
23 giờ 10 phút tối qua (4-7), ĐKVĐ châu Á Nhật Bản mới xuất hiện ở sân bay Nội Bài. Sự xuất hiện của các nhà ĐKVĐ được tiền hô hậu ủng bởi hơn 100 phóng viên Nhật Bản lẫn Việt Nam. Nhưng sự săn đón, nhiệt tình chờ đợi suốt mấy giờ đồng hồ của giới truyền thông cũng không được đội bóng xứ hoa anh đào đáp lễ.
Tương tự như HLV trưởng UAE Bruno Metsu, thầy trò HLV Ivica Osim dường như đã thống nhất nguyên tắc: không tự tiện phát ngôn. Vì vậy, dù được cả “rừng” phóng viên nhao theo hỏi han, cả HLV Ivica Osim lẫn các học trò đều từ chối mọi câu hỏi của giới truyền thông. HLV Ivica Osim lặng thinh rẽ các phóng viên thẳng tiến ra xe riêng chờ sẵn và... lặn mất hút. Trong khi đó, các cầu thủ xứ hoa Anh đào tỏ ra thân thiện hơn, tươi cười hơn ông thầy khi nhận được sự tiếp đón của các cổ động viên Nhật Bản có mặt tại sân bay Nội Bài, nhưng cũng không vì thế mà họ đưa ra một lời bình luận nào với báo giới. Lần lượt từng cầu thủ Nhật Bản xuất hiện, nở nụ cười cùng các CĐV cuồng nhiệt, rồi đích đến cuối cùng của họ vẫn là... ô tô chứ không phải đáp lại thịnh tình của giới truyền thông.
Trong 23 cầu thủ được HLV Ivica Osim mang đến Việt Nam, tiền vệ đang chơi cho CLB Scotland S.Nakamura được báo chí lẫn các cổ động viên Nhật Bản săn đón nhiều nhất. Bề ngoài của cầu thủ hay nhất Scotland 2006 khá nhỏ nhắn, khác hẳn với sự nhanh nhẹn và những pha đá phạt “thần sầu” của anh trên sân cỏ. S.Nakamura tỏ ra khá thân thiện và hài hước. Chính vì vậy, S.Nakamura đã “xé” luật im lặng của ông thầy Ivica Osim bằng một tuyên bố hiếm hoi ở sân bay: “Đối thủ nguy hiểm nhất là... Việt Nam!”. Sau câu nói này, Nakamura nở nụ cười đầy ẩn ý với các phóng viên Việt Nam rồi thu mình lên xe.
Theo tiết lộ của cánh phóng viên Nhật Bản tháp tùng đội ĐKVĐ châu Á đến Việt Nam, đội bóng của HLV Ivica Osim dù mất nhiều trụ cột (trong đó có cặp trung vệ M.Tanaka - H.Mizumoto và mới nhất là chân sút Bando) do chấn thương, nhưng họ vẫn đầy tự tin sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Dưới thời HLV Ivica Osim, đội bóng xứ hoa Anh đào chơi với sơ đồ 4-4-2 và chơi pressing rất tốt. Sau hàng loạt cuộc thử nghiệm, dường như HLV Ivica Osim đã tìm ra được đội hình ưng ý của mình cho chiến dịch Asian Cup 2007.
Do tiền đạo Bando dính chấn thương giờ chót, Naki sẽ là sự lựa chọn của ông Ivica Osim trên hàng tấn công Nhật Bản, bên cạnh chân sút dội bom Takahara. Với sự thay đổi giờ chót này, ĐKVĐ châu Á có 9/11 cầu thủ trong đội hình chính đã từng chinh chiến ở mùa hè nước Đức - World Cup 2006.
Theo kế hoạch, ngay trong sáng nay (5-7), đội ĐKVĐ châu Á sẽ có buổi tập đầu tiên tại sân phụ Mỹ Đình.
Yến Nhi