Robocon Vietnam 2007: Đổi ngôi !

Chiến thắng của lòng quyết tâm
Robocon Vietnam 2007: Đổi ngôi !

Chiến thắng của đội BKDC đến từ ĐH Bách khoa Đà Nẵng được xem là bất ngờ lớn của Robocon Vietnam 2007. Bởi lẽ, BKDC không là cái tên được kỳ vọng trước vòng chung kết, thậm chí là trước đêm chung kết, khi các trận đấu tứ kết chưa diễn ra. Hầu hết mọi người đều hướng về các “đại gia” vốn có tên tuổi và lịch sử “hoành tráng” trong làng Robocon Việt Nam như ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự…

Chiến thắng của lòng quyết tâm

Robocon Vietnam 2007: Đổi ngôi ! ảnh 1

Một cảnh thi đấu của BKDC trong trận chung kết. Ảnh: Minh Điền

BKDC là đại diện duy nhất của cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên tại vòng tứ kết. Ngay trong trận đầu tiên của vòng tứ kết, BKDC đã gặp đội FAM (Học viện Kỹ thuật Quân sự) chưa thua trận nào và được xem là ứng cử viên nặng ký nhất chức vô địch năm nay.

Tuy nhiên, BKDC đã rất tự tin và với một chiến thuật thi đấu hợp lý, họ đã hạ FAM với một chiến thắng tuyệt đối - Victory Islands. Chiến thắng này đã khiến các cổ động viên FAM thật sự “sốc”! Vì ngay trước khi vòng tứ kết diễn ra, mặc dù có tới 3 đội của FAM tham gia vòng tứ kết, nhưng khẩu hiệu, biểu ngữ ủng hộ, cổ động cho FAM là nhiều nhất.

Khán đài A, nơi tập trung hầu hết cổ động viên của FAM gần như đã im bặt sau chiến thắng tuyệt vời của BKDC. Trong trận bán kết, mặc dù chịu áp lực rất lớn khi đối thủ BK BAMBOO (ĐH Bách khoa Hà Nội) có sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên, tuy nhiên, BKDC đã chiến thắng BK BAMBOO trong những giây cuối cùng của trận đấu với tỷ số 10-7!

Trận chung kết là cuộc chơi của 2 “chú ngựa ô” của Robocon Việt Nam 2007: BKDC của ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐT03 của ĐH Công nghiệp Hà Nội. Cũng như BKDC, đội ĐT03 không được đánh giá cao trước vòng chung kết này, nhưng với chiến thuật linh hoạt, đặc biệt là sự xuất sắc của các robot cản phá trong từng trận đấu, ĐT03 đã lần lượt chiến thắng các đối thủ tên tuổi đến từ ĐH Bách khoa TPHCM và Học viện Kỹ thuật Quân sự để bước vào trận chung kết.

Với tinh thần thi đấu đẹp mắt, cả 2 đội BKDC và ĐT03 đã đều đồng loạt bỏ, không sử dụng các robot cản phá và trận chung kết đã diễn ra rất nhanh chóng với chiến thắng tuyệt đối 35-6 của các chàng trai đến miền Trung.

Ngay khi trận đấu kết thúc, Đỗ Thế Cần – Đội trưởng đội BKDC cho biết: “Dù có quyết tâm rất cao, nhưng tất cả thành viên BKDC không đặt ra những mục tiêu quá lớn mà chỉ luôn cố gắng thi đấu để không bị thua trận nào.

Với việc vào tới trận chung kết và giành chức vô địch là một điều tuyệt vời, nằm ngoài “dự kiến” của BKDC”! Còn thành viên BKDC Nguyễn Hoàng Thanh tâm sự: “BKDC đã chiến thắng bằng chính khả năng và lòng quyết tâm của mình. Trước bất cứ trận đấu nào, chúng tôi cũng đề ra chỉ tiêu phải giành được những chiến thắng tuyệt đối và ngay hôm nay, điều đó được thể hiện. Theo tôi, tốc độ cao, ổn định trong lối chơi của các robot tự động và sự linh hoạt của những người điều khiển robot bằng tay là hai yếu tố quan trọng nhất làm nên chiến thắng cho BKDC”.

Ai buồn, ai vui?

Điều dễ dàng nhận thấy, sung sướng, hạnh phúc nhất không ai khác chính là các thành viên của BKDC. Trao đổi với báo chí ngay sau trận chung kết, TS Ngô Thái Trị – Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho rằng: Kết quả này là một tín hiệu rất đáng mừng. Nó thể hiện cuộc chơi Robocon không chỉ thuộc về một số trường có thành tích trong quá khứ như ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Bách khoa Hà Nội hay Học viện Kỹ thuật Quân sự… Và bất cứ đội tuyển nào, khi đến cuộc thi với lòng quyết tâm và sự sáng tạo tốt nhất đều có thể giành được chiến thắng cuối cùng.

Trước khi vòng chung kết diễn ra, Ban giám khảo cuộc thi đã cho rằng, Robocon Vietnam 2007 là giải đấu mà khoảng cách giữa các đội bị xóa nhòa. Nhiều gương mặt mới đã tỏ ra hết sức xuất sắc trong vòng loại, từng trận đấu để hạ gục các đối thủ sừng sỏ và giành chiến thắng. Việc BKDC và ĐT03 vào chung kết, cùng chiến thắng của BKDC là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

ĐH Bách khoa TPHCM, Học viện Kỹ thuật Quân sự, ĐH Bách khoa Hà Nội, 3 “đại gia” ấy đều không có tên trong trận đấu cuối cùng của giải đấu. Mặc dù bước vào vòng tứ kết, Học viện Kỹ thuật Quân sự có tới 3 đội và ĐH Bách khoa TPHCM cũng có 2 đội. Phải chăng những “đại gia” đó vì quá say sưa với chiến thắng trong quá khứ, mà không có “động cơ”, sự quyết tâm trong cuộc thi năm nay?

Robocon Vietnam 2007 đã khép lại. Theo TS Ngô Thái Trị, Robocon Vietnam 2007 là một giải đấu thành công ngoài mong đợi. Sự lên ngôi, ấn tượng đến từ các “tân binh” cho thấy công tác “xã hội hóa” Robocon đã được phát huy tối đa. Điều đó khiến cho cuộc chơi Robocon càng hấp dẫn, càng đòi hỏi tính sáng tạo, quyết tâm cao hơn nữa. Và ở các mùa giải tiếp theo, bất cứ đội nào cũng có quyền hy vọng, dù mới tham dự lần đầu…

Trần Lưu

Tin cùng chuyên mục