fabregas đó sao. Khi Schuster gặp quá nhiều trắc trở trong thương lượng, ông đã chuyển sang Robben - một người rất hay chấn thương và Wesley Sneijder - vẫn chỉ là một tiền vệ giỏi chứ chưa thể là một ngôi sao. Ngày xưa, Archimede từng nói: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả địa cầu". Vậy thì phải cho "Archimede Schuster" một ngôi sao… 

TRẦN MINH tổng hợp

Tin cùng chuyên mục