Sau 9 trận toàn thắng ở Serie A, AS Roma sẽ kéo quân đến Bỉ trong vòng 32 đội ở Cúp UEFA trong chiến dịch giành ngôi vô địch đầu tiên ở Cúp châu Âu sau 45 năm.

Totti (phải) sẽ tiếp tục ra sân dẫn dắt Roma săn đuổi vinh quang.
HLV Luciano Spalletti sẽ dẫn dắt đoàn quân La Mã tiến hành cuộc chinh phục châu Âu mà Club Brugge là đích nhắm đầu tiên trong tham vọng phục hồi danh tiếng của gã khổng lồ Roma. Dù đã giành ngôi vô địch Italia cách đây 5 năm và cũng hai lần đến rất gần với chiếc Cúp Italia, nhưng Roma không có chút danh vọng nào trong cuộc chiến ở Cúp châu Âu, nơi họ chỉ một lần đăng quang năm 1961 ở cúp Hội chợ (tiền thân của Cúp UEFA bây giờ). Thành tích cao nhất của Roma trong 45 năm gần đây chỉ là hai lần vào chung kết với Liverpool năm 1984 ở Cúp C1 châu Âu và với Inter Milan năm 1991 ở Cúp UEFA.
Á quân là vai trò rất đỗi thân quen với Roma trong thế kỷ 21 này và đá cúp là một trò chơi sở trường của Totti cùng đồng đội. Bất chấp những khó khăn về tài chính, Roma đã hai lần về nhì Serie A năm 2002 và 2004, cũng như tìm vào chung kết Cúp Italia 2003 và 2005. Mùa này, họ không có nhiều hy vọng vươn lên giành ngôi á quân Serie A, nhưng lại tỏ ra rất thiện chiến trong trò chơi knock-out ở các trận đá cúp, bằng chứng là họ vừa loại đối thủ cực mạnh Juventus ở Cúp Italia để vào bán kết với Palermo.
Dưới sự dẫn dắt của Spalletti, HLV thứ tư của CLB trong hai mùa qua, Roma đã khởi đầu mùa giải kém cỏi khi chỉ thắng 2 trong 8 trận đầu, nhưng giữa lúc đội hình lâm vào túng quẫn khi không còn một tiền đạo thực thụ nào thì nhà cầm quân “hói đầu dễ mến” (như cách gọi của các fan Roma) đã tìm ra đấu pháp thích hợp cho vai trò mũi nhọn của Francesco Totti. Kể từ đấy, Roma thắng như chẻ tre để leo dần từ vị trí thứ 14 lên ngôi thứ 5 hiện tại.
Trận thắng 2-0 tại Siena tuần qua là trận thứ 9 liên tiếp của Roma ở Serie A và nó cũng chứng tỏ năng lực siêu phàm của đội bóng này khi chơi trên sân khách. Bằng những đòn phản công sắc bén, Roma đã ghi được đến 3 bàn trên sân Del Alpi để khuất phục hàng thủ vững chắc bậc nhất châu Âu của Juventus (thắng 3-2 ở lượt đi Cúp Italia), thì chẳng có lý do gì họ không ghi được bàn trên sân Club Brugge lần này.
Club Brugge hiện đang đứng nhì bảng giải vô địch Bỉ (đồng 43 điểm nhưng kém Anderlecht hiệu số bàn thắng), họ đang có phong độ tốt với 9 trận bất bại, song thành tích sân nhà rất đáng nể với 9 thắng và chỉ thua đúng 1, bình quân ghi 2,1 bàn/trận. Tuy nhiên, họ sẽ phải thận trọng trước một đối thủ đáng gờm như Roma vốn chỉ mới thua 1 trận sân khách ở Serie A (thắng 7, hòa 4).
Sự trở lại của trung vệ Samuel Kuffour (sau Cúp châu Phi) giúp hàng thủ Roma thêm vững chắc nhưng điều làm HLV Spalletti băn khoăn chính là khi ông có lại bộ đôi tiền đạo tài năng Vicenzo Montella va Shabani Nonda. Liệu có nên đưa họ vào sân trong đội hình 4-4-2 hay tiếp tục vắt kiệt sức lực của Totti trong hệ thống 4-5-1? Cho dù lúc này Totti đang bị sưng mắt cá và Roma đang chuẩn bị gặt hái kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp ở Serie A, thì khao khát vinh quang châu Âu suốt 45 năm qua có thể buộc Spalletti phải đánh cược với số phận bởi thiếu Totti, có thể Roma sẽ để vuột chiến thắng quyết định trên đất Bỉ!
TIẾN TRUNG