Roy Keane nóng nảy là bình thường. Roy Keane chỉ trích đồng đội là bình thường. Nhưng chưa bao giờ anh chỉ trích đích danh một ai – nhất là chỉ trích trong chính cuộc phỏng vấn của truyền hình MUTV. Thái độ của Roy Keane gay gắt đến nỗi HLV Alex Ferguson và Giám đốc điều hành David Gill cấm tức khắc việc phát hình cuộc phỏng vấn 30 phút này trên sóng.
Đây là một dạng chuyên mục bình luận bóng đá trên truyền hình. Chương trình có tên gọi là “Keane plays the pundit” – hiểu đại khái là “Keane bình luận”. Ngoại trừ David Gill và những ai đã duyệt qua 2 cuốn băng ghi hình đang được giữ kín, có lẽ không ai biết chính xác là Keane đã nói gì khi xem 4 bàn thua của Manchester United trong trận thua 1-4 trên sân Middlesbrough.

Hậu vệ Rio Ferdinand (trái) đã bị Roy Keane chỉ trích trong cuộc phỏng vấn... không được phát hình của MUTV.
Tuy nhiên, các tờ báo Anh tin chắc rằng Keane đã thẳng thừng phê phán rất nhiều cái tên, mà chủ yếu là các hậu vệ Rio Ferdinand, John O’Shea, Richardson, rồi tiền vệ Alan Smith và Fletcher. Thậm chí tiền vệ Liam Miller không có mặt trong trận thua này vẫn bị nhắc tới.
Theo những “nhân chứng” tại phim trường, chỉ cần 10 phút đầu là đủ thấy cuộc phỏng vấn sẽ nổ tung lên ra sao và không thể hiệu chỉnh được. Nhiều lần Roy Keane được đề nghị dịu giọng lại, nhưng anh vẫn tiếp tục phê phán một số cá nhân chỉ biết quan tâm đến danh tiếng bản thân, không chịu cố gắng và không thấu đạt các nguyên tắc vận hành của CLB.
Trước đây, Keane từng “dũng cảm” tuyên bố chẳng có một cầu thủ Manchester nào là bạn của anh. Bây giờ cũng thẳng thừng không kém, Keane lên án một đồng đội của anh có thái độ thi đấu “thối tha”. Việc sử dụng Alan Smith ở vị trí tiền vệ trung tâm cũng bị Keane đặt dấu hỏi.
Điều đáng nói ở đây: Keane đã dùng chính kênh truyền hình MUTV của Manchester United để chỉ trích Manchester, nghĩa là anh chẳng còn nể nang bất cứ ai. Cũng có nghĩa Keane rất muốn những nhận định thẳng thắn của mình phải đến với cộng đồng ủng hộ viên Manchester. Chính vì thế, các tờ báo chuộng sự giật gân ở Anh đang chờ đợi phản ứng của Keane sau khi cuộc phỏng vấn này không qua được khâu “kiểm duyệt”.
Nó đã ách lại ở khâu kiểm duyệt. Các nhà sản xuất chương trình của MUTV e ngại giọng điệu nóng nảy cực đoan của Keane đến nỗi họ phải gửi ngay một cuốn băng ghi hình bản sao đến Giám đốc điều hành Manchester United David Gill. Với sự ủng hộ của Alex Ferguson, Gill quyết định cấm phát hình cuộc phỏng vấn này. Thế là thay cho chương trình “Keane bình luận” vào 6 giờ 30 chiều 31-10, MUTV cho chiếu một trận đấu bóng đá trẻ.
Nhưng Keane không phải không có lý. Phong độ của một số vị trí trong trận thua Boro thật sự là không chấp nhận được. Chẳng hạn trung vệ Rio Ferdinand, cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình Manchester và là người có lỗi trong ít nhất 2 bàn thua của đội bóng. Tin cho biết Rio Ferdinand đã giận run lên khi bị thay ở phút thứ 87. Chắc chắn Rio sẽ giận hơn nếu biết rằng Carlos Queiroz muốn thay anh ra để các cầu thủ khác “không phải bọc lót cho vị trí của anh ta nữa”.
Mặc dù vậy, Rio Ferdinand vẫn cùng đội hình Manchester United bay sang Paris vào sáng 1-11 để chuẩn bị gặp Lille ở lượt trận thứ tư Champions League tại Stade de France. Có quá nhiều cầu thủ chấn thương, quá nhiều người vắng mặt. Cuộc khủng hoảng về lực lượng đang vô tình bảo vệ những cầu thủ như Rio Ferdinand và có lẽ Sir Alex chẳng thể làm gì khác hơn ngoài lời dặn dò: Cuộc trình diễn tệ hại như trận thua Boro 1-4 vừa qua là không thể chấp nhận.
Như vậy, trận đấu với Lille sẽ thú vị ở chỗ…chọn người đội trưởng. Keane, Ryan Giggs, Neville bị chấn thương; Paul Scholes bị treo giò. Thông thường, khi vắng những tên tuổi ấy, Rio Ferdinand sẽ đeo băng đội trưởng. Nhưng Rio chưa lần nào được đeo chiếc băng này kể từ khi lấn cấn chuyện gia hạn hợp đồng với Manchester.
Sau trận thua Boro, có lẽ Sir Alex càng không thể giao quyền đội trưởng cho một cầu thủ sa sút uy tín. Thế nên sẽ không có gì bất ngờ nếu thủ thành Van der Sar hay tiền đạo Van Nistelrooy trở thành thủ quân ở Stade de France. Gordon McQueen - cựu hậu vệ United, nhận định: “Tôi biết Rio Ferdinand là một chàng trai thoải mái, nhưng anh ta sẽ đau đớn trong lòng”.
Phơi bày hết những cái “trong lòng”, đó chính là thứ sự thật mà Roy Keane muốn vạch ra trên truyền hình MUTV. Anh đã công kích trực diện đồng đội để xua họ ra khỏi cái vỏ hào nhoáng che đậy một nền đoàn kết đang tan rã. Keane đang muốn Manchester United một thời sôi sục khát vọng chiến thắng phải biết nhìn thẳng vào sự hèn yếu hiện tại – thái độ thi đấu, tinh thần và nguyên tắc làm việc – để xây dựng lại từ đầu.
Đôi khi sự quở trách của một cầu thủ như Keane lại công hiệu hơn HLV trưởng và biết đâu, chính nhờ nó mà Manchester United sẽ tìm được kết quả khả quan khi gặp Lille và những đối thủ tiếp sau...

HLV Alex Ferguson (trái) kêu gọi cầu thủ Manchester cố gắng tránh bị thẻ phạt
Tiến Minh