“Những bài học từ trẻ con”
Trong thời đại mà mọi người đều quan tâm đến con trẻ như hiện nay, quyển sách sẽ cho bạn thấy đôi khi con trẻ dạy chúng ta nhiều bài học rất quý như sự tử tế, lòng quả cảm, tình yêu, ý chí, sự thông tuệ; giúp bạn nhận ra khả năng cảm nhận thế giới của trẻ, sự kỳ diệu từ bản chất ngây thơ, trong trẻo, cởi mở... - những món quà mà đôi khi ta chỉ còn tìm thấy ở trẻ thơ.
Tác giả: Joan Aho Ryan; Nhân Văn biên dịch; Công ty CP Văn hóa Nhân Văn & NXB Hải Phòng liên kết xuất bản.
S.P.
“Hãy bước đi như con tim mách bảo”
Quyển tiểu thuyết được viết theo kiểu độc thoại dưới dạng nhật ký với các câu chuyện đan xen quá khứ, hiện tại, tương lai, được kể qua các bức thư không gửi. Đây cũng chính là điểm hấp dẫn của quyển sách. Những vấn đề không mới nhưng chưa bao giờ cũ: sự khác biệt giữa các thế hệ, giữa con người với vô vàn xung đột, hiểu lầm, thù ghét... May thay vẫn có một điểm chung cơ bản: Con tim. Vậy, hãy bước đi như con tim mách bảo!
Tác giả: Susanna; Hồ Hồng Ân dịch; Trung tâm VH Ngôn ngữ Đông Tây & NXB Hội Nhà văn ấn hành.
S.P.
“Những ngày nghỉ lễ Giáng sinh”
Tiểu thuyết kể về câu chuyện tình giữa một chàng quý tộc và một cô gái nghèo. Tác giả - đã quá quen thuộc với bạn đọc VN qua truyện ngắn Vầng trăng và sáu xu - với lối viết vừa phân tích, vừa kể chuyện khiến tiểu thuyết tình cảm pha lẫn chút trinh thám này trở thành một tiểu thuyết hay, đáng đọc.
Tác giả W. Somerset Maugham; Biên dịch Văn Hòa-Võ Đệ; NXB Phụ nữ-Công ty Fahasa phát hành.
Q.Đ.
“Chiều muộn”
Là tác phẩm mới nhất của Trần Thị Linh Chi - Hội viên Hội Nhà văn Cần Thơ - với các ấn phẩm đã xuất bản như: Xứ Huế xứ thương, Mây lửng lơ, Lung linh ngày tháng và Hoa oanh trảo. “Đọc Trần Thị Linh Chi, tôi như đang thơ thẩn trên lối xưa của hoài niệm; mỗi lời, mỗi ý, mỗi nỗi bâng khuâng, xao xuyến... Tôi đọc và liên tưởng đến “Trường Can Hành” của Lý Bạch...” (GS Hoàng Như Mai).
Tác giả: Trần Thị Linh Chi; NXB Văn Nghệ ấn hành.
S.P.
“50 ý tưởng tối ưu để giữ lấy khách hàng”
Một cơ sở kinh doanh trung bình sẽ mất đi 30% khách hàng/năm vì phục vụ kém. Một khách hàng giận dữ có thể khiến 55 người khác ngưng làm ăn với bạn. Vậy, việc mất đi chỉ 1 khách hàng có thể làm cơ sở kinh doanh của bạn mất đi 1 số tiền lớn. Làm sao để giữ họ? - đọc sách để có những ý tưởng thiết thực.
Tác giả: Paul R. Timm; Nhân Văn biên dịch; Nhà sách Nhân Văn & NXB TP Hồ Chí Minh ấn hành.
S.P.
“Sống chết an lành”
Đâu là cội nguồn của hạnh phúc? Làm thế nào để có được sự bình an trong tâm hồn mọi nơi, mọi lúc? Lòng nhân ái, tình thương, sự công bằng, chân thật... - đó không phải là các lý thuyết phức tạp, khi ta hiểu được rằng hạnh phúc của chúng ta gắn liền với hạnh phúc của những người khác. Sách hấp dẫn, thú vị.
Tác giả: Gehlek Rimpoche; Trần Ngọc Bảo dịch; NXB Phương Đông ấn hành.
S.P.
“Sự trở lại của vết xước”
“Cơ thể của chúng ta đang bị nhiễm độc từ từ” là câu mà nhân vật chính - kẻ nhận mình hoang mang và vô tích sự để “ăn khớp” với cuộc đời nhiều gian dối - cứ nhắc đi, nhắc lại. Chất độc từ khắp nơi trong thức ăn, nước uống, đồ dùng sinh hoạt và cả những văn hóa phẩm, lối sống... như đám mây đen vây bủa khiến chúng ta từ từ nhiễm độc. Thế nhưng, kẻ hoang mang cũng nghĩ những đám mây đen ấy chuyển mưa là trời lại nắng để hắn lại thấy yêu đời, lại lao vào cảm nhận cuộc đời theo cách riêng;... rồi trời có thể lại có mây đen, lại mưa, như vết xước trên ngực hắn trở đi, trở lại...
Tác giả Trần Nhã Thụy; NXB Văn Nghệ, 2007; giá: 36.000đ.
H.V.
Góc dành cho trẻ
“Răng cưa sát gỗ”
Là quyển mới nhất của bộ truyện tranh Khoa học vui – “Chuyện Tẻo Tèo Teo” với các mẩu chuyện Răng cưa sát gỗ, Chú heo Bo Bo, Thuyền lật, Nghiện bóng đá, Tấm ảnh đầu tay, Ba chú thỏ, Ngất ngây, Nhầm, Giống lúa, Hoa ước, Mẫu hậu, Hoàng tử bạch mã... và trang Câu lạc bộ với các ý tưởng ngộ nghĩnh.
Cty Phan Thị & NXB Trẻ ấn hành.
S.P.
“Bà chúa tuyết” & “80 ngày vòng quanh thế giới”
- Ge-đa và Kay là đôi bạn vô cùng thân thiết cho tới khi Kay đột nhiên bị bà chúa tuyết độc ác bắt đi. Trong khi mọi người nghĩ Kay đã biến mất vĩnh viễn, Ge-đa kiên quyết đi tìm bạn, bắt đầu một cuộc hành trình đơn độc và nguy hiểm...
- Phi-lơ Phoóc thông báo rằng mình có thể đi vòng quanh thế giới chỉ trong 80 ngày làm các bạn ông... lăn ra cười. Phi-lơ Phoóc đã kiên quyết lên đường để chứng thực điều đó...
Thuộc bộ sách Làm quen với các tác phẩm nổi tiếng thế giới của NXB Kim Đồng.
S.P.
Đợt “Sách cho bạn đọc” của Tuần san SGGP Thứ Bảy số 854 ra ngày 18-8-2007
10 BẠN ĐỌC ĐƯỢC TẶNG SÁCH
“TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM”
Võ Nhật Thủy Tiên, 230/7 Quốc lộ 1A, KP3, Tam Bình, Thủ Đức, TPHCM; Hoàng Đình Dương, 148 lô B cư xá Thanh Đa, P27, Bình Thạnh, TPHCM; Trương Thị Kim Chi, 14/5 Kỳ Đồng, P9, Q3, TPHCM; Nguyễn Xuân Thủy, 85/18 Nguyễn Hồng Đào, P14, Tân Bình, TPHCM; Đoàn Chí, 140/90 Võ Thị Sáu, P8, Q3, TPHCM; Ho Ngọc Sương, 110/3 Phan Đình Phùng, Biên Hòa, Đồng Nai; Nguyễn Văn Khanh, 27 Ngô Gia Tự, Ninh Kiều, Cần Thơ; Trần Văn Sơn, Phòng kế toán - Bưu điện Tây Ninh; Nguyễn Văn Phương, 20 đường 30-4, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang; Lê Thị Thanh Thu, 184 Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, Cần Thơ.
10 BẠN ĐỌC ĐƯỢC TẶNG SÁCH
“CHU VĂN AN – GƯƠNG MẶT NGƯỜI THẦY”
Trương Hoàng Thanh, tổ 6, An Hòa, An Thới Đông, Cần Giờ, TPHCM; Nguyễn Thị Thuần, 98 đường 2, Phước Bình, Q9, TPHCM; Trương Thị Bé Ba, 341 Võ Duy Ninh, P22, Bình Thạnh, TPHCM; Nguyễn Lý Xuân Khang, lớp 6A.4, Trường THCS Nguyễn Trung Trực, Bến Lức, Long An; Trần Thị Hương, 28 Trần Phú, Đà Lạt; Nguyễn Thị Huyên, C8 cư xá Suppe, Long Thành, Đồng Nai; Phùng Thiện Tâm, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, P4, Cao Lãnh, Đồng Tháp; Lương Văn Hà, 123B Phan Chu Trinh, Biên Hòa, Đồng Nai; Đỗ Chí Cường, 24 Lê Thị Hồng Gấm, P2, Cao Lãnh, Đồng Tháp; Phan Nhật Trâm, 45 Hoàng Hoa Thám, P10, Đà Lạt.
10 BẠN ĐỌC ĐƯỢC TẶNG SÁCH
“KHÔNG GIA ĐÌNH”
Nguyễn Văn Ngoạn, 493A/45 CMT8, P13, Q10, TPHCM; Trần Xuân Bằng, 110 Bùi Hữu Nghĩa, P2, Bình Thạnh, TPHCM; Nguyễn Thị Hương, 280/33/17 CMT8, P10, Q3, TPHCM; Nguyễn Anh Thư, nhà TT, 3 Trần Phú, P4, Q5, TPHCM; Lý Công Hiền, khu tập thể Phòng phát sóng, Tăng Nhơn Phú A, Q9, TPHCM; Nguyễn Anh Quyên, 1 Lê Hồng Phong, K3, Phú Thọ, TDM, Bình Dương; Võ Thị Ngọc Diệu, 200/12 Nguyễn Thoại Hầu, Rạch Giá, Kiên Giang; Trần Thị Linh Chi, 65C Quốc lộ 1, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai; Đỗ Thị Hoa, 3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1, Đà Lạt; Nguyễn Thế Hưng, 106 Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu.
10 BẠN ĐỌC ĐƯỢC TẶNG SÁCH
“25 QUY LUẬT VÀNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU”
Võ Nguyễn Lệ Hằng, 64/23/15 Quốc lộ 1A, An Phú Đông, Q12, TPHCM; Nguyễn Thị Hồng Nga, 820 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TPHCM; Mai Thị Thảo Trang, M3-906 c/cư 1 Tôn Thất Thuyết, P1, Q4, TPHCM; Nguyễn Ngọc Tuyến, 616/25 CMT8, P11, Q3, TPHCM; Phan Thanh Bình, 35 lô V, đường 1, An Lạc, Bình Tân, TPHCM; Trần Thị Sen, 5 đường 5, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương; Lý Thị Huyền Trâm, Công ty Mía đường Sóc Trăng, TP Sóc Trăng; Trần Thị Kim Châu, 182/39 Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, Cần Thơ; Nguyễn Thanh Nhã, 521B Điện Biên Phủ, P6, TX Trà Vinh; Quan Huỳnh Anh, 204 Lê Lợi, K1, P3, Sa Đéc, Đồng Tháp.
10 BẠN ĐỌC ĐƯỢC TẶNG SÁCH
“VẼ TRUYỆN TRANH THEO PHONG CÁCH NHẬT BẢN”
Trần Vũ Kỳ, 125/53 đường 304, P25, Bình Thạnh, TPHCM; Phan Nguyễn Phương Khanh, 16/34 Nguyễn Hữu Dật, Tây Thạnh, Tân Phú, TPHCM; Nguyễn Thị Aùnh Phượng, 276/3 Giồng Ao, Cần Thạnh, Cần Giờ, TPHCM; Bé Ngọc Trân, tổ 10, ấp Bàu Tre 1, Tân An Hội, Củ Chi, TPHCM; Hồ Nguyễn Vân Anh, 234/3 Miễu Nhì, Cần Thạnh, Cần Giờ, TPHCM; Đặng Thụy Hà Phương, 252/4 Cô Bắc, Cô Giang, Q1, TPHCM; Lưu Khánh Mai, 41/1 Lê Lợi, P4, Gò Vấp, TPHCM; Nguyễn Thị Minh, 2 Nguyễn Trường Tộ, Tân Thành, Tân Phú, TPHCM; Lạc Lê Cẩm Trinh, 93 Nguyễn Huệ, P1, TP Cao Lãnh.
10 BẠN ĐỌC ĐƯỢC TẶNG SÁCH
“LÀN HƠI SIÊU HẠNG”
Nguyễn Thị Hồng Oanh, TT Văn hóa huyện Cần Giờ, TPHCM; Nguyễn Tường Lan Nhi, 7/15 ấp Trung Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TPHCM; Phan Thị Thủy, 354/2B Miễu Nhì, Cần Thạnh, Cần Giờ, TPHCM; Hà Kim Loan, 34 tổ 22, KP1, Trung Mỹ Tây, Q12, TPHCM; Vũ Trọng Hải Nam, 7B1 cư xá 304, P25, Bình Thạnh, TPHCM; Nguyễn Thị Thương, 52/2A Lê Lợi, P1, TX Trà Vinh; Võ Hữu Sang, HT: 46 Bưu điện Đồng Tháp, TP Cao Lãnh; Nguyễn Việt An, 340 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Rạch Giá, Kiên Giang; Nguyễn Thị Mỹ Dung, 13 Lê Triệu Kiết, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang.
TÒA SOẠN SGGP THỨ BẢY SẼ CHUYỂN SÁCH TẶNG CHO CÁC BẠN QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN.
TUẦN SAN SGGP THỨ BẢY