2 giờ Chủ nhật 10-6
Nếu chiến thắng Zaragoza tại La Romareda, khả năng Real Madrid sẽ trở thành nhà vô địch La Liga mùa này rất cao cho dù hai đối thủ xếp sau họ là Barcelona và Sevilla có thắng Espanyol và Mallorca chăng nữa. Tại sao? Vì đội quân của Fabio Capello sẽ không khó để vượt qua Mallorca tại Bernabeu trong loạt trận cuối cùng. Có thể đấy sẽ là thời điểm Real chính thức đưa về phòng truyền thống danh hiệu vô địch La Liga thứ 30 trong lịch sử của họ. Nhưng để thắng một Zaragoza vốn đang cần điểm để đảm bảo suất dự Cúp UEFA mùa tới không hề đơn giản, nhất là tại La Romerada.
Beckham sẽ kịp bình phục để cùng Real vượt qua Zaragoza?
Trong lịch sử 51 lần viếng thăm La Romareda, Real hiện chiếm giữ ưu thế (23 thắng, 13 hòa, 15 bại), nhưng Zaragoza mùa này thi đấu tại Romareda rất hiệu quả (12 thắng, 4 hòa, 2 bại), đặc biệt trước những đối thủ lớn (thắng Barcelona, Sevilla). Thế nên, để hướng đến một kết quả tốt trước Zaragoza, đòi hỏi ở các cầu thủ Real không chỉ phong độ, mà bản lĩnh của một đội bóng lớn cần được họ phát huy trong trận chiến quyết định này.
Mối lo hiện nay của Capello là David Beckham chấn thương mắt cá chân trong trận đấu của tuyển Anh trên sân Estonia. Lâu nay, những đường chuyền của Becks luôn luôn là thứ vũ khí lợi hại nhất giúp Real có được những trận thắng quan trọng. Tiền đạo Van Nistelrooy hiện đang hy vọng Becks sẽ ra sân. Nếu đúng như thế, Real sẽ có đội hình xuất phát cực mạnh cùng dàn cầu thủ dự bị chất lượng. Ở đó, Nistelrooy sẽ giữ vai trò trung phong, thủ quân Raul đá lùi một chút, trong khi Diarra – Gago (hoặc Guti) sẽ thực hiện nhiệm vụ cầu chuyền nối kết hai tuyến, và hai tiền vệ cánh sẽ là Robinho (trái), Beckham (phải). Ở hàng thủ, nếu Carlos đá, Marcelo sẽ dự bị, phía đối diện Cicinho có lẽ sẽ được chọn đá chính sau khi vừa chơi tốt trong trận giao hữu của Brazil với Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Cannavaro - Ramos sẽ chỉ huy hàng thủ.
Đội hình dự kiến ZARAGOZA: Cesar; Pique, Gabriel Milito, Movilla, Juanfran; Pablo Aimar, Fernandez, Zapater, Alessandro, Serio Garcia, Diego Milito. |
Phía bên kia, do hậu vệ Carlos Diogo (cầu thủ được Real cho Zaragoza mượn) nhận án treo giò nên HLV Victor Fernandez buộc phải điều chỉnh hàng thủ, có thể Pique sẽ đá thay vị trí của Carlos Diogo. Đấy là sự thiếu vắng duy nhất ở đội hình Zaragoza, bởi những Aimar, Serio Garcia, Alessandro, anh em nhà Milito,… đều có thể ra sân với quyết tâm đòi lại món nợ thua 0-1 ở trận lượt đi.
Liệu với ưu thế sân nhà, phong độ ghi bàn của Diego Milito, khả năng dẫn dắt trận đấu của nhạc trưởng Pablo Aimar, kỹ thuật khéo léo nơi chiếc “que trái” của D’Alessandro cùng những pha cắt bóng thông minh và điệu nghệ nơi nghệ sĩ sân cỏ Argentina Gabriel Milito ở hàng thủ, có giúp Zaragoza hướng trận đấu theo cách họ muốn trước khi đánh bại Real? Hãy chờ câu trả lời từ Milito và các đồng đội của anh, nhưng có thể Real sẽ thắng trận này nhờ lực lượng đồng đều hơn.
Dự đoán: Real thắng 2-1.
PHẠM QUANG
Real Mallorca (12) – Sevilla (3). 2 giờ Chủ nhật 10-6
Đẳng cấp Sevilla
Kanoute (trái) sẽ dẫn dắt hàng công Sevilla.
Có một thực tế rất rõ ràng là phong độ lẫn thực lực nơi Mallorca không thể sánh bằng Sevilla vào thời điểm này. Sevillla sẽ nỗ lực để kiếm 3 điểm, vì họ vẫn còn cơ hội tranh chấp chức vô địch với Real và Barca (chỉ kém 2 đối thủ này 2 điểm). HLV Juande Romas vừa tuyên bố: “Sevilla vẫn đeo đuổi giấc mơ”.
Liệu họ có biến được ước mơ đó thành hiện thực không? Hoàn toàn có thể một khi Juande Ramos có thể đưa đến Son Moix những cầu thủ tốt nhất. Ở đó, Kanoute vẫn sẽ là đầu tàu trên hàng công, tác chiến cạnh tuyển thủ người Mali này có thể sẽ là Fabiano (hoặc Kerzhakov), trong khi Renato và Poulsen sẽ đảm nhiệm vai trò phân phối bóng. Với độ nhạy cảm trước các cơ hội của Kanoute, tính quyết liệt ở Poulsen và những miếng đánh biên phải cực nhanh từ Alves và Navas, Sevilla sẽ thắng. Có thể, đó sẽ là một trận thắng khó khăn, nhưng họ sẽ rời Son Moix với 3 điểm đúng với mong muốn. Đon giản vì họ đẳng cấp hơn đối thủ.
Dự đoán: Sevilla thắng 1-0.
PHẠM NAM KHANG
Barcelona (2) – Espanyol (11). 2 giờ Chủ nhật 10-6
Đợi duyên ghi bàn của Eto’o
Nếu như Real Madrid đối mặt trước một trận đấu nhiều thử thách, thì đối thủ tranh chấp chức vô địch với họ là Barcelona cũng bước vào trận đấu không hề có chữ… “dễ dàng”, khi chạm trán đội bóng cùng thành phố Espanyol.
Eto’o sẽ lại giúp Barca đánh bại Espanyol.
Cũng tương tự như những ân oán giữa Real và Ateltico, Barca và Espanyol chưa bao giờ xem nhau như những người anh em cùng thành phố. Hội CĐV Espanyol luôn mặc cảm trước thành công của Barca và ngược lại, có lẽ hội CĐV Barca đang nhìn Espanyol bằng nửa con mắt. Do đó, Espanyol luôn muốn được nhìn thấy đội nhà đánh bại Barca trong bất cứ cuộc đối đầu nào, cho dù đã giả thiết cho rằng Espanyol sẽ buông vì không còn động lực thi đấu.
Espanyol luôn chơi rất “bốc” mỗi lần đụng độ với Barca, mà trận thắng 3-1 ở lượt đi đã chỉ rõ điều đó. Có thể, vào thời điểm này họ không còn mục tiêu phấn đấu, nhưng niềm kiêu hãnh trong từng cầu thủ và những kỳ vọng nơi người hâm mộ chính là động lực để Espanyol gây khó khăn cho các học trò Frank Rijkaard, nhất là khi đối phương không có nhạc trưởng Ronaldinho và tiền vệ phòng ngự Edmilson do bị treo giò.
Vắng Ronaldinho, Barca đang bị đặt trước một câu hỏi: Liệu điều đó có làm giảm đi sức tấn công của đội không, và thiếu một Elmilson cần mẫn ở khu trung tuyến có ảnh hưởng đến sợi dây liên lạc giữa hai tuyến công-thủ không? Bình thản, Rijkaard đáp ngắn gọn: “Chúng tôi sẽ vượt qua tất cả”.
Đội hình dự kiến BARCELONA: Valdes; Zambrotta, Puyol, Thuram, Van Bronckhorst; Deco, Xavi, Iniesta; Gudjohnsen, Eto’o, Messi. |
Nhưng ai sẽ đá thay Ronaldinho và Edmilson? Khả năng Gudjohnsen sẽ được giao nhiệm vụ dọc biên trái, phía đối diện Messi sẽ đá chính, trong khi Eto’o (rất có duyên ghi bàn vào lưới Espanyol) đương nhiên sẽ là trung phong của Barca. Tuy nhiên, với khả năng chơi dạt biên trái khá hiệu quả ở mùa này, Eto’o cũng thích hợp đá thay vai trò của Ronaldinho. Tuyến tiền vệ 3 người sẽ là Deco - Xavi - Iniesta, trong khi Puyol - Thuram sẽ chỉ huy hàng thủ với hai cánh do Zambrotta (phải), Van Bronckhorst (trái). Với ưu thế sân nhà cùng đội hình khá mạnh, Barca vẫn nhỉnh hơn rất nhiều so với Espanyol.
Tuy nhiên, như đã nói: Espanyol sẽ đá vì danh dự do luôn bị đánh giá thấp hơn Barca. Do đó, những Ivan de la Pena, Raul Tamudo, Pandiani, Luis Garcia,… cũng sẽ thể hiện hết năng lực của mình.
Dự đoán: Barcelona thắng 2-0.
PHẠM LINH