Ở cuối sự nghiệp lẫy lừng của mình, tiền vệ người Xứ Gan Ryan Giggs chỉ muốn giải nghệ trong màu áo Manchester United, nhưng việc thương thảo hợp đồng của anh gặp bế tắc vì chính sách của Manchester đối với các cầu thủ ở tuổi 30.

Ryan Giggs (trái) trong pha đi bóng sở trường vượt qua hậu vệ Celtic tại giải tập huấn ở Mỹ.
Hợp đồng hiện tại của Ryan Giggs sẽ kết thúc vào năm 2006 và anh hy vọng CLB sẽ triển hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa để anh có thể giã từ sự nghiệp ở Old Trafford đúng như ý nguyện đơn giản của bản thân anh: Chơi bóng chuyên nghiệp cho một CLB duy nhất! Nhưng Giggs nay đã 31 tuổi và chính sách của Manchester United là chỉ ký hợp đồng 1 năm với những cầu thủ trên 30 tuổi.
Và đó cũng là lý do khiến cuộc thương thảo lâm vào bế tắc cho dù Giám đốc điều hành David Gill hứa là sẽ phá bỏ mọi nguyên tắc đối với trường hợp của Giggs.
Dù nhận lời mời gọi của Newcastle và Bolton, Ryan Giggs vẫn một mực trung thành với Manchester United nhưng sự án binh bất động của ban lãnh đạo khiến anh không khỏi bối rối.
Người đại diện Harry Swales của Giggs đã thay lời thân chủ nói những lời trách móc: “Chúng tôi không moi móc tủ sắt, không đóng sập cửa vào mặt mọi người. Chúng tôi chỉ chờ đợi một quý ông mặc áo khoác xám đến bắt tay thân thiện với mình”.
“Ryan không đòi hỏi nhiều tiền và anh chắc chắn không muốn rời khỏi Manchester United. Nếu được như ý nguyện, anh ấy có thể ở lại với đội đến cuối sự nghiệp của mình. Điều Ryan muốn chỉ là một hợp đồng 2 năm và tôi không nghĩ anh ấy đòi hỏi cả thế giới. Ryan đã chơi tận tụy để cống hiến tất cả cho đội – bạn không thể mua được thứ nhiệt tình mà anh ấy đã mang đến bấy lâu. Quả bóng lúc này đang nằm trong tay họ!”
THANH NHƯ