Mỗi cầu thủ sẽ nhận 900.000 euro
Với phong độ ổn định như hiện nay, các cầu thủ của Real hy vọng sẽ nhận được số tiền thưởng lớn của Chủ tịch Ramon Calderon.
Cách đây chưa lâu, Ramon Calderon tuyên bố Real Madrid có khả năng giành được cú ăn ba (vô địch La Liga, Cúp Nhà vua, Champions League) mùa này và nếu thầy trò của Schuster làm được điều ấy, ông sẽ có một mức thưởng lớn chưa từng có. Lúc ấy người ta còn chưa biết số tiền chính xác là bao nhiêu. Đến hôm thứ Sáu, Marca đã công bố số tiền ấy là 900.000 euro, tức 1,3 triệu USD cho một người.
Trong lịch sử, Real chưa từng làm được kỳ tích này nên Calderon đã tạo ra một động lực to lớn cho các cầu thủ. Biên chế đội một hiện nay của Real gồm 22 cầu thủ và như thế, ước tính Real sẽ tiêu tốn một số tiền thưởng lên đến 19,8 triệu euro - một con số rất lớn. Ban đầu, Guti, Casillas và đội trưởng Raul đã đồng ý mức thưởng là 600.000 euro nhưng sau khi chứng kiến phong độ quá ấn tượng của đội nhà, Calderon đã quyết định tăng thêm 300.000 euro nữa.
Liệu Real có cơ hội?
Các cầu thủ Real Madrid có cơ hội để nhận được số tiền thưởng khổng lồ nêu trên không? Trên lý thuyết, dĩ nhiên là có. Hiện Real đang còn nguyên hy vọng ở cả 3 mặt trận. Tại Liga, họ đang dẫn đầu, cách Barca đến 7 điểm. Real sẽ gặp Roma tại vòng 2 Champions League và sẽ đá trận lượt về Cúp Nhà vua với Alicante tại vòng 32 đội sau khi hòa 1-1 lượt đi.
Tính toán một chút, việc Real tạo được khoảng cách an toàn với các đội phía sau sau vòng 17 sẽ giúp họ có khả năng phân phối sức và tính toán tốt hơn khi loạt trận knock-out Champions League mở ra. Real có thể sẽ tăng cường vào kỳ chuyển nhượng mùa đông này nhưng ngay cả khi đã quyết định “án binh bất động”, Real cũng đã có một đội hình đủ dày để đá nhiều mặt trận.
Mijatovic đã tuyên bố là Real sẽ không bán Soldado hay Drenthe vào giữa mùa và người ta hiểu rằng, Real thật sự cần những người này khi giai đoạn 2 mở ra. Những người như: Saviola, Miguel Torres, Drenthe, Soldado, Balboa và cả Robben vẫn chưa được ra sân nhiều, và họ sẽ có cơ hội lập công khi Real vào giai đoạn nước rút. Đội gần nhất lập được cú ăn 3 là Manchester United, lần đó đã cách đây gần 10 năm (1998-1999).
Tin vào Schuster
Những gì Schuster đang làm cho đến lúc này khiến cho các CĐV Real hết sức hài lòng và hy vọng. Nó không chỉ đến từ lối chơi hoa mỹ trên sân nhà, hiệu quả trên sân khách mà ông thầy người Đức truyền vào các học trò mà còn thông qua những con số.
Thực tế cho thấy, kể từ mùa giải 1960-1961 lúc Miguel Monoz ngồi trên băng ghế huấn luyện, chưa mùa nào Real đã tốt như mùa này. Sau vòng 17, Real của Munoz đã đoạt 30 điểm, nếu tính 3 điểm cho 1 trận thắng như ngày nay thì số điểm sẽ là 44 (14 thắng, 2 hòa,1 thua).
Sau Munoz, có 2 người đã tiến gần đến thành tích này. Đó là Capello mùa 1996-1997 và Carlos Queiroz mùa 2003-2004 với 49 điểm. Schuster đã vượt qua cả 2 khi giành được 41 điểm.
Trong lịch sử, có 7 lần Real kết thúc vòng 17 với 13 trận thắng trở lên, hết 6 lần Real giành chức vô địch vào cuối mùa. Chỉ 1 lần Liga trượt khỏi tay Real, đó là mùa 1991-1992 lịch sử, khi Real để thua Tenerife ở vòng cuối cùng. Cùng với Real, Schuster cũng có được thành tích tốt nhất từ khi ngồi vào chiếc ghế huấn luyện. Hãy cùng tin rằng Real đã tìm được người mà họ cần để đưa Real trở lại ngôi Vua tại đấu trường châu Âu.
TRẦN MINH tổng hợp
Bí quyết chiến thắng của Real là âm nhạc ! Nhật báo Marca vừa tiết lộ một chi tiết đáng chú ý trong các trận đấu của Real Madrid. Trước khi vào sân, hậu vệ Sergio Ramos lấy chiếc máy MP3 của mình ra và bật một bài hát, bài hát ấy ngày càng quen thuộc và nó đã trở thành điều không thể thiếu khi Real xuất quân. Bài hát ấy chính là bản “Alegria” - một giai điệu Flamenco được trình bày bởi Gipsy Kings. Ramos bật lên vào trước trận và giờ nghỉ giải lao. Trận đấu trên sân Nou Camp cũng thế, kết quả là Real thắng 1-0. |