Trong 3 trận đã qua, Recreativo Huelva - hiện tượng của mùa giải trước - chỉ giành được 2 điểm. Trận trước, họ thảm bại 1-4 tại sân của Sevilla. Ông Munoz không hề… xin lỗi vì thất bại này. Ngược lại, ông còn có ý trách móc chính sách mua sắm dè xẻn của Recreativo hồi đầu mùa hè. Munoz nói: “Bạn hãy nhìn lại 19 đội kia của Liga xem, không một ai chỉ còn đúng 1 tiền đạo như tôi. Đội có 2 người thì chấn thương hết 1. Nếu muốn thấy nhiều bàn thắng hơn, phải cho tôi ít nhất là một cầu thủ tấn công nữa”.
Trong lúc Recreativo thiếu thì Espanyol lại… thừa. Thật vậy, trong 3 trận đã qua, Espanyol của HLV Valverde càng đá càng hay, họ thua Valladolid trận đầu, hòa Betis trận thứ 2 và thắng Getafe trận gần nhất. Đó là 3 trận mà chân sút số một của đội là Raul Tamudo phải nghỉ do chấn thương. Bây giờ, Tamudo đã trở lại và đó chính là một sự bổ sung vô cùng lý tưởng cho Espanyol. Tiền vệ Argentina Zabaleta vừa kỷ niệm 50 trận tại Liga trong màu áo Espanyol và đây sẽ là trận thứ 51 của anh. Jonatas và Moises Hurtado cũng bình phục chấn thương và đồng loạt trở lại trong trận này. Tiền vệ Riera cho biết, Recreativo hiện nay chú trọng phá lối chơi của đối phương chứ thực ra không mạnh khi triển khai thế trận tấn công. Quả là hiện nay, Recreativo không còn có những nhân tố có thể làm nên bất ngờ như mùa trước nữa. Uche đã sang Getafe còn Sinama Pongolle phải nghỉ đến 1 tháng vì chấn thương. Tiền đạo duy nhất chính là Javi Guerrero vốn chưa bao giờ là chân sút đáng sợ. Không có mũi nhọn nào, làm sao chọc thủng lưới Kameni đây?
Dự đoán: Espanyol thắng 2-1
QUỲNH NGA