Romario bền bỉ trên sân cỏ.
Trong tuần Real gặp Barca, Milan gặp Inter và các trận đấu tại Cúp FA diễn ra quyết liệt, người ta vẫn không quên hướng mắt về phía bên kia của Đại Tây Dương, để đón chờ những bàn thắng tiếp theo từ đôi chân của Romario và anh đã không làm mọi người thất vọng.
Trong trận Vasco gặp Madureira hôm Chủ nhật, anh đã ghi một hat-trick trong chiến thắng 4-1 của đội nhà, nâng số bàn thắng lên con số 995, có nghĩa là chỉ còn cách cột mốc đáng nể kia đúng 5 bàn thắng nữa.
Một điều đáng chú ý là Romario chỉ cần đúng 13 phút để lập cú hat-trick thứ hai từ lúc trở lại đá cho Vasco đầu năm 2007.
Bàn đầu tiên đến từ một pha đệm bóng sau quả tạt của người đồng đội Abedi phút thứ 64. Bốn phút sau là một cú đánh đầu từ khoảng cách 6 mét và phút thứ 77 là một quả penalty thành bàn. Tất cả các bàn thắng ấy đều được ghi trong vòng 16m50, đúng với biệt danh “sát thủ trong vòng cấm” của anh.
“Baixinho” (Quỷ lùn - tên thân mật của Romario) cho biết anh dự kiến sẽ nghỉ hưu khi vươn đến cột mốc 1.000 bàn thắng. Cứ một bàn thắng được ghi, quãng đường đến đích càng gần, cũng có nghĩa là thời gian người ta được xem Romario thi đấu cũng ngắn lại.
Chia tay Romario cũng là chia tay một trong những tiền đạo hay nhất mà bóng đá thế giới đã sản sinh ra. Chúng ta còn cách ngày ấy cũng chỉ 5 bàn thắng nữa.
THANH BÌNH