Robinho ? Có hai Robinho !

Robinho ? Có hai Robinho ! ảnh 1
Robinho và Kaka

Những vòng đấu gần cuối, Robinho được ra sân nhiều hơn ở hành lang trái của Real. Quan sát Robinho tại Real và Robinho tại đội tuyển Brazil, người ta dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Ở Selecao, Robinho đá thiên vào trung tâm và có nhiều khoảng trống để hoạt động hơn, sống động và thanh thoát hơn hẳn khi anh khoác áo Real.

Robinho thổ lộ trên kênh O Globo: “Tôi sang Real vì đó là một CLB vĩ đại và tại đây, tôi có nhiều người bạn trong đội tuyển Brazil. HLV Luxemburgo rất hiểu tôi và luôn tạo điều kiện để tôi phát huy những phẩm chất của mình. Carlos, Cicinho, Baptista, Ronaldo luôn ở cạnh và động viên tôi như một người em nhỏ. Mùa bóng mới khởi tranh, Capello mang đến một cung cách hoàn toàn mới mẻ. Ronaldo và Baptista phải ra đi, Carlos và Cicinho không còn chiếm được chỗ. Tôi cảm thấy mình lẻ loi và tôi hiểu rằng mình phải cố gắng nhiều lần hơn nữa. Khi trở về đội tuyển, tôi cảm thấy mình thoải mái hơn hẳn, tôi có nhiều chỗ trống để hoạt động hơn, có nhiều đồng đội hỗ trợ hơn và HLV Dunga tin tưởng tôi hơn”.

Điều Robinho nói hoàn toàn hợp lý. Trong đội hình của Capello, Robinho được ấn định ở vị trí tiền vệ cánh trái, không được cầm bóng rê dắt nhiều và phải chuyền bóng ngay khi có thể. Nó khác với lối đá thiên về bản năng của tiền vệ Brazil, lối đá đã đưa anh trở thành một trong những cầu thủ trẻ được đánh giá cao nhất thế giới khi còn ở Santos.

Song Robinho hiểu rằng mình phải thay đổi: “Ở Real, tôi không được chơi như mình thích nhưng tôi hiểu rằng mình phải nhanh chóng thích nghi với nhu cầu của đội. Becks là một tấm gương của tôi, ý chí của anh ấy thật tuyệt vời. Tôi vui mừng vì gần đây mình đã chơi tốt hơn và ghi được bàn thắng. Mùa tới, ước muốn của tôi là sẽ còn chơi hay hơn nữa và giành Quả bóng vàng châu Âu”.

Ước vọng của Robinho cũng sẽ là động lực khiến anh tiến lên. Robinho ngày hôm nay cũng không còn như Robinho khi mới đến, khi anh đã choảng nhau với cả Gravesen và Diarra - những tay “gấu” nhất ở trong đội. Robinho hôm nay đã biết nuốt trọn giáo án rồi còn tập thêm một bài riêng với tạ nhằm tăng cân. Chỉ sau 1 năm, Robinho đã tăng từ 68 lên 73 kg. Robinho đùa cợt: “Tôi cảm thấy mình hơi nhỏ con, tôi sẽ tập cho đến khi nào mình to như… Adriano thì thôi”.

“Robinho-Brazil” và “Robinho-Real” đã khác nhau, Robinho của hôm nay và ngày xưa cũng không giống.

TRẦN MINH

Tin cùng chuyên mục