Ru giấc ngàn năm

Ru giấc ngàn năm

Có những điều không bao giờ mất
Ấy là khi ta rung lên nhịp nấc
Về một con người mãi mãi đi xa
Bóng hình người in mãi trái tim ta

Người ra đi, sông Lệ Thuỷ tràn nước mắt
Sóng Hồ Tây ngừng hát
Mùa thu Hà Nội bớt nắng vàng
Quảng trường Ba Đình rũ khăn tang.

Người ra đi, sóng ngầm biển Đông
Cơn bão số 10 ngư dân chưa cập bến
Những cặp Hải Âu và những đàn chim yến
Tìm nơi tránh bão xa.

Rừng Trần Hưng Đạo vắng tiếng chim ca
Hang Pắc Pó lạnh lùng đêm trở gió
Bản Mường Phăng tấm bản đồ còn đó
Gậy chỉ huy côi cút dõi nhìn.

Người ra đi cầu Long Biên leo lét ánh đèn
Bóng người lính viễn chinh cuối cùng rời bến
Lá cờ nhiều sao, nơi hòn ngọc viễn đông cuộn lén
Xe tăng 390 húc cổng sắt, vỡ oà.

Người ra đi theo dấu Bác Hồ
Đời trọn vẹn như mặt trời buổi sớm
Trời Hà Nội ngọt ngào hương cốm
Gió Sông Hồng ru giấc ngàn năm .

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng dũng sĩ miền Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng dũng sĩ miền Nam.

Trần Thế Tuyển ( Kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Tin cùng chuyên mục