Reina với nỗi ám ảnh 33 năm

Một trong những ước nguyện của người hùng Liverpool Pepe Reina là sự có mặt của ông bố Miguel Reina ở trận chung kết Champions League vào ngày 23-5 tới tại Athens. Tưởng chừng, đó là chuyện dễ dàng nhưng với Reina, đó là nhiệm vụ khó khăn như anh giải thích: “Sức khỏe của bố tôi không thực sự tốt lắm và mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng khi ông phải trải qua những giây phút căng thẳng. Cho đến nay, ông ấy chỉ mới xem tôi thi đấu 6 hay 7 lần gì đó. Ở khía cạnh bố con và ở vai trò của một người từng trấn giữa khung thành, cảm giác xem con mình bắt bóng chẳng dễ chịu chút nào. Ông ấy biết sai lầm của thủ môn phải trả một giá đắt như thế nào và đó là lý do ông không thích trực tiếp xem tôi thi đấu. Tháng qua, bố tôi có đến dự trận Liverpool – PSV ở lượt về tứ kết Champions League, nhưng đó là trận đấu chỉ có tính thủ tục bởi ở lượt đi, chúng tôi đã thắng đậm 3-0. Còn ở trận chung kết tại Athens, tôi sẽ cố gắng thuyết phục bố đến xem vì dù thế nào chăng nữa thì đây cũng là trận đấu của cả đời người”.

Reina với nỗi ám ảnh 33 năm ảnh 1

Pepe Reina và ông bố Miguel Reina.

Cách đây 33 năm, ông Miguel Reina, 61 tuổi, từng dự trận chung kết Cúp C1 trong vai trò thủ môn Atletico Madrid và cho đến nay, đó vẫn còn là ký ức đau đớn bởi bàn để lọt lưới ngớ ngẩn của ông sau cú sút xa của Hans-Georg Schwarzenbeck, giúp Bayern gỡ 1-1 ở phút cuối. Ở trận đấu lại, Bayern của huyền thoại Franz Beckenbauer thắng đậm 4-0. Cậu con trai Reina, 24 tuổi, muốn xóa đi nỗi ám ảnh đó: “Bố tôi từng thi đấu ở trận chung kết Cúp C1 và hy vọng chuyện tồi tệ như vậy sẽ không lặp lại với tôi. Trận chung kết năm 1974 diễn ra vào thời điểm tôi còn chưa chào đời, nhưng tôi xem lại qua băng hình. Nếu Liverpool giành chiếc Cúp Champions League thì với ông, thắng lợi đó sẽ có nhiều ý nghĩa. Ông ấy sẽ là ông bố hãnh diện nhất thế giới. Thật ra, ông không hề ép tôi làm bất cứ chuyện gì nhưng khi thấy cậu con trai quan tâm vai trò thủ môn, ông ấy rất khuyến khích. Có lẽ nhờ ông, tôi đã có sẵn dòng máu bóng đá ngay từ khi sinh ra. Tôi có 5 em trai nhưng chỉ mình tôi theo nghề trấn giữ khung thành của bố”.

Khi gia nhập Liverpool (cách đây 2 năm), Reina đã nổi tiếng là chuyên gia bắt phạt đền của Villarreal. Bên cạnh những phẩm chất để trở thành thủ môn bắt phạt đền giỏi như tinh thần thép, miệt mài nghiên cứu băng hình thói quen của đối thủ… Reina còn bật mí thêm: “Thành tích phá phạt đền của tôi chủ yếu là nhờ may mắn, nhưng để thành công, bạn phải yêu thích bóng đá. Càng xem nhiều trận đấu, bạn càng có nhiều thông tin. Chẳng hạn, tôi biết khá nhiều về thói quen hay cách sút bóng, di chuyển của các cầu thủ Chelsea. Dĩ nhiên, còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của trận đấu và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng tôi không thể nói nhiều hơn vì đó là bí mật của tôi mà”.

REINA BỊ TRỘM VIẾNG NHÀ

Vào thời điểm thủ môn Pepe Reina vắng nhà ở Anh, để cùng đồng đội Liverpool đá thắng Chelsea ở bán kết lượt về Champions League, một băng trộm đã đột nhập vào ngôi nhà trị giá 900.000 bảng của anh để hôi của. Chúng chôm một món kim hoàn, một hệ thống giải trí và những tài liệu cá nhân. Căn nhà trống hoác sau vụ trộm và chúng còn lấy chiếc xe thể thao hiệu Porsche Cayenne trị giá 100.000 bảng của anh rồi đốt cháy. May mắn là thư viện DVD quý giá của anh không bị tổn hại. 
Cảnh sát khẳng định vụ trộm xảy ra trong khoảng thời gian từ lúc 19 giờ thứ Ba cho đến khi Reina trở về nhà lúc 12 giờ 45 phút sáng thứ Tư qua, sau khi cùng đồng đội mừng thành tích vào chung kết Champions League lần thứ hai (lần đầu năm 2005 cũng thắng AC  Milan ở loạt sút luân lưu sau khi lội ngược dòng từ 0-3 gỡ lại 3-3 tại Istanbul). Một người ở Livepool nói anh rất buồn ai đó quá ác đối với anh, người vợ Yolanda và cô con gái Grecia 3 tháng tuổi, trong khi Reina đã nỗ lực hết sức để đưa đội vào chung kết.

Vụ nhà của Reina bị trộm là vụ trộm mới nhất liên quan những cầu thủ Liverpool, gồm một số vụ xảy ra vào thời điểm thi đấu Champions League. Hồi tháng 6-2006, nhà của thủ môn Jerzy Dudek ở vùng Merseyside bị trộm “viếng”. Qua tháng 7 thì Wayne Rooney bị mất giải thưởng Nhân vật trẻ thể thao của năm, khi trộm “thăm” nhà của bố mẹ anh ở Liverpool. Đến tháng 10 năm ngoái xảy ra hai vụ “nhập nha” vào nhà của tiền đạo Peter Crouch và hậu vệ  Daniel Agger khi Liverpool đá với Galatasaray. Nhà của Sinama Pongolle hoặc Andy van der Meyde của Everton cũng bị trộm.

Lê Quốc - Trung Trực

Tin cùng chuyên mục